xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vào mỏ tìm "mồi" không có, rủ nhau cướp taxi

Đình Thi

(NLĐO) - Cần tiền tiêu xài nên 4 đối tượng rủ nhau lên kế hoạch cướp taxi từ Lâm Đồng để chạy về Quảng Nam đào vàng. Song, khi đến tỉnh Kon Tum, nhóm cướp bị lực lượng chức năng chặn bắt.

Chiều 25-7, tại TP Bảo Lộc, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gây ra vụ cướp xe taxi gây rúng động dư luận trong thời gian qua. Bốn bị cáo là: Mai Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Hội (đều 27 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) và Hà Ngọc Hân (27 tuổi, ngụ huyện Quế Phong, Quảng Nam). Bốn bị cáo bị HĐXX tuyên phạt 54 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Trong đó, Mai Xuân Nghĩa bị tuyên phạt 15 năm tù, Hà Ngọc Hân 14 năm tù, Nguyễn Văn Hội 13 năm tù và Lương Tuấn Vinh 12 năm tù.


4 đối tượng gồm: Nghĩa, Hân, Hội và Vinh (thứ tự từ trái qua) trước vành móng ngựa tại phiên tòa. (Ảnh Đình Thi)

4 đối tượng gồm: Nghĩa, Hân, Hội và Vinh (thứ tự từ trái qua) trước vành móng ngựa tại phiên tòa. (Ảnh Đình Thi)

Theo bản án, sáng 17-11-2015, do hết tiền tiêu xài nên Nghĩa rủ thêm Vinh, Hân và Hội cùng mua dao vào mỏ Bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) để cướp tài sản.

Đến trưa cùng ngày, cả 4 đối tượng vẫn chưa bắt được “con mồi” nào nên cả nhóm quay về một nhà thờ ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) ngủ lại. Tại đây, 4 đối tượng lên kế hoạch thuê xe taxi đi để cướp rồi chạy về Quảng Nam (quê đối tượng Hân) đi đào vàng.

Các đối tượng đi mua thêm 2 sợi dây dù để thực hiện ý định cướp taxi. Đến chiều 17-11, cả nhóm đón xe taxi hãng La Đô do anh Đào Đình Quân điều khiển rồi bảo chở đi Đắk Nông.

Đến khoảng 15 giờ ngày 17-11, khi xe chạy đến địa bàn xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, quan sát thấy đường vắng người nên Hà Ngọc Hân (ngồi phía sau ghế lái) đã chồm lên kẹp cổ kéo anh Quân ra phía sau và nói “cho tao mượn xe một lúc”. Tiếp đó, cả nhóm phân công Hội lái xe. Ba đối tượng còn lại, ra sức uy hiếp, khống chế lấy băng keo, dây dù trói 2 tay anh Quân.


Đối tượng Lương Tuấn Vinh trong đêm bị bắt tại công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. (Ảnh Hoàng Thanh)

Đối tượng Lương Tuấn Vinh trong đêm bị bắt tại công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. (Ảnh Hoàng Thanh)

Đến rạng sáng 18-11, thì các đối tượng uy hiếp, lục lấy của anh Quân 1 ví da (có chứa 1 thẻ ATM, giấy phép lái xe ô tô và chứng minh nhân dân), 1 điện thoại và 200 ngàn đồng tiền mặt. Sau đó, uy hiếp, yêu cầu anh Quân đọc mật khẩu rồi dừng xe vào trụ ATM rút được 500 ngàn đồng. Sau khi rút được tiền, cả nhóm buộc anh Quân xuống xe rồi lái xe chạy theo Quốc lộ 14 về Quảng Nam.

Khi đi đến địa phận huyện Đắk Glei (Kon Tum), bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, nên ngay lập tức cả nhóm quay đầu xe bỏ chạy được vài km thì bỏ xe lại trên đường và trốn vào rừng. Ngay sau đó, Vinh, Hân và Hội bị công an bắt giữ. Riêng, Nghĩa trốn thoát, đến ngày 29-1-2016 mới bị bắt.


3 đối tượng bị Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ. (Ảnh Công an Kon Tum cung cấp)

3 đối tượng bị Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ. (Ảnh Công an Kon Tum cung cấp)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo