xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

60 năm, VÀNG là đây!

Lưu Nhi Dũ

Khi tiếng còi của trọng tài người Ả Rập Saudi Majed Mohammed Alshamtani nổi lên kết thúc trận kịch chiến Việt Nam - Indonesia, chiếc HCV quý giá của môn bóng đá nam thuộc về U22 Việt Nam, gần như cả nước bật dậy hò reo!

Cú đánh đầu tuyệt đẹp của Văn Hậu ở phút 39, cú ghi bàn như đá tập của Đỗ Hùng Dũng ở phút 59, rồi bàn kết liễu đối thủ cũng của Văn Hậu ở phút 73, đã đem về chiếc HCV cực kỳ quý giá cho chúng ta, trong một trận đấu mà U22 Việt Nam chơi với đẳng cấp hơn hẳn đối phương.

Tròn 60 năm, giờ đây "vàng" lại về với chúng ta. Cách đây 60 năm, đội tuyển miền Nam Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam Đông Nam Á tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất - SEAP Games 1959 (nay là SEA Games). 60 năm, một hoa giáp, một đời người, giờ đây bóng đá nam lại có "vàng"!

Chiếc HCV này đặc biệt có giá trị là vậy. Một đời người chờ đợi và hy vọng. Trong suốt thời gian qua, đội tuyển bóng đá nữ đã lấy 6 HCV, còn tuyển nam, lần này nữa là 6 lần vào chung kết. Cách nay đúng 10 năm, trận chung kết năm 2009 tại Lào đem lại rất nhiều hy vọng. Lần ấy Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia 3-1 tại vòng bảng trước khi tái ngộ đội tuyển này ở chung kết và thua 0-1. Thất bại này rất cay đắng bởi đội bóng của HLV Henrique Calisto lúc ấy có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, ở vị thế của nhà vô địch AFF Cup 2008. Chính Trọng Hoàng, khi ấy mới 20 tuổi là một nhân chứng sống, để hôm nay ở tuổi 30, anh rưng rưng nâng chiếc HCV mà anh đã đợi hơn 10 năm qua!

Giờ thì VÀNG đây rồi, 60 năm chờ đợi!

Theo logic, bóng đá Việt Nam đang ở ngôi số 1 Đông Nam Á, ngay cả trên bảng xếp hạng của FIFA, nên chuyện vô địch SEA Games cũng là điều gần như đương nhiên nhưng trong bóng đá không phải vậy! Bóng đá là một trò chơi cực kỳ thú vị với nhiều biến số bất ngờ, kể cả có sự góp mặt của thần may mắn.

Giờ thì bóng đá Việt Nam đang xác lập vị thế của mình cả ở bóng đá trẻ lẫn ở cấp độ đội tuyển, cả bóng đá nam lẫn nữ, cho thấy hướng đi đúng của một nền bóng đá trẻ trung đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Đặc biệt dưới triều đại Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã vươn ra tầm châu lục, khi U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là á quân. Ở đấu trường World Cup 2022, Việt Nam đang khẳng định mình ở vị trí đầu bảng G vòng loại khu vực châu Á và đang rất hy vọng có mặt ở vòng loại thứ hai.

Xin chúc mừng các tuyển thủ U22 Việt Nam - những khuôn mặt VÀNG đem lại vinh quang, niềm hạnh phúc tột cùng cho người hâm mộ.

Chúng ta hãy ăn mừng chiếc HCV chờ đợi 60 năm dằng dặc.

Chỉ vài tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ chơi ở đấu trường châu lục và sau đó những trận đấu vòng loại World Cup 2022 nảy lửa đang thử thách và cũng để khẳng định đẳng cấp của bóng đá Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo