xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình nguyện đến Thổ Chu

SỸ HƯNG

Được ưu tiên nhận nhiệm vụ ở miền Bắc, có điều kiện gần gũi gia đình nhưng anh vẫn tình nguyện xin quay lại đảo Thổ Chu để chữa bệnh cho ngư dân, cùng chiến sĩ nơi đây bảo vệ vùng biển phía Nam Tổ quốc

Vượt hơn 100 hải lý, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ TP HCM đã đặt chân lên đảo Thổ Chu ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Tàu vừa cập bến, đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, dẫn tất cả thành viên trong đoàn lên đền Thổ Châu thắp hương tưởng niệm 500 ngư dân bị Khmer Đỏ giết hại cách đây 41 năm...

“Bác sĩ vì dân”

Tiếp đón đoàn là đại tá Dương Đức Mười, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152 - Quân khu 9, cùng nhiều chiến sĩ trung đoàn đóng trên đảo Thổ Chu. “Chính những đau thương, mất mát hơn 40 năm trước đã thôi thúc mọi người ở đây phải có trách nhiệm bảo vệ vùng biển chủ quyền và nỗ lực xây dựng hòn đảo phát triển đi lên. Đảo Thổ Chu giờ đổi thay từng ngày, đời sống của chiến sĩ và người dân dần được cải thiện” - ông tự hào.


Thượng úy Đinh Văn Sức (trái) trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động Ảnh: Hưng Nguyễn

Thượng úy Đinh Văn Sức (trái) trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động Ảnh: Hưng Nguyễn

Theo đại tá Mười, hiện trên đảo đã có đầy đủ trường học, quán xá… Đặc biệt, sự ra đời của Bệnh xá Quân dân y Thổ Chu đã cứu sống nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

Vào giờ cơm trưa ở doanh trại Trung đoàn 152, chúng tôi tình cờ nghe thượng tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn, kể về thượng úy Đinh Văn Sức - SN 1977, vị bác sĩ được người dân Thổ Chu yêu quý gọi bằng cái tên bình dị là “bác sĩ vì dân”. Với nhiều đóng góp thầm lặng, năm 2015, thượng úy Sức được bầu chọn làm Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y Thổ Chu.

Nhân bữa cơm trưa ngắn ngủi trên đảo, chúng tôi tranh thủ tìm gặp thượng úy Sức. Khi chúng tôi đến Bệnh xá Quân dân y Thổ Chu cũng là lúc thượng úy Sức vừa thực hiện xong ca mổ bắt con cho một sản phụ, trên người vẫn mặc bộ đồ blouse quen thuộc. Dẫn chúng tôi đi thăm công trình được đầu tư khá hiện đại ở bệnh xá, anh tâm sự: “Mỗi lần chữa khỏi bệnh cho ngư dân trên đảo, mọi phiền toái và mệt nhọc trong tôi đều tan biến. Là một người lính, tôi luôn tự hào khi được cống hiến cho đất nước, phục vụ nhân dân”.

Thượng úy Sức cho biết năm 1998, anh nhập ngũ rồi nhận nhiệm vụ tại Vùng 5 Hải quân. Thời gian công tác ở đây, tận mắt chứng kiến một số ngư dân thiệt mạng vì bệnh tật, anh rất trăn trở. Vì vậy, sau khi xuất ngũ, anh làm đơn trình lãnh đạo xin được đi học ngành y để ra đảo khám chữa bệnh cho chiến sĩ và ngư dân.

Ước nguyện của thượng úy Sức đã thành hiện thực khi anh được cử đi học ngành y sĩ tại Trường Trung cấp Quân y Vùng 5 Hải quân. Đến năm 2001, anh được điều chuyển về nhận công tác ở Đơn vị Điều trị 78 Vùng 5 Hải quân (tỉnh Kiên Giang).

“Khi đó, y tế trên đảo Thổ Chu chưa phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, phương tiện đi lại còn khó khăn. Tôi về nhận công tác đúng thời điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết, uốn ván…, chứng kiến nhiều người già, trẻ em ra đi mà lòng quặn thắt” - thượng úy Sức nhớ lại.

Nhận thấy kiến thức bản thân còn hạn chế, năm 2007, thượng úy Sức tiếp tục theo học chương trình hoàn thiện đại học của ngành y. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp hệ đại học, dù được ưu tiên làm việc ở khu vực phía Bắc, có điều kiện gần gũi gia đình nhưng thượng úy Sức đã từ chối để ra đảo Thổ Chu.

Thành công với nhiều ca mổ khó

Thượng úy Sức cho biết cũng như bao chiến sĩ khác nơi biển đảo, thời gian đầu về nhận nhiệm vụ ở đây đối với anh rất khó khăn, nhất là khi phải xa gia đình, vợ con. Thế nhưng, vợ anh là một dược sĩ đang công tác ở ngoài Bắc nên hiểu được những suy nghĩ, tâm tư của người chồng chiến sĩ - thầy thuốc.

“Là người lính, tôi luôn nhận thức được trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, gia đình chính là hậu phương vững chắc để tôi luôn phấn đấu, học hỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tiền tuyến” - thượng úy Sức tâm sự.

Những ngày đầu ở Thổ Chu, điều trăn trở nhất đối với thượng úy Sức là trình độ, tay nghề của y, bác sĩ trên đảo còn hạn chế; trang thiết bị, máy móc còn thiếu và lạc hậu. Vì những hạn chế này mà với nhiều ca bệnh hiếm gặp, thượng úy Sức không dám mạo hiểm, phải gọi điện báo cáo lãnh đạo xin được chuyển họ vào đất liền chữa trị. Thế nhưng, điều kiện đi lại trên đảo còn khó khăn, bệnh nhân phải di chuyển quãng đường dài, nguy hiểm luôn rình rập.

Đến nay, Bệnh xá Quân dân y Thổ Chu đã có 2 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ, 1 y tá và được Bộ Y tế đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại trị giá hàng chục tỉ đồng. Bên cạnh đó, bệnh xá còn có kíp tăng cường phẫu thuật từ Bệnh viện Quân dân y 120 và 121; được tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ trên đảo.

“Dù ở hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn cố gắng để chữa bệnh cho người dân được tốt nhất. Đáng mừng là hiện nay, không chỉ tôi mà các y, bác sĩ khác trên đảo cũng đã học hỏi và thành công với nhiều ca phẫu thuật khó như mổ ruột thừa, dạ dày, mổ bắt con…” - thượng úy Sức khoe.

Kỳ tới: Mày mò giúp dân

Thể hiện tình cảm của người dân TP HCM

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cho hay chương trình “Hướng về biển đảo quê hương” mang đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm của người dân TP dành cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biển đảo. Khi đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên các hòn đảo thuộc vùng biển Tây Nam, đoàn mới hiểu hết được sự hy sinh thầm lặng, khó nhọc và ý chí kiên cường của họ.

“Những chuyến đi thực tế như thế này sẽ giúp chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong lao động, hỗ trợ các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc. Từ chuyến đi này, tôi cảm nhận được rằng tình cảm mà lãnh đạo và người dân TP HCM dành cho chiến sĩ và ngư dân trên các đảo thật sâu sắc” - ông Năng xúc động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo