xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà “lậu” mọc trên đất ruộng

Bài và ảnh: LÊ PHONG

Từ khu đất ruộng, qua một đêm, căn nhà đã “mọc” lên một cách bí ẩn. Thực trạng xây dựng nhà không phép ở vùng ven TP HCM đang tái diễn một cách chuyên nghiệp hơn

Trong vai người mua nhà, chúng tôi được “cò” giới thiệu ông Long (40 tuổi) - người có khả năng xây nhà trên đất ruộng mà không bị… lộ!

Náo nhiệt trong đêm

Khi biết chúng tôi không đủ tiền để mua những căn nhà có giấy tờ hợp lệ, ông Long liền xúi: “Mua đất ruộng rồi xây lên là rẻ nhất. Hiện nay, khu vực xây dựng trái phép thuận lợi nhất chỉ có thể là huyện Hóc Môn hoặc Bình Chánh”. Để khách vững lòng tin, ông Long cho biết đang cầm trong tay hơn 10 dự án đất ruộng, nếu muốn mua nhà trên đất ruộng thì sẽ tìm cách xây dựng lén vào ban đêm.

“Xây ban đêm sẽ không ai phát hiện. Giả sử, khi xây xong mà bị chính quyền phát hiện thì tôi tìm cách “gỡ” lần 2. Ở lâu năm sẽ hợp thức hóa được giấy tờ” - ông Long khẳng định.

Để chứng minh lời nói của mình, ông Long cho chúng tôi một số địa chỉ ở huyện Hóc Môn để “mục sở thị”. Khuya 25-8, có mặt tại ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, chúng tôi phát hiện 2 chiếc xe ben chở theo nhiều khối đất, đá đua nhau chạy từ đường Phan Văn Hớn vào khu đất ruộng thì dừng lại. Tại đây, có một chiếc xe múc nằm đợi sẵn. Thấy đèn xe ben dội vào, tài xế xe múc bật dậy khởi động máy. Lúc này, một công trường với tiếng động cơ ầm ĩ xuất hiện trong bóng tối. Ở bên trong, một phần diện tích đất được san phẳng, cao ráo lộ ra để chuẩn bị xây cất.

Dãy nhà không phép tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn được xây dựng “chạy đua” với thời gian
Dãy nhà không phép tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn được xây dựng “chạy đua” với thời gian

Theo nhiều người dân sống tại ấp 4, công trường san lấp nói trên do một người đàn ông làm chủ. Tiết lộ về hoạt động bất thường này, một nguồn tin cho biết chủ đất san lấp mặt bằng như vậy để chuẩn bị tiến hành xây dựng. “Họ cho san lấp rầm rộ hơn một tuần nay nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý” - nguồn tin này nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, việc tổ chức xây nhà lén lút không chỉ diễn ra ở ấp 4 mà tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, không khí còn náo nhiệt hơn. Đêm 26-8, một lần nữa chúng tôi có mặt tại một công trường ở tổ 3, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng. Phía ngoài công trường này được chủ thầu dựng tôn bao quanh. Bên trong, khá nhiều người đang vận chuyển đất cát, xi măng để phục vụ cho việc xây cất. “Tại khu này đã xây xong một dãy nhà bên trong rồi, giờ chỉ còn căn này thôi” - một người tham gia xây dựng nói.

Tại đây, vào những ngày cuối tháng 8, chúng tôi còn ghi nhận hiện tượng những tấm bạt được che lên trong một mảnh đất nằm giữa ruộng. Bên trong có bóng dáng của nhiều người đang hì hục xúc đất, vận chuyển gạch để tiến hành xây dựng. Lối vào các công trường luôn có 1-2 thanh niên cảnh giới.

Chính quyền vào cuộc

Sau khi thu thập tài liệu, phóng viên Báo Người Lao Động đã cung cấp thông tin về những căn nhà được xây lén lút vào ban đêm đến UBND xã Xuân Thới Thượng và Huyện ủy Hóc Môn. Ông Phan Hiếu Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng, cho biết sẽ rà soát ngay và xử nghiêm nếu có. “Chưa thể kết luận vội vàng nhưng qua hành vi san lấp, xây dựng ban đêm cho thấy có sự mờ ám” - ông Sơn nhận định.

San lấp đất ruộng vào ban đêm tại ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
San lấp đất ruộng vào ban đêm tại ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

Ông Sơn thừa nhận thời gian qua, tại địa phương xuất hiện khá nhiều đơn thư bày tỏ hoài nghi chuyện chính quyền “làm ngơ” để nhiều đối tượng ngang nhiên xây nhà không phép. Điều này đã ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng và địa phương. “Hiện UBND xã Xuân Thới Thượng đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hóc Môn đề nghị khởi tố, điều tra một số cán bộ ấp và trật tự đô thị có dấu hiệu sai phạm. Ở địa phương, cứ vài ngày là phát hiện một căn nhà xây không phép, làm sao mà cán bộ ấp không biết được. Cứ nghe dư luận nói tiêu cực này nọ, tôi cũng rất bức xúc” - ông Sơn nói.

Đại diện Huyện ủy Hóc Môn cho biết lãnh đạo Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý ngay việc san lấp, xây nhà trái phép vào ban đêm theo thông tin mà phóng viên Báo Người Lao Động cung cấp. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm về trách nhiệm quản lý. Cũng theo vị này, liên quan đến cuộc kiểm tra về sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng, ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Tuấn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn và các cá nhân, đơn vị có liên đới, sắp tới, Thường trực Huyện ủy Hóc Môn sẽ tiếp tục truy xét trách nhiệm của các chủ tịch, phó chủ tịch quản lý đất đai, xây dựng trong nhiều nhiệm kỳ ở UBND các xã để xảy ra sai phạm.

“Nhà tạm” không phép trong quán cà phê

Liên quan đến vấn nạn xây dựng không phép, hiện ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM tồn tại công trình không phép trong một số quán cà phê. Cụ thể, tại quán cà phê G.X (đường Trường Chinh) và quán cà phê T.N.X (đường Phan Văn Hớn) có 2 công trình “nhà tạm” với sắt thép cồng kềnh vượt quá chiều cao quy định. Riêng tại công trình ở quán cà phê T.N.X, chiều 22-8, đã xảy ra vụ rớt thanh sắt từ độ cao hơn 15 m trúng nhà một hộ dân.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết đã chỉ đạo xác minh và đình chỉ ngay công trình tại quán cà phê G.X. Đối với công trình còn lại, cơ quan chức năng quận 12 cam kết sẽ tiếp tục xác minh, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo