xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gãy gánh trên đường tha hương

Bài và ảnh: TRÚC LY

Họ yêu nhau, lấy nhau rồi xa xứ làm ăn, xây dựng tổ ấm nhưng hôn nhân đã nhanh chóng đổ vỡ. Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng còn giết nhau nơi “miền đất hứa”...

“Từ trước Tết đến giờ, ở địa bàn tôi phụ trách có 3-4 vụ chồng giết vợ, vợ giết chồng rồi, chủ yếu là người từ tỉnh khác đến đây làm ăn. Chỉ vì ghen tuông hoặc xích mích nhỏ là tan nát hết. Còn chuyện ly hôn trong giới công nhân, lao động nhập cư, chưa thấy ai thống kê, điều tra nhưng tôi nghĩ nhiều lắm” - một lãnh đạo Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ưu tư.

Trót dại, tan đàn xẻ nghé

Bình Dương đang được xem là “miền đất hứa” của người lao động nhập cư. Hơn 1 triệu người tứ xứ đã đổ về đây làm ăn khiến dân số tỉnh tăng lên gấp đôi. Trong dòng người xa xứ ấy có những cặp vợ chồng kết thúc tình duyên trong máu và nước mắt.

Chỉ vì một lần “theo phép lịch sự”, chị H. đã khiến gia đình tan nát
Chỉ vì một lần “theo phép lịch sự”, chị H. đã khiến gia đình tan nát

Ngồi trò chuyện với tôi mà nước mắt chị Nguyễn Thị Thu H. (quê huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cứ ứa ra. Nhiều người ở phường An Phú, thị xã Thuận An đã biết chuyện chị H. bị chồng ly dị và đang hứng chịu nhiều điều tiếng.

Chị H. cho biết 5 năm trước, chị cùng chồng con từ miền Tây dắt díu nhau lên Bình Dương sống bằng nghề bán quần áo và nước giải khát. Để có đồng ra đồng vào, chị còn cho vay tiền trả góp. Do vốn ít, chị chỉ cho vài người vay. Một trong những khách vay là Nguyễn Văn Thuấn, quê Sóc Trăng.

Người dân Bình Dương theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ một người chồng quê Quảng Trị giết vợ do ghen tuông
Người dân Bình Dương theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ một người chồng quê Quảng Trị giết vợ do ghen tuông

Thuấn nhỏ hơn chị H. 2 tuổi, làm nghề dán keo xe gần chỗ chị buôn bán. “Thuấn bảo vợ đã chết, gã sống độc thân. Ban đầu, gã chỉ vay vài triệu đồng, trả góp theo ngày. Một lần, Thuấn rủ tôi đi ăn. Nghĩ là “mối làm ăn” nên tôi chấp nhận. Hôm đó, Thuấn than có chuyện buồn nên muốn uống chút rượu. Vì phép lịch sự, tôi cũng uống nhưng do không quen nên chỉ vài ly đã say liểng xiểng. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong nhà nghỉ và biết mình đã bị gã…” - chị ngượng ngùng kể lại.

Sau khi “chiếm đoạt” được H., Thuấn đi rêu rao khắp nơi chị là “vợ” mình. Buồn bực và thấy bị xúc phạm, chị H. và chồng bỏ về quê Kiên Giang sinh sống. Thuấn tìm đến tận quê của họ quậy phá. Không thể chịu đựng được nữa, chồng H. buộc chị phải ký vào đơn ly hôn.

Hôn nhân tan vỡ, chị H. lại lên Bình Dương sinh sống. Vừa qua, chị gặp một người đàn ông đã thôi vợ tên là Hoàng, ngụ ở phường An Phú. Sau khi nghe câu chuyện buồn của H., anh đã rủ chị về ở chung. Cả hai mở một quán cà phê nhỏ kiếm sống qua ngày.

Thế nhưng, Thuấn như một bóng ma, vẫn không chịu buông tha chị H. Biết chị sống chung với anh Hoàng, gã... nổi máu ghen. Một đêm, gã lẻn vào tận căn phòng trong quán cà phê, nơi chị H. và anh Hoàng đang say ngủ. Thuấn lặng lẽ lấy khúc gỗ vuông chuyên dùng đập đá phang tới tấp vào người anh Hoàng. Chị H. tỉnh giấc hốt hoảng, nhào tới can ngăn cũng bị Thuấn đánh gãy cả khúc gỗ. Sau đó, gã lấy con dao chuyên chặt đá chém anh Hoàng rách mặt, bay lìa vành tai. Chị H. cũng bị chém tóe máu.

Mới đây, Thuấn đã bị công an bắt giữ vì hành vi cố ý gây thương tích. Nhìn lại quãng thời gian tha hương của mình, chị H. ấm ức: “Thuấn là kẻ phá nát đời tôi. Tôi không yêu thương gì gã. Chỉ một lần yếu lòng, tôi uống với gã mấy ly rượu để rồi phải ra nông nỗi này. Bây giờ ở quê, chồng tôi vẫn ở vậy nuôi con. Tôi vẫn thương anh ấy rất nhiều. Gia đình, bà con ở quê mà biết tôi lâm cảnh này thì tôi còn mặt mũi nào nữa để sống. Tan nát hết rồi…”.

Đưa nhau vào vòng lao lý

Một buổi tối cuối năm 2016, khi tôi đang trò chuyện với một vị trung tá Công an thị xã Thuận An thì chuông điện thoại của ông reo lên. Nghe xong, ông trăn trở: “Lại là chồng giết vợ, vợ giết chồng. Đầu ấp tay gối, tha hương làm ăn mà sao họ dễ dàng giết nhau quá…”.

Thảm kịch lần này xảy đến với gia đình anh Nguyễn Văn Cà Tha (quê An Giang) và chị Phạm Thị Như Ý (quê Kiên Giang). Họ cưới nhau và mướn một căn nhà trọ tại Bình Dương để làm thuê. Từ khi đến “miền đất hứa” làm ăn, có ít tiền rủng rỉnh trong túi là Cà Tha rủ bạn ăn nhậu.

Khuyên can nhiều lần không thành, hôm đó, chị Như Ý giận dỗi bỏ đến phòng trọ của em gái ngủ nhờ. Cà Tha đi tìm vợ nhưng vừa gặp nhau thì cả hai đã to tiếng. Em gái chị Như Ý thấy vậy ra can ngăn, bảo anh rể về trước. Cà Tha không nghe mà còn rút dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị gục tại chỗ. Mọi người trong khu trọ bàng hoàng khi thấy anh ta rút con dao từ người vợ ra rồi đâm vào ngực trái mình, may mà không trúng tim. Cà Tha được cứu sống tại bệnh viện nhưng vợ anh ta thì vĩnh viễn lìa xa cõi đời. Sau đó, Cà Tha đã bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giam.

Ghen tuông chính là nguyên nhân phổ biến khiến các cặp vợ chồng xa xứ cự cãi, xô xát, chém giết nhau. Tại Bình Dương, từ các khu trọ ẩm thấp của giới công nhân mới nhập cư đến những cụm nhà của những lao động lâu năm đều ầm ĩ các trận ghen tuông với kết cục bi thảm.

Một cụ ông ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An thở dài khi chỉ về căn nhà 2 tầng gần đó rồi nói: “Vợ chồng thằng Sáng (Nguyễn Văn Sáng - PV), con Hương (Lê Thị Hương) từ Thanh Hóa vào đây. Tụi nó sống hòa đồng, chăm chỉ làm ăn, khu này ai cũng thương. Đùng một cái, cả xóm choáng váng vì Hương đốt chồng rồi tự thiêu. Tụi nó có đứa con gái 20 tuổi rồi, đâu còn trẻ gì mà dại dột quá!”.

Tìm hiểu thêm, tôi được biết chị Hương không chủ ý giết chồng mà chỉ hù dọa để anh Sáng khai ra bồ bịch với ai. Theo công an địa phương, do nghi ngờ chồng có bóng hồng ở ngoài nên những ngày cuối tháng 11-2016, chị luôn vặn hỏi. Anh Sáng trước sau vẫn quả quyết mình chung thủy.

Rạng sáng 29-11-2016, anh Sáng đang nằm ngủ trên ghế gỗ ở phòng khách thì chị Hương gọi dậy. Dụi mắt tỉnh giấc, anh ngửi thấy mùi cồn nồng nặc bốc lên từ người vợ. Dưới sàn nhà, cồn cũng chảy lênh láng. Khi chị Hương yêu cầu chồng thú nhận đang quen cô nào thì anh khẳng định “không có”. Cô con gái của họ nghe ồn ào, từ trên lầu xuống xem việc gì xảy ra thì bị mẹ đuổi lên. Sau đó, chị Hương bật lửa châm vào cây tăm cho cháy từ từ để dọa chồng phải khai nhận tên người tình. Trong lúc anh Sáng chưa kịp nói gì thì ngọn lửa gặp hơi cồn đã bùng phát trên người chị Hương rồi loang ra sàn nhà…

“Chị Hương hoảng hốt lao lên lầu. Anh Sáng bị lửa bén vào chân, lao ra đập cửa kêu cứu và được người xung quanh hỗ trợ nên thoát ra ngoài. Anh Sáng thoát chết nhưng chị Hương đã bị ngọn lửa thiêu tử vong tại nhà” - công an địa phương cho biết.

Hồi hương trong tủi hổ

“Làm sao để thời gian quay lại?” - Tuấn, một người bạn ở quê, hỏi tôi đầy tâm trạng như vậy vào chiều mùng 3 Tết, khi chúng tôi ngồi nhâm nhi ly rượu bên dòng sông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuấn có tật uống rượu vào là khóc. Lần này, bạn tôi khóc rất nhiều, nước mắt nhỏ cả vào ly rượu. Tuấn thổ lộ: “Mình đã ly dị Loan và về quê ở được một năm rồi. Căn nhà ở quận Tân Phú, TP HCM mình để cho Loan với đứa con trai ở. Về quê, mình cứ say xỉn suốt”.

Tuấn và Loan yêu nhau từ thời học trò. Hồi đó, Tuấn rất siêng làm thơ, mà toàn là thơ tình. Có hôm, cậu ta đạp xe đuổi theo Loan chỉ để ném một bài thơ vào giỏ xe của cô. Loan cũng rất yêu Tuấn. Nhiều bữa, cô đi chơi với Tuấn về bị cha phát hiện, bắt quỳ đánh tới tấp nhưng hôm sau vẫn chuyện trò, thư từ với cậu ta.

Tuấn và Loan sau đó cùng vô TP HCM học đại học, đi làm rồi lấy nhau, sinh được một cậu con trai. Cả hai nhịn ăn nhịn mặc mua được một căn nhà nho nhỏ. Tuấn xin được công việc mới với mức lương hấp dẫn. Trong thời gian thử việc, Tuấn được một sếp nữ giúp đỡ hết lòng. Trong một lần đi chơi ở Vũng Tàu với công ty, vị sếp nữ đã chủ động gợi ý Tuấn cùng mình tách khỏi nhóm để “tâm sự” và hai bên đã đi quá giới hạn...

“Rồi Loan cũng biết chuyện. Vợ chồng từ đó cãi nhau liên tục. Phát hiện Loan thường nhắn tin tâm sự với một đồng nghiệp nam, mình không kìm được sự ghen tức. Cho rằng Loan trả đũa theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem, mình đã đánh cô ấy. Loan ấm ức ly thân rồi sau đó tụi mình ly dị... Chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng mà mình đánh mất cả vợ con, mất cả tình yêu từ thời thơ ấu. Bây giờ về quê, bao kỷ niệm đẹp của tình yêu học trò cứ ùa về. Đau quá, nhiều lúc mình muốn nhảy xuống sông chết quách cho rồi...” - Tuấn trải lòng.

Thiếu ràng buộc, chỉ bày

Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong vòng 3 năm nay, tỉnh này đã xảy ra trên 670 vụ cố ý gây thương tích và giết người với hơn 1.000 đối tượng bị bắt, trong đó 55% là dân từ nơi khác đến. Đặc biệt, hơn 84% nguyên nhân của các vụ án này là do thù tức nhất thời hoặc ghen tuông tình ái. Có đến 34% đối tượng bị bắt là công nhân, lao động nhập cư…

Đại diện Công an thị xã Thuận An lý giải: “Các cặp vợ chồng xa xứ đến Bình Dương để làm ăn, xây dựng tổ ấm nhưng lại ly hôn hoặc đánh đập, giết nhau là do họ thiếu những ràng buộc, chỉ bày từ cha mẹ, bà con họ hàng, trong khi môi trường mới có quá nhiều mối quan hệ với đầy cám dỗ”.

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương, nhiều người trẻ ngày càng sống nông nổi, buông thả, trăng hoa. Khi bị phụ tình, nhiều người có thói quen giải quyết bằng bạo lực nên hạnh phúc gia đình trở nên mong manh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo