xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 vợ chồng rơi xuống "hố tử thần" tử vong: Nhói lòng cảnh chờ con làm ăn xa trở về chịu tang

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong khi chờ các con đi làm ăn xa trở về chịu tang cha mẹ, những người thân cùng hàng xóm của cặp vợ chồng không may rơi xuống "hố tử thần" tử vong trong bão số 2 ở Thanh Hóa đã tới nhà dựng bàn thờ, di ảnh để lo hậu sự.

Sáng nay 5-7, thi thể cặp vợ chồng xấu số Nguyễn Như Th. và Nguyễn Thị T. (cùng SN 1973, ngụ xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) rơi xuống "hố tử thần" trên tuyến đường 513 trong Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã được người thân và chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng và chuẩn bị đưa đi chôn cất theo phong tục của địa phương.

2 vợ chồng rơi xuống hố tử thần tử vong: Nhói lòng cảnh chờ con làm ăn xa trở về chịu tang - Ảnh 1.

Người thân, bà con chòm xóm đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của vợ chồng ông Nguyễn Như Th.

Theo chính quyền xã Hải Thượng, gia đình ông Th. là những công dân hiền lành, gương mẫu ở địa phương, có cuộc sống cũng khó khăn, mưu sinh bằng nghề buôn bán hải sản. Vợ chồng ông Th. sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái), hiện đã có 2 người con lập gia đình.

"Các cháu của vợ chồng anh ấy đều ở xa, ở nhà có 2 vợ chồng cứ vào Nghệ An buôn hải sản về bán. Không ngờ tối hôm đó, vợ chồng anh ấy đi lấy hải sản về lại gặp cơ sự như vậy. Theo dự kiến 6 giờ sáng ngày 6-7, người thân mới đưa vợ chồng anh ấy đi chôn cất, vì đang còn 1 người con đang trên đường về"- một lãnh đạo xã Hải Thượng chia sẻ.

Clip đoạn sạt lở đường 513 được xác định do mưa lũ ảnh hưởng của bão số 2 gây ra

Hay tin vợ chồng ông Th. gặp nạn, bà con thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng ai cũng xót thương, họ không ngờ vợ chồng ông Th. lại ra đi thương tâm đến vậy. Thương cặp vợ chồng xấu số, các con đi làm ăn xa, người thân và bà con chòm xóm đã tới nhà lo dựng bàn thờ, di ảnh để lo hậu sự.

Ông Nguyễn Minh Tân (SN 1971, anh nhà bác ruột ông Th.) cho biết, vợ chồng ông Th. rất chú tâm lo làm ăn, cứ rạng sáng hằng ngày, hai vợ chồng lại đèo nhau vào vùng biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) để buôn hải sản về bán ở chợ. "Khi nhận được tin, tôi thật sự bất ngờ, liền chạy ra hiện trường xem thế nào, không ngờ chú thím ấy đã không qua được. Vợ chồng ra đi sớm quá, để lại 2 đứa út đang còn nhỏ, chưa lập gia đình"- ông Tân đau buồn.

2 vợ chồng rơi xuống hố tử thần tử vong: Nhói lòng cảnh chờ con làm ăn xa trở về chịu tang - Ảnh 3.

Người thân thẫn thờ trước cái chết của 2 vợ chồng

Cũng theo ông Tân, rạng sáng ngày 4-7, mặc dù trời mưa bão, nhưng 2 vợ chồng ông Th. vẫn quyết định đi xe máy vào Nghệ An để lấy hải sản về bán. "Nào ngờ, đây là chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng chú ấy, khi vừa ra khỏi nhà được chừng 3 km thì lao xuống hố bị sụt lún rồi tử vong sau đó"- ông Tân chia sẻ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 3 giờ 10 phút sáng nay 4-7, tại đường 513 đoạn đầu cầu Yên Hòa thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ việc đau lòng khi 5 người dân đi trên 3 xe máy đã lao xuống "hố tử thần" dẫn tới thương vong.

Thời điểm trên, do ảnh hưởng của bão số 2 nên trên địa bàn có mưa lớn, nước chảy xiết qua cầu Yên Hòa khiến một đoạn đường giáp ranh với mố cầu bị sụt lún, tạo thành "hố tử thần". Do vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên 5 người dân đi trên 3 xe máy không biết đã lao xuống hố sụt lún.

2 vợ chồng rơi xuống hố tử thần tử vong: Nhói lòng cảnh chờ con làm ăn xa trở về chịu tang - Ảnh 4.

Hiện trường nơi xảy ra sự cố sụt lún mặt đường tạo thành hố tử thần "nuốt" 5 người thương vong

Mặc dù lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tới hiện trường nhưng chỉ cứu được 3 người. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định gồm 2 vợ chồng ông Nguyễn Như Th. và bà Nguyễn Thị T., cùng sinh năm 1973, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia.

Các nạn nhân bị thương gồm ông Đặng Bá H. (SN 1966, ở xã Hải Hà, Tĩnh Gia); Nguyễn Bá Kh. (SN 1966, ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia); Nguyễn Thị B. (SN 1970, ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia).

Ngay trong buổi sáng xảy ra sự cố, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã cùng lãnh đạo các ngành tới hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tại đây, ông Quyền chỉ đạo huyện Tĩnh Gia phối hợp hỗ trợ lo mai táng cho các nạn nhân tử vong chu đáo theo phong tục địa phương. Đồng thời, hỗ trợ các gia đình có người tử vong và bị thương theo quy định.

2 vợ chồng rơi xuống hố tử thần tử vong: Nhói lòng cảnh chờ con làm ăn xa trở về chịu tang - Ảnh 5.

Nguyên nhân sự cố sụt lún được xác định do mưa lũ gây ra

Theo Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sụt lún được xác định là do mưa lớn cực đoan, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đến sáng ngày 4-7 là 320 mm, cục bộ có nơi 440 mm. Do sự cố xảy ra lúc đêm tối cộng với trời mưa to, điểm sụt lún cắt ngang tuyến giao thông lớn nên đã xảy ra tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương. Vụ sạt lở cũng làm tuyến giao thông nối Khu kinh tế Nghi Sơn với tỉnh Nghệ An bị chia cắt.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ vụ việc và sớm khắc phục sự cố trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo