Sáng ngày 5-2, rảo quanh các điểm bán hoa kiểng Tết ở TP Cần Thơ, chúng tôi nhận thấy hàng loạt nhà vườn bán mai vàng buồn thiu vì hiếm có khách đến mua, bởi chưa đến thời khắc giao thừa đón chào năm mới nhưng mai đã nở vàng rực, khiến người mua tỏ ra e dè khi chọn lựa.
Hàng loạt cây mai sớm "khoe sắc" khiến người mua e dè lựa chọn
Thay vì tập trung mời khách mua, các nhà vườn nhanh tay cắt bỏ những bông mai nở vàng rực và giữ lại những bông nở búp để hy vọng bán được mai. Ngoài ra, để gỡ gạc lại một ít chi phí chăm sóc và vận chuyển ra chợ, nhiều nhà vườn đã nghĩ ra cách cho thuê những cây mai nở với giá chỉ bằng 30- 50% so với giá trị thực của cây mai. Phương thức thuê mai cũng rất đơn giản, người thuê chỉ cần thỏa thuận xong giá cả thì người cho thuê sẽ vận chuyển chậu mai tới tận nhà. Thời gian thuê tới hết ngày mùng 9 Tết. Tiền thuê có thể đưa trước hoặc đến ngày trả mai thì người thuê thanh toán cũng được.
Nhanh tay cắt bỏ những bông mai nở vàng rực và giữ lại những nụ nở búp để hy vọng bán được mai
Anh Mai Văn Tâm, một nhà vườn bán mai kiểng ở chợ hoa bến Ninh Kiều, nói như khóc: “Trồng mai hơn 10 năm rồi nhưng nay là năm đầu tiên tôi thấy mai bị thất mùa, nở sớm như thế. Nếu không chuyển qua cho thuê thì chỉ còn cách chở mai về nhà, chờ và hy vọng Tết năm sau”.
Để mong gỡ gạc ít chi phí, hàng loạt nhà vườn bán mai Tết phải treo bảng cho thuê
Anh Nguyễn Văn Cư, một hộ dân ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sau khi chọn thuê cây mai nở với giá 500.000 đồng, nói: “Thấy họ (người bán) thức trắng đêm ở ngoài đường để canh và bán mai nhưng bị ế ẩm, mình cũng thấy xót. Thôi thì mình bỏ ra ít tiền để thuê những cây mai tuy nở sớm một chút nhưng cũng xem như vừa có sắc xuân vàng rực trong nhà, vừa sẻ chia với nỗi khổ nhọc của nhà nông”.
Bình luận (0)