xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lâm Đồng: Rộ trò lừa bán “thần dược”

Bài và ảnh: ĐÌNH THI

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gần đây xuất hiện một số đối tượng lạ mặt lừa đảo bằng cách thôi miên, nhìn mặt phán bệnh để bán thuốc với giá “cắt cổ”

Ngày 20-4, gia đình cụ bà N.T.H (76 tuổi; ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có đơn trình báo việc một nhóm người lừa đảo bằng cách thôi miên để lấy 40 triệu đồng của cụ bà này.

Giả dạng người tốt

Đôi tay run run giữ chặt 5 gói “hạt lạ” mà các đối tượng lừa đảo quảng cáo là “thần dược”, cụ bà N.T.H lắp bắp: “Tôi đã từ chối vì không có tiền sẵn ở đây nhưng không hiểu sao lại về nhà lấy tiền giao cho họ để nhận 5 gói này”.

Theo đơn trình báo của cụ H., sáng 16-4, cụ đi chợ thì có 2 phụ nữ xưng tên Hà và Hương tới bắt chuyện, làm quen. Người tên Hà giới thiệu là bác sĩ đa khoa và tỏ ra hốt hoảng khi nhìn chằm chằm vào mắt cụ H. Theo người này, mắt của cụ H. có dấu hiệu bất thường, nghi đã mắc bệnh ung thư mắt, ngoài ra còn có triệu chứng của bệnh khớp.

Hai người này liên tục dọa dẫm về “căn bệnh” cụ H. đang mắc phải có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian tới. Cả hai cùng khuyên rồi đưa cụ H. tới một vị giáo sư để khám, lấy thuốc điều trị ngay.

Thấy vị “giáo sư” nói thuốc giá cao quá, bà H. trả lời không có tiền trong người và hẹn dịp khác. Lập tức, người phụ nữ tên Hương sốt sắng: “Cháu có tiền sẵn đây. Cháu trả giúp cho cụ. Chút nữa về nhà, cụ lấy tiền trả cháu cũng được”. Bà H. cũng không hiểu vì sao mình lại gật đầu đồng ý. Sau đó, Hà chở bà đi, còn Hương lái xe theo sau. Khi đến nơi, con cháu bà H. không có nhà.

“Tôi như người mất hồn, đi vào nhà mở tủ lấy 40 triệu đồng rồi đưa cho Hà và Hương. Trước khi đi, Hà còn dặn tôi phải uống thuốc đều đặn, đúng liều thì mới nhanh khỏi bệnh. Đến khi Hà và Hương đi khỏi, tôi mới bừng tỉnh và gọi điện thoại báo sự việc cho con gái. Lúc này, con gái tôi nói đã bị lừa rồi” - cụ H. trình bày.

Tương tự, cụ ông T.S (82 tuổi; ngụ xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) kể đang ngồi trong nhà thì 2 phụ nữ lạ mặt vào nhà xin nước uống. Cứ nghĩ người đi đường trong cơn khát cần giúp đỡ nên cụ S. đem nước ra mời. Bắt chuyện được một lúc, 2 người này cho biết đang đi bán sâm Hàn Quốc, rất phù hợp với sức khỏe người già, chống bách bệnh… Giá hơn 10 triệu đồng/hộp (gồm 4 lọ).

“Họ nói thấy vợ chồng tôi già cả nên bớt xuống còn 7 triệu đồng. Chúng tôi già rồi mà giá sâm cao quá nên bảo không có tiền mua. Vậy mà lúc nào không hay, tôi vào tủ lấy hơn 5 chỉ vàng được con cháu cho dưỡng già đem đưa hết” - cụ S. buồn rầu.

Khi 2 phụ nữ đi khỏi, để lại 4 lọ sâm, cụ S. mới giật mình, biết mình bị lừa nên trình báo lên chính quyền địa phương. Cũng theo cụ S., những phụ nữ này đã thôi miên mình.

Một số giáo viên ở Trường Mầm non Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên) cũng bị lừa đảo khi mua phải hồng sâm dỏm. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng nhà trường, cho biết cách đây 1 tuần, một nhóm người đến trường xin tổ chức hội thảo bán hồng sâm Hàn Quốc. “Tôi hỏi có giấy giới thiệu từ lãnh đạo địa phương hay của ngành không thì họ nói không có nên chúng tôi không tiếp. Bây giờ nghe một số cô giáo của trường cũng mua các loại sâm này nên tôi rất bất ngờ” - bà Thủy nói.

“Thần dược” chỉ là hạt muồng

Từ đơn trình bày, Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ 5 gói thuốc mà cụ H. mua với số tiền 40 triệu đồng. Trọng lượng mỗi gói là 100 g. Đi kèm 5 gói thuốc này là tờ giấy in nội dung: “Hiệp hội Đông Nam Á - Tinh chất hạt Thảo sơn”. Công dụng thanh lọc độc tố u xơ mắt, đau xương khớp, thoái hóa cột sống, tai biến bại liệt, tiểu đường, gan mỡ, mỡ máu. Liều dùng 15 ngày, 1 gói chia 3 ngày, xác ngâm rượu + gừng xoa vùng đau nhức…


Hạt muồng mà các đối tượng dùng để lừa đảo

Hạt muồng mà các đối tượng dùng để lừa đảo

Qua xác minh bước đầu, 5 gói trên thực chất là hạt muồng chứ không phải thần dược. “Đây là chiêu lừa đảo mới, khá tinh vi, nhắm vào những người lớn tuổi. Cơ quan công an cảnh báo người dân phải cảnh giác. Công an TP Đà Lạt đang phối hợp cùng các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng truy tìm nhóm đối tượng lừa đảo này” - đại diện Công an TP Đà Lạt thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: “Làm gì có loại hạt nào chỉ cần uống vào là chữa được bệnh ung thư. Thời gian qua đã có rất nhiều đối tượng bán “thần dược” này, “thần dược” kia chữa bách bệnh nhưng thực chất, khi người dân mua đều phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo