xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đốn hạ cau trên đường đẹp nhất TP HCM

Phạm Dũng - Trường Hoàng

Vào khoảng 15 giờ ngày 24-2, sau khi Báo Người Lao Động Điện tử đưa tin, toàn bộ việc đốn hạ cau này đã dừng lại

Sáng 24-2, một chiếc xe tải cùng lực lượng công nhân dùng cưa cắt sát hàng chục cây cau trên đường Phạm Văn Đồng (TP HCM). Người dân ở dọc hai bên đường bày tỏ sự xót xa khi hàng cau xanh mướt, khỏe mạnh bị đốn ngã không rõ nguyên nhân.

Còn đâu mảng xanh

“Tôi không hiểu vì sao họ lại cưa hết những cây cau đang xanh tươi như vậy. Tôi tiếc, định chạy ra xin bứng về trồng nhưng họ làm rất nhanh. Cưa máy đến đâu cây cau ngã đến đó và có xe đến chở đi rất nhanh” - một phụ nữ nói.

Việc đốn hạ cau được làm rất nhanh Ảnh: PHẠM DŨNG
Việc đốn hạ cau được làm rất nhanh Ảnh: PHẠM DŨNG

Anh N.H (40 tuổi; ngụ quận Gò Vấp) đi làm lúc sáng sớm, chứng kiến cảnh này cũng bức xúc: “Nhìn đằng xa tưởng họ đang chăm sóc cây, lại gần mới hỡi ôi. Các công nhân giương cưa máy và lần lượt đốn hạ thân cau. Từng nhóm 4 cây lần lượt nghiêng ngã. Họ cắt làm hai, làm bốn rồi sát gốc. Chỉ trong ít phút, hàng cau xanh mướt đã thành củi”.

Anh H. đặt câu hỏi: “Vì sao họ lại cưa những cây cau xanh tốt này? Cứ cho rằng là để thay thế những cây mới, tán rộng mát hơn hoặc các cây cau này xấu xí, không phù hợp với tuyến đường thì tại sao ngay từ đầu không khảo sát, nghiên cứu? Hoặc nếu bắt buộc phải bỏ những hàng cau này thì tại sao không bứng lên mang trồng chỗ khác, tiết kiệm tiền cho nhà nước mà lại dùng cưa máy đốn hạ?”.

Chỉ đốn hạ cây xấu, sâu bệnh (?)

Vào khoảng 15 giờ ngày 24-2, sau khi Báo Người Lao Động Điện tử thông tin, việc đốn hạ hàng cau này đã dừng lại. Theo ghi nhận, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng vắng bóng các cây cau đã được trồng từ khi tuyến đường đi vào hoạt động. Chỉ riêng đoạn từ cầu Rạch Lăng về cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh), hàng cau vẫn còn xanh mướt.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Ngọc Hà (ngụ đường Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh) nói: “Từ khi đưa tuyến đường này vào hoạt động, người dân ở đây rất phấn khởi vì đường thông thoáng, cây xanh gió mát, đặc biệt là hàng cau này. Có chúng, người lưu thông trên đường không cảm thấy bực bội bởi nóng bức, khói bụi. Thiết nghĩ, lãnh đạo TP cần làm rõ vấn đề này”.

Người dân khu vực này cho biết hàng cau được trồng kể từ khi tuyến đường Phạm Văn Đồng thông xe vào tháng 9-2013. Khi đó, các đơn vị trồng rất nhiều loại cây, trong đó có cau.

Chúng tôi liên hệ với ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM, được trả lời rằng trên dải phân cách giữa tuyến đường Phạm Văn Đồng có 3 loại cây được trồng. Trong quá trình chăm sóc, theo dõi, công ty nhận thấy một số cây cau trắng  bị cạnh tranh dinh dưỡng bởi cây bóng mát nên tiến hành tỉa thưa, di dời. Khi thực hiện, một số cây phát triển bình thường, có khả năng tái sử dụng thì bứng đưa về dưỡng, một số cây bị suy yếu, đang xấu, sâu bệnh… khó có khả năng hồi phục, không tái sử dụng được thì thanh lý.

Trên bảo làm mà không làm sao được!

Chỉ về các gốc cau sát đất, một công nhân chăm sóc cây xanh bộc bạch: “Tôi không tham gia đốn các cây cau ấy nhưng buổi sáng tôi thấy có xe và công nhân thực hiện công việc tỉa tót, đốn hạ cây. Công nhân chúng tôi làm cũng theo chỉ đạo thôi chứ ở trên bảo làm mà mình không làm sao được?”

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo