xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những em bé trong ca sinh 5 đáng yêu tuổi lên 3

Bài và ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) – Những em bé trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam vừa đón sinh nhật lần thứ 3 trong niềm hạnh phúc của gia đình, người thân.

 

Cách đây 3 năm, đúng 19 giờ ngày 17-3-2013, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và gia đình chị Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985) vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chị Thư cùng các con đều “mẹ tròn con vuông”.

Bất ngờ bởi vì trong suốt thai kỳ, chị Thư được các bác sĩ cho biết mình đang mang 4 bào thai. Tuy nhiên, do một bé trai bị các anh chị che khuất nên chỉ đến khi chào đời người mẹ này mới biết mình hạ sinh được 5 bé.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Thư xúc động chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, do trời thương nên cả năm đều khỏe mạnh, hiếu động và lanh lợi. Chăm tụi nó hơi cực nhưng thấy con cười đùa là mình vui rồi. Trừ lúc đi học chứ ở nhà sáp lại với nhau là mấy đứa chí chóe, cãi nhau, giành đồ chơi với nhau rồi khóc rồi méc ba mẹ, bà nội”.

Hình ảnh đầu tiên khi các bé vừa chào đời
Hình ảnh đầu tiên khi các bé vừa chào đời
Các cháu đều khỏe mạnh, đáng yêu
Các cháu đều khỏe mạnh, đáng yêu

Dẫn các cháu ra công viên gần nhà hóng mát, bà Nguyễn Thị Kim (bà nội các cháu) không giấu được niềm vui: “Đó, tụi nhỏ được dẫn đi chơi là lí lắc vô cùng. Hồi đó có cô giúp việc nhưng chăm sóc cực quá nên không làm nữa. Ba mẹ tụi nhỏ và tui phải gồng mình trông coi, chăm sóc. Mà cũng vui bởi vì đứa nào cũng thông minh, mạnh khỏe và lanh lợi".

Anh cả chào đời đầu tiên
Anh cả chào đời đầu tiên
Lúc nào cũng líu ríu theo mẹ và bà
Lúc nào cũng líu ríu theo mẹ và bà

Từ khi sinh con đến nay, chị Thư phải nghỉ làm để chăm các cháu. Người mẹ này phải thức dậy từ 5 giờ sáng để pha sữa, nấu ăn rồi cùng mẹ chồng tắm rửa, đánh răng và thay đồ cho các nhóc tì. Xong xuôi thì chở các con đến trường. “Do tụi nhỏ hiếu động, suốt ngày rôm rả nói chuyện nên trường chỉ nhận 3 cháu, 2 cháu còn lại phải gởi trường khác. Buổi sáng phải đi 3 lần để đưa 5 đứa đến trường”.

Do vợ chồng cưới nhau được 2 năm nhưng vẫn chưa có tin vui, chị Thư đi khám thì bác sĩ cho biết buồn trứng bị đa nang. Sau nhiều lần bàn bạc với gia đình, vợ chồng chị tìm đến phương pháp kích thích trứng và giao hợp tự nhiên. Ngày biết vợ mang thai, anh Nguyễn Thanh Hiếu (42 tuổi) vui mừng khôn siết.

Ngày 17-3 vừa qua các bé tròn 3 tuổi
Ngày 17-3 vừa qua các bé tròn 3 tuổi
img
Rất yêu ca hát và thông minh
Rất yêu ca hát và thông minh

Sau khi siêu âm, biết mình đang mang 4 bào thai, chị Thư cũng hơi lo lắng. “Bác sĩ nói chỉ nên giữ lại hai đứa thôi vì sức khỏe của cả mẹ và con. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, tôi cùng chồng quyết định giữ lại hết. Được sự chăm sóc và động viên của mẹ chồng, tôi càng vững vàng để bước vào cuộc hành trình làm mẹ của mấy đứa nhỏ”.

 


Đây là ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam

 

Đây là ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam

 

Cha mẹ và các con
Cha mẹ và các con

Tuy nhiên, khi mang bầu đến tháng thứ năm, các nhóc tỳ trong bụng mẹ không chịu nằm yên mà luôn đạp, luôn chòi. Chỉ cần một đứa đạp là mấy đứa kia hưởng ứng theo khiến mẹ cũng stress. Tuy nhiên chị Thư cho biết chỉ cần nghĩ đến mấy đứa nhỏ lúc nào cũng líu ríu gọi mẹ và cả vợ, chồng cùng chăm sóc các con càng tiếp thêm động lực chuẩn bị cho ngày vượt cạn.


Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (thứ hai bìa phải), Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, trong ngày sinh nhật các bé

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (thứ hai bìa phải), Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, trong ngày sinh nhật các bé

“Khi bác sĩ thông báo cho gia đình rằng có đến 5 em bé chào đời, hai trong số đó hơi yếu nên cần chăm sóc kỹ hơn. Lúc đó, gia đình cũng hơi lo nhưng được sự quan tâm của bà con, họ hàng, bạn bè nên gia đình bớt sợ. Giai đoạn đầu chăm sóc cực lắm, đến kỳ phải ẵm các cháu đi khám mắt, khám mũi, khám tai, hô hấp…Mỗi lần như vậy run lắm, nhưng trời thương các cháu đều khỏe mạnh, lém lĩnh”, bà nội các cháu chia sẻ.

 

Hiện tại, gia đình chị Thư, anh Hiếu được công ty nơi anh Hiếu công tác là Tập đoàn Taxi Mai Linh phối hợp với Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ mỗi tháng 5 triệu đồng và cam kết đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, một hãng sữa của Pháp cũng đã tài trợ sữa cho 5 cháu suốt 3 năm qua.

Trân trọng những tình cảm này, chị Thư xúc động: “Tôi xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị đồng nghiệp của chồng cũng như công ty sữa đã giúp đỡ các cháu. Nhờ vậy mà gia đình tôi mới có nhiều sức mạnh, động lực và niềm vui chăm lo các cháu chu toàn hơn”

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo