xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cậu bé 7 tuổi trở về nhà 1 mình sau khi điều trị Covid-19, cả phường chung tay giúp đỡ

B.Vân

(NLĐO) - Một cậu bé 7 tuổi ở Đà Nẵng sau khi điều trị khỏi Covid-19 và trở về nhà 1 mình khi bố đang còn trong khu cách ly, mẹ thì chưa khỏi bệnh. Lúc này, cậu bé được các cán bộ phường chung tay giúp đỡ.

Giữa buổi sáng 2-6, tại chốt cách ly y tế ở kiệt 94 đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Bích Hổ, Bí thư Đoàn phường dùng bộ đàm liên hệ với bạn Trần Thị Phương Ánh, Bí thư chi đoàn khu vực An Cư 3 của phường này đang ở bên trong chốt.

Anh Hổ hỏi thăm anh về tình hình của cháu Huỳnh Khôi Nguyên (SN 2014, trú bên trong chốt cách ly nói trên). Nguyên là bệnh nhân 3876 được phát hiện nhiễm Covid-19 vào ngày 15-5. Cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để điều trị và trở về nhà vào chiều ngày 31-5.

Điều đáng nói, khi về đến nhà, người tiếp đón Nguyên không phải là bố mẹ của cậu mà là cán bộ phường An Hải Đông, những người đang làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa, nơi khu vực mà gia đình cậu bé sinh sống. Lúc này, bố của Nguyên là anh Huỳnh Quốc Tuấn đang phải đi cách ly tập trung theo diện F1 chưa hết thời hạn 21 ngày. Mẹ của Nguyên sau thời gian cách ly thì cũng nhiễm Covid-19 và đang điều trị tại bệnh viện.

Cậu bé 7 tuổi trở về nhà 1 mình sau khi điều trị Covid-19, cả phường chung tay giúp đỡ - Ảnh 1.

Cháu Nguyên được cán bộ phường phụ trách chốt phong tỏa tiếp nhận khi ra viện vào chiều 31-5

Bạn Trần Thị Phương Ánh, sinh viên năm cuối của Trường ĐH Duy Tân, cũng là người sống cạnh chốt phong tỏa đã xung phong vào chốt, ở cùng với Nguyên để chăm sóc cho cậu bé. Qua bộ đàm, anh Hổ hỏi Ánh rằng cháu Nguyên có thèm ăn món gì không để cô chú trực ngoài chốt mua đưa vào. Anh Hổ hỏi Ánh hôm nay Nguyên có vui và có khỏe không....

Ánh tâm sự khi mới xung phong nhận nhiệm vụ này thì cô rất lo lắng. "Nhưng nghĩ đến cảnh cháu bé trở về nhà mà không có người thân, thương cháu nên em quyết tâm nhận nhiệm vụ. Đến khi ở cùng cháu được 2 hôm rồi thì em thấy Nguyên rất ngoan và là đứa trẻ biết sống tự lập. Đối với em có lẽ đây là kỷ niệm về mùa tình nguyện không thể nào quên trong cuộc đời" - Ánh tâm sự. 

Cậu bé 7 tuổi trở về nhà 1 mình sau khi điều trị Covid-19, cả phường chung tay giúp đỡ - Ảnh 2.

Trở về nhà một mình, cậu bé 7 tuổi được Phương Ánh, nữ sinh viên là cán bộ đoàn của khu phố, phụ trách chăm sóc. Nguyên học bài theo hướng dẫn của Phương Ánh

Bên trong nhà của Nguyên, Ánh và cậu bé sống cùng tầng 2 mà gia đình cậu trước đó sinh sống. Nhà vốn có 3 người gồm bố mẹ và Nguyên nên chỉ có một phòng ngủ. Vì cậu bé vẫn đang phải thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà nên dù nhận nhiệm vụ chăm sóc, Ánh vẫn giữ đúng khoảng cách với cậu bé theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Những ngày này thời tiết Đà Nẵng nắng nóng hơn 37 độ, buổi tối, Ánh phải mang chăn màn ra ban công để ngủ cho mát vì phòng khách hầm hơi nóng. Khi được anh Hổ nói sẽ thay người để Ánh đỡ vất vả thì cô từ chối. Ánh bảo mình đã quen việc và sợ nếu thay người sẽ ảnh hưởng tâm lý của cậu bé nên xin được tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi ba mẹ bé trở về.

Cậu bé 7 tuổi trở về nhà 1 mình sau khi điều trị Covid-19, cả phường chung tay giúp đỡ - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Bích Hổ, Bí thư Đoàn phường An Hải Đông, nói chuyện qua bộ đàm với Ánh để hỏi thăm tình hình cháu Nguyên

Anh Hổ cho biết hằng ngày, cán bộ trực tại chốt sẽ đưa đồ ăn mà phường chuẩn bị cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt phong tỏa vào cho cả Ánh và Nguyên. Riêng cháu Nguyên, thông thường mỗi ngày, nếu cháu có thích ăn thêm món gì thì cán bộ trực ở chốt tự bỏ tiền túi đi mua cho cháu. "Nếu cháu thích ăn bim bim hoặc bữa sáng không muốn ăn đồ được chuẩn bị sẵn thì cán bộ trực chốt sẽ đi mua bánh mì hay món gì đó mà cháu thích. Chi phí thì hầu hết do các anh chị trực tự bỏ tiền ra mua" - anh Hổ nói.

Cậu bé 7 tuổi trở về nhà 1 mình sau khi điều trị Covid-19, cả phường chung tay giúp đỡ - Ảnh 4.

Ánh dọn dẹp nhà cửa trước khi đón Nguyên trở về vì căn nhà đã hơn 2 tuần không có người ở

Theo lời kể của Ánh, Nguyên là đứa trẻ có tính tự lập cao nên cậu bé tự thiết lập thời gian biểu cho mình trong thời gian cách ly tại nhà. Ánh chỉ hướng dẫn, nhắc nhở, đưa đồ ăn và thức uống cho cậu bé mà thôi. Buổi sáng, Nguyên thức dậy vào 6 giờ 30, cậu bé tự làm vệ sinh rồi sau đó tập thể dục, ăn sáng, nghỉ ngơi và học bài theo sự hướng dẫn của Ánh. Buổi trưa, cậu bé nói chuyện điện thoại với bố, ăn trưa và ngủ. Đến chiều, cậu bé tiếp tục học bài rồi ăn xế, nghỉ ngơi, tự chơi, tự tắm rửa và ăn tối. Tối đến, cậu bé xem ti vi và nói chuyện với ba mẹ trước khi đi ngủ.

Nói thêm về Nguyên, ông Phạm Hồng Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông, cho hay ông ấn tượng đặc biệt với cậu bé này vì tính tự lập cao và có bản lĩnh. "Dù mới chỉ là đứa bé 7 tuổi nhưng khi mới biết tin nhiễm Covid-19, được nhân viên y tế đưa đi điều trị một mình, cháu vẫn không khóc hay tỏ ra lo lắng gì cả" - ông Dũng nói. 

Cậu bé 7 tuổi trở về nhà 1 mình sau khi điều trị Covid-19, cả phường chung tay giúp đỡ - Ảnh 5.

Ông Phạm Hồng Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông, cho hay khi mới mở cửa nhà Nguyên để chuẩn bị đón cậu bé về, nhiều thực phẩm gia đình còn chưa kịp dọn dẹp trước khi đi cách ly, điều trị đã bốc mùi. Ông Dũng đã dọn dẹp và lau rửa toàn bộ vật dụng khu bếp

Những ngày này, khi Nguyên trở về nhà, ông Dũng thường xuyên cập nhật tình hình của cậu bé cho bố qua Zalo. Nói chuyện với ông Dũng, bố Nguyên tâm sự gửi gắm cháu cho các cán bộ phường, dặn dò cháu không ăn cay và không ăn rau sống. Ông Dũng thì gửi cho bố Nguyên xem hình ảnh về cậu bé và nhắn nhủ gia đình cứ yên tâm. 

Anh Huỳnh Quốc Tuấn, bố cháu Nguyên, cho hay gia đình rất cảm kích tấm lòng của những cán bộ phường, cán bộ Đoàn, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự và của nữ sinh viên Phương Ánh, người trực tiếp chăm sóc Nguyên. "Những lời cảm ơn không sao kể hết vì con chúng tôi đã được chăm sóc bằng cả tấm chân tình. Ngày nào qua điện thoại, cháu cũng rất vui vẻ" - anh Tuấn nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo