xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thầy giáo khống chế đồng nghiệp đòi “quan hệ” vì quá yêu

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trước khi mang dao khống chế đồng nghiệp, thầy giáo T.H.T đã từng nhắn tin cho nạn nhân "nếu không yêu sẵn sàng sống chết"

Chiều 24-10, thầy Hồ Văn Diệp, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết đang chờ báo cáo từ phía nhà trường cũng như kết luận của cơ quan công an để có hướng xử lý vụ “Thầy giáo dùng dao khống chế đòi "quan hệ" với đồng nghiệp”.


Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, nơi xảy ra vụ việc

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, nơi xảy ra vụ việc

Theo thầy Diệp, T.H.T hiện là giáo viên thể dục của trường Tiểu học số 1 thị trấn Kon Dỡng.

Trong quá trình công tác tại trường, T.H.T được đánh giá là người hòa đồng, vui vẻ. Tuy nhiên thời gian gần đây thầy T.H.T có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Cha của T.H.T mới mất cách đây chưa lâu, trong nhà chỉ còn mẹ già hay đau ốm. Mọi việc đều do T.H.T lo liệu.

Cách đây khoảng 1 tháng, T.H.T đã nhắn tin khủng bố đối với cô B.T.H – giáo viên tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang - với nội dung yếu không đáp lại tình cảm thì sẵn sàng "sống chết". Sau đó, công đoàn ngành đã tiến làm việc với hai giáo viên, mọi việc đã giải quyết ổn thỏa.

“Sự việc xảy ra là rất đáng tiếng, tôi đang chờ báo cáo chính thức bằng văn bản của nhà trường cũng như kết luận của cơ quan điều tra rồi sẽ có phương án xử lý” – thầy Diệp nói.

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 23-10, cô giáo B.T.H (SN 1988) và cô giáo V.T.D đang ở trong phòng số 2, khu tập thể Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) thì T.H.T (SN 1979) mang theo hung khí bất ngờ xông vào phòng khống chế cô H. đồng thời đuổi cô D. ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Khi ở trong phòng, T đã khống chế, đòi quan hệ tình dục với cô H. Sau khi thoát ra ngoài, cô D. đã hô hoán mọi người tới cứu.

Công an xã Lơ Pang cùng các lực lượng chức năng đã tới vận động, giải cứu. Đến 19 giờ, T mới mở cửa và thả cô H. ra ngoài. Sau đó, T bị lực lượng chức năng áp giải về cơ quan Công an huyện Mang Yang để điều tra. Trước đó, T.H.T có tình cảm với cô giáo B.T.H nhưng không được đáp lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo