xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn du khách ùn ùn kéo về Phủ Na xin “nước thánh”

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) – Từ mùng 2 Tết Giáp Ngọ, hàng ngàn du khách lại kéo nhau về Phủ Na (Thanh Hóa) để cầu may và xin “nước thánh” song cũng đã xuất hiện những hình ảnh không hay như chen lấn, leo trèo, xô đẩy nhau để xin “nước thánh”.

Năm nào cũng vậy, cứ ngoài mồng 2 Tết, hàng ngàn du khách lại kéo nhau về Phủ Na ở tỉnh Thanh Hóa để cầu may và xin “nước thánh”. Tuy nhiên, tại lễ hội này, những hình ảnh chen lấn, leo trèo, xô đẩy nhau để xin “nước thánh”, đỏ đen trá hình… vẫn còn xuất hiện.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, nằm trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nằm bên dưới chân núi Nưa (nơi danh tướng Triệu Thị Trinh dấy binh đánh tan quân Đông Ngô xâm lược). Đây là nơi có phong cảnh hữu tình, có khe suối, có rừng thông hàng chục năm tuổi, có căn cứ địa cách mạng trong những năm kháng chiến… làm nên một Phủ Na đẹp như tranh.

Lễ hội đền Phủ Na kéo dài trong suốt tháng 1, tháng 2 và tháng 8 âm lịch hàng năm. Đền thờ nhiều thần thánh, nhưng nổi bật là thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh, mẫu Thượng Ngàn… Du khách đến Phủ Na dâng hương cầu may mắn, bình an, mùa màng tươi tốt, thưởng ngoại cảnh vật, mua các thứ đặc sản của miền núi về làm quà như sắn dây, chè tươi, lá đắng, xin nước thánh…

 

Năm nào cũng vậy cứ sau Tết nguyên đán, hàng ngàn du khách thập phương lại kéo về đền Phủ Na để thăp hương cầu may và xin

Năm nào cũng vậy cứ sau Tết nguyên đán, hàng ngàn du khách thập phương lại kéo về đền Phủ Na để thăp hương cầu may và xin "nước thánh"

 

Một lễ hội có từ lâu đời, rất nhiều du khách ở các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội… hành hương về đây để cầu lộc, cầu tài. Thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Lao Động vào sáng ngày 5 Tết Nguyên Đán, tại lễ hội đền Phủ Na, vẫn còn rất nhiều cảnh “chướng tai gai mắt”, làm xấu đi hình ảnh của lễ hội Xuân.

Ngay từ đầu đường dẫn vào đến, ăn xin ngồi la liệt khắp nơi xin tiền du khách, vàng hương được du khách mang vào cắm dắt tràn làn trong đền. Dọc đường lên suối “nước thánh” cảnh đỏ đen tràn lan, dù ở đây chỗ nào cũng thấy lực lượng quản lý di tích túc trực.

 

Người dân thành tâm dâng hương xin thần thánh phù hộ.

Người dân thành tâm dâng hương xin thần thánh phù hộ

 

Đặc biệt, trong khuôn viên của di tích đền Phủ Na nay, Ban quản lý đã để cho người dân vô tư dựng lều lán để bán hàng ăn ngay bên trong di tích trông rất phản cảm. Nhưng có lẽ cảnh tượng người dân lấy “nước thánh” khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán, họ chen lấn chanh dành, xô đẩy, leo trèo lên nhau… để được lấy nước thánh, được rửa mặt. Bởi theo quan niệm của nhiều cao niên trong làng, nước suối Phủ Na rất thiêng, tắm rửa bằng nước này sẽ được nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại lễ hội đền Phủ Na sáng ngày 4-2, tức 5 Tết Giáp Ngọ:

 

Du khách thập phương kéo về dâng hương đền Phủ Na trong ngày 5 Tết Giáp Ngọ
Du khách thập phương kéo về dâng hương đền Phủ Na trong ngày 5 Tết Giáp Ngọ

 

img

 

img
img
Du khách đến đây cầu bình an, thưởng ngoạn cảnh đẹp và mua các sản vật của núi rừng như chè xanh, sắn dây, rau má, lá đắng... về làm quà.

Du khách đến đây cầu bình an, thưởng ngoạn cảnh đẹp và mua các sản vật của núi rừng như chè xanh, sắn dây, rau má, lá đắng... về làm quà

 

Không quên lấy cho mình một ít nước thánh
 

Không quên lấy cho mình một ít "nước thánh"


 

Chen lấn nhâu để hứng nước thánh

Chen lấn nhâu để hứng "nước thánh"

 

Thậm chí lội cả xuống suối
Thậm chí lội cả xuống suối

 

img
Leo lên vách núi, miễn sao có thể lấy được cho mình một ít

Leo lên vách núi, miễn sao có thể lấy được cho mình một ít "nước thánh"

 

Sau một hồi chen lấn, xô đẩy không được cô gái này đã lội xuống suối để lấy
Sau một hồi chen lấn, xô đẩy không được cô gái này đã lội xuống suối để lấy "nước thánh"

 

Dịch vụ bán can, chai lọ kiếm bội tiền
Dịch vụ bán can, chai lọ kiếm bội tiền
Cảnh đỏ đen vẫn xuất hiện tại những lễ hội đền Phủ Na, dù ở đây có một Ban quản  lý di tích.
Cảnh đỏ đen vẫn xuất hiện tại những lễ hội đền Phủ Na, dù ở đây có một Ban quản lý di tích.

 

Thắp hương tràn lan khắp mọi nơi
Thắp hương tràn lan khắp mọi nơi

 

Dẫm đạp lên rác
Dẫm đạp lên rác

 

Ăn xin khắp nơi
Ăn xin khắp nơi

 

Hàng ăn buôn bán ngang nhiên ngay trong khuôn viên của di tích
Hàng ăn buôn bán ngang nhiên ngay trong khuôn viên của di tích

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo