xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ma túy - Điểm đen giờ đã “trắng”: Hết bị tai tiếng

Bạch Đằng - Sỹ Hưng

Thời gian qua, TP HCM đã có nhiều quyết sách để bảo đảm bình yên cuộc sống, biến những điểm “đen” ma túy thành điểm “trắng”

Cách đây không lâu, chỉ giữa năm 2014, nhắc đến các khu vực ở TP HCM như: Bến xe An Sương (giáp ranh huyện Hóc Môn và quận 12), Công viên Phú Lâm (quận 6), chợ đầu mối Thủ Đức (quận Thủ Đức)..., không ít người lo sợ.

“Dễ thở hơn nhiều rồi”

Những đêm cuối tháng 6 vừa qua, tại khu vực Bến xe An Sương, chợ đầu mối Thủ Đức, Công viên Phú Lâm..., chúng tôi đã cảm nhận được sự bình an. Xung quanh khu vực Bến xe An Sương , đến 21 giờ, các cửa hàng kinh doanh vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Những tấm bản “coi chừng mất xe” ở các cửa hàng tạp hóa cảnh báo khách mua cũng không còn... Hình ảnh này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi ít ai dám nghĩ tới việc Bến xe An Sương sẽ có ngày an bình như hiện nay.

Mới một năm trước thôi, khu vực Bến xe An Sương từng được biết đến như một điểm nóng về tội phạm ma túy. Đây là địa bàn giáp ranh nên càng phức tạp. Theo người dân địa phương, khi đó, người nghiện chủ yếu từ các nơi khác đến chích ma túy công khai trong các lùm cây dọc dải phân cách đường, thậm chí ngay trên vỉa hè trước nhà dân.

“Lúc ấy, ngày nào người dân ở đây cũng chứng kiến cảnh người nghiện lên cơn, có thể làm bất kỳ chuyện gì - từ cướp giật đến “đá xế”, trộm vặt - để có tiền hút chích. Chúng tôi luôn sống trong tâm trạng cảnh giác cao độ” - bà Phan Thúy Duyên, chủ tiệm bán tạp hóa gần Bến xe An Sương, nhớ lại. Theo bà Duyên, nếu nói hết hẳn trộm vặt, “đá xế” thì không chắc nhưng 10 phần cũng giảm được 9.

Khu vực bến xe An Sương - hàng cây trồng dọc con lươn từng là điểm tụ tập của người nghiện giờ đã sạch sẽ.Ảnh: Bạch Đằng

Khu vực bến xe An Sương - hàng cây trồng dọc con lươn từng là điểm tụ tập của người nghiện giờ đã sạch sẽ.

Ảnh: Bạch Đằng

Gần tiệm tạp hóa của bà Duyên là xe bán nước giải khát của chị Thanh. Lúc trước, người phụ nữ này cứ phải túc trực suốt bên xe nước, lơ là chút là mất đồ. “Nhiều khi người nghiện chích ma túy xong giả vờ vô mua nước rồi ngồi “phê” luôn, người đi đường ngán ngại không dám vào. Giờ thì dễ thở hơn nhiều, hầu như hiếm khi thấy họ nữa” - chị Duyên vui mừng.

Phòng hay hơn chống

Khu vực từ Bệnh viện Ung Bướu đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) suốt một thời gian dài từng là điểm tụ tập, vạ vật của nhiều người nghiện lang thang, gây mất an ninh trật tự và làm phiền nhiễu người dân địa phương cũng như những người đi khám bệnh.

Chị Nguyễn Thanh Thúy, chủ một hiệu thuốc tây gần Bệnh viện Ung Bướu, kể: “Khi đó, người vô mua thuốc vừa dựng xe đã mất nón bảo hiểm. Không thiếu các trường hợp người nghiện giả bộ dựng chuyện để chèn ép, vòi vĩnh bà con đi khám bệnh, thậm chí cả nhân viên y tế của các bệnh viện”.

Sau nhiều đợt kiểm tra liên tục từ cuối năm 2014 đến nay, hiện khu vực này đã sạch sẽ và thông thoáng. Người bệnh và thân nhân có thể yên tâm đi lại trên vỉa hè, cầu vượt - vốn là cứ địa của những người nghiện lang thang trước đây. “Phải nói là quá tốt! Tình trạng nhức nhối gần 2 năm, chỉ trong vài đêm đã sạch bóng người nghiện, nhẹ nhõm cả người” - chị Thúy hồ hởi.

Mấy năm trước, chợ đầu mối Thủ Đức đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các đối tượng tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Ngôi chợ này án ngữ ở cửa ngõ phía Đông, là đầu mối tập kết hàng hóa của cả khu vực phía Nam. Mảnh đất “màu mỡ” nên tội phạm tụ về nhiều. Các băng nhóm đòi nợ thuê, trộm cắp…, đặc biệt là người nghiện ma túy, ở khắp nơi đổ về đây ẩn nấp ngày càng đông. Vừa qua, Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức đã liên tiếp ra quân xử lý với phương châm “phòng hay hơn chống”.

Trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng Công an phường Tam Bình, cho biết do đã đặt mục tiêu cụ thể nên chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã xử lý 119 đối tượng nghi phạm tội. Trong đó, 62 người dương tính với ma túy đã được làm thủ tục chuyển đến cơ sở xã hội Bình Triệu để cai nghiện.

Mới đây, ngày 26-6, tổ công tác của Công an phường Tam Bình đột kích các nhà nghỉ, quán cà phê, bãi xe... trong chợ đầu mối, phát hiện hàng chục đối tượng tình nghi phạm tội, trong đó có nhiều người dương tính với ma túy.

Câu chuyện của ông Dương Văn Lâm (quê Tiền Giang) - người buôn bán trái cây gần chục năm ở khu B chợ đầu mối - là một điển hình về sự đổi thay nơi đây. Vào một đêm khuya năm 2010, ông và vợ đang ngồi trong vựa trái cây thì có 2 thanh niên vào hỏi mua dưa hấu. Khi ông đang lấy trái cây, bất ngờ một tên rút dao trong người ra đe dọa: “Cho 2 thằng em ít tiền hút ma túy đi đại ca”. Dù lúc đó có rất đông tiểu thương buôn bán xung quanh nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Chỉ đến khi ông Lâm sợ hãi móc trong túi ra đưa 400.000 đồng thì chúng mới bỏ đi.

Cứ thế, thỉnh thoảng người nghiện lang thang lại “bóp cổ” của ông Lâm vài trăm ngàn hay ngang nhiên lấy trộm trái cây. Chịu không nổi, ông phải trả vựa trái cây trở về quê sinh sống. Mới đây, khi nghe các tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức cho hay công an đã xử lý sạch đối tượng cộm cán ở chợ, ông Lâm mới dám quay lại làm ăn.

“Tôi thấy nơi đây thay đổi rất nhiều, đặc biệt là các loại tệ nạn vốn rất phức tạp đã biến mất. Chợ đầu mối giờ được quản lý rất chặt chẽ, có cả ban điều hành cho các đội bốc xếp nên không còn chuyện tranh giành địa bàn hay đánh nhau. Điều đáng mừng nữa là Công an phường Tam Bình thường xuyên có những cuộc đột kích bất ngờ vào khu chợ để xử lý người nghiện ma túy. Tình hình an ninh trật tự ở đây đã tốt hơn trước rất nhiều” - ông Lâm bày tỏ.

Kỳ tới: Mái ấm cho người lầm lỡ

Hồi sinh công viên

Công viên Phú Lâm, nơi từng gây bất an cho người dân đến vui chơi vì là địa điểm tụ tập của nhiều người nghiện lang thang, cũng bắt đầu hồi sinh. Thời gian gần đây, đến 20-21 giờ hằng đêm, vẫn có không ít đôi trai gái ngồi hóng mát, tâm sự mà không hề tỏ ra cảnh giác, lo ngại khi chúng tôi tới gần.

“So với năm 2014, lượng khách đến công viên tập thể dục, hóng mát nay tăng cả chục lần” - ông Phạm Văn Hưng, tổ trưởng bảo vệ Công viên Phú Lâm, khẳng định. Theo ông, để có được hình ảnh đẹp ở Công viên Phú Lâm, không chỉ đội bảo vệ phối hợp cùng công an mà còn có sự góp sức của chính những người dân. Họ đã tích cực thông báo khi phát hiện người nghiện hút chích trong công viên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo