Tỉnh Ninh Thuận đang đối mặt với nạn hạn hán khốc liệt nhất trong 2 thập kỷ qua. Hiện hầu hết các hồ thủy lợi phục vụ sản xuất, chăn nuôi ở tỉnh này đã xuống đến mực nước “chết”, thậm chí trơ đáy.
Hàng chục ngàn con bò, dê, cừu vốn được chăn thả ở vùng cao, miền núi đã phải di trú về xuôi để tìm kiếm nước uống, thức ăn vì không chống chọi được với thực trạng đồng khô, cỏ cháy, sông suối cạn kiệt…
Những nông dân chân lấm tay bùn phải khăn gói theo chăn dắt đàn gia súc trong tình cảnh vạn phần khốn khó.
Nhiều đàn cừu từ huyện vùng cao Bác Ái được đưa về khu vực hồ Thành Sơn (Ninh Hải) để cứu khát
Để có nước uống cho đàn gia súc, nông dân phải đặt máy bơm nước từ lòng hồ đã khô cạn
Thậm chí phải mua từng bồn nước để cứu khát cho chúng...
Thức ăn cho bầy gia súc chủ yếu là rơm rạ nhưng giá cũng rất cao, cả triệu đồng/xe bò.
Những đồng cỏ vốn xanh tươi trước đây giờ đã khô cháy, khiến đàn gia súc vật vã tìm kiếm thức ăn.
Cỏ tươi trở thành "thức ăn cao cấp" cho những con gia súc suy kiệt hoặc để bồi dưỡng cho con nái... có "bầu"
Đời sống của người chăn nuôi vốn cơ cực nay càng khốn khó hơn vì phải đùm túm theo chân đàn gia súc để chăn dắt.
L.Trường
Bình luận (0)