xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vạn thuở lưu danh

Bài và ảnh: Linh An

Ngay khi cuộc kháng chiến chống Mỹ còn diễn ra khốc liệt, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn - Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - đã nghĩ đến việc chọn một nơi đất thiêng để xây dựng nghĩa trang quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên dãy Đông Trường Sơn về một mối. Đó chính là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Từ năm 1974, trong suy nghĩ của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, mảnh đất được chọn xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn phải là nơi địa đầu của miền Nam, gắn kết khăng khít với lịch sử bộ đội Trường Sơn.


Đất linh thiêng thành công viên độc đáo


Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên nhớ lại rằng với những tiêu chuẩn đó, khu vực đồi Bến Tắt ở thượng nguồn phía bờ Nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, đã được chọn xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để “Vạn thuở lưu danh liệt sĩ/ Ngàn đời tạc sử Trường Sơn”.

Khu đồi Bến Tắt nằm cạnh trục đường Hồ Chí Minh, phía Đông Trường Sơn, có đồi núi, sông, đường giao thông, địa lý, địa hình ở vào thế địa linh. Ngày 24-2-1975, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã khởi công xây dựng nghĩa trang. Nơi đây bây giờ đã trở thành một công viên tưởng niệm độc đáo, được chọn làm nơi để giáo dục lý tưởng sống của nhiều thế hệ.


Toàn bộ nghĩa trang được bố trí trên một khu vực có 11 quả đồi liên tiếp, rộng gần 100 ha, cảnh quan tuyệt đẹp, mỗi quả đồi được thể hiện một chức năng khác nhau. Quả đồi trung tâm là nơi đặt tượng đài và sân hành lễ, sáu quả đồi lượn theo thế hình vòng cung hướng về phía Tây dành để bố trí các khu mộ liệt sĩ an táng theo từng tỉnh.


img
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn


Toàn bộ được chia thành 24 khu mộ, bố trí theo địa hình cao thấp khác nhau tạo thế che chắn, ẩn hiện, tĩnh lặng, tránh gây ấn tượng nặng nề đối với thân nhân và du khách mỗi khi đến thăm viếng; hai quả đồi hai bên một là nhà bia, một là khu quần tượng gồm tượng hợp đồng binh chủng, tượng cô gái chữa đường ống xăng dầu, tượng tuổi trẻ hành quân vào Nam chiến đấu, tượng bà mẹ Lào buộc chỉ đỏ vào tay anh bộ đội VN và đứa trẻ Lào tặng anh bộ đội cái típ xôi, tượng cô gái Vân Kiều tải đạn ra chiến trường, tượng cô gái giao liên đi làm nhiệm vụ về một tay xách măng, một tay cầm rau rừng...


Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn bây giờ đã trở thành một điểm đến không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước.


Mỗi ngày một vạn bước


Hiện tại, có 10.263 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ban Quản trang có 20 cán bộ và nhân viên. Công việc hằng ngày của các anh chị là đón khách, quét dọn vệ sinh, dâng hương đều khắp trên từng nấm mộ liệt sĩ. Để hoàn thành công việc, trung bình mỗi người ở đây mỗi ngày phải đi bộ ít nhất là một vạn bước.


Càng ngày du khách, thân nhân đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn càng đông hơn, công việc của Ban Quản lý nghĩa trang lại càng bề bộn. Những dịp lễ, tết, các cán bộ, nhân viên quản trang phải phục vụ suốt ngày đêm mới kịp cho du khách hành lễ. đến cuối ngày, các anh chị phải tập trung làm vệ sinh để sáng mai kịp đón khách trở lại.


Hằng tháng, cứ đến đêm mùng 1 và ngày rằm, cán bộ, nhân viên quản trang lại vác từng bao tải nhang đi thắp đủ trên từng phần mộ liệt sĩ, xong việc trở về nhà thì kim đồng hồ đã chỉ sang ngày hôm sau. Ông Hồ Tất Ái, Trưởng Ban Quản trang, nói: “Những nén nhang như có hồn. Thắp cho các anh xong, chúng tôi cảm thấy thanh thản trong lòng”.


Tình nguyện đến ở lại với nghĩa trang


Ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn có chị Nguyễn Thị Bé, nhân viên của Ban Quản lý nghĩa trang. Chị là một trong ít người đầu tiên có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn từ khi công việc xây dựng vừa hoàn thành.

Ngày ấy chị Bé gửi đơn tình nguyện lên và ở lại luôn tại nghĩa trang để chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Công việc hằng ngày của chị là dọn dẹp vệ sinh, hương khói cho phần mồ các liệt sĩ. Sự hiện diện của một người con gái giữa núi rừng heo hút, hoang vu làm không ít người cảm phục.


Chị Bé nhớ lại: “Quê tôi ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hồi ấy tôi là bộ đội, vừa từ chiến trường trở về. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn vừa xây dựng xong, nhưng quá xa xôi nên khi nói đến đây ai cũng sợ. Tôi hiểu đồng đội của mình muốn gì nên tình nguyện đến để chăm sóc đồng đội trong thời gian sớm nhất”.


Hơn 30 năm sống bên cạnh các liệt sĩ, bây giờ chị Bé đã ngoài tuổi 50. Những người đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn sau chị bây giờ cũng đã nhiều người về hưu, chuyển công tác, có người đã mất.


Đạn bom không khuất phục được ý chí


 Để tạo nên một sức mạnh Phù Đổng, một trận đồ bát quái, một Trường Sơn huyền thoại, trong gần 6.000 ngày đêm chiến đấu, xây dựng đường Trường Sơn, đã có trên 10 vạn chiến sĩ tham gia, trong đó có 8 sư đoàn, binh chủng cùng với 2 vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... Để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam, Mỹ và ngụy quân Sài Gòn đã ra sức đánh phá hệ thống giao thông này bằng nhiều chiến dịch bộ binh và không quân.

Một hệ thống máy móc điện tử, thường gọi là “Hàng rào điện tử McNamara” đã được sử dụng để hướng dẫn máy bay trút xuống 3 triệu tấn bom đạn. Ngoài ra, chất độc da cam cùng một số loại chất độc hóa học diệt cỏ khác cũng đã được rải xuống nhiều vùng trên đường Trường Sơn hòng làm trụi lá cây.

Các dự án tạo mưa và các chất độc hóa học tạo bùn cũng đã được sử dụng để phá đường. Nhưng tất cả mọi cố gắng của quân xâm lược đều không khuất phục được ý chí của bộ đội và thanh niên xung phong Trường Sơn.


Hơn 23.000 chiến sĩ của các lực lượng đã hy sinh, trên 30.000 người thương tật và nhiễm chất độc da cam.

 

Kỳ cuối: Bảo tàng kỷ vật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo