xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt cóc bệnh nhân, đâm trưởng công an phường

Ngọc Dung - Nguyễn Hưởng

Ngày 27-11, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đến thăm, động viên thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội; người bị thương trong quá trình tham gia giải cứu “con tin” tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Công an quận Đống Đa, Phạm Thế Loát (SN 1987; trú huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đưa vợ đến nhập viện tại phòng 502 Khoa Nội tiết, tòa nhà 21 tầng, BV Bạch Mai từ ngày 23-11 để chữa bệnh viêm tụy cấp. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27-11, Loát từ bên ngoài về nơi vợ nằm điều trị và dùng dao nhọn (loại gọt trái cây) đe dọa nữ bệnh nhân N.T.H.N (SN 1987; ngụ xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Sau đó, bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện và bao vây Loát, đồng thời báo Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn đã có mặt, thuyết phục Loát bỏ hung khí nhưng Loát không nghe. Sau đó, Loát cầm dao vừa di chuyển vừa khống chế nữ bệnh nhân đi theo lối cầu thang bộ xuống khuôn viên BV. Tại đây, Loát yêu cầu lực lượng công an phải có xe đưa vợ chồng mình về Ninh Bình và ông Nguyễn Hoài Sơn phải lái xe. Trước khi lên xe, Loát buộc thiếu tá Sơn phải cởi áo để kiểm tra có vũ khí hay không. Sau đó, thiếu tá Sơn trực tiếp lái xe, Loát ngồi sau khống chế “con tin”.

Bệnh viện Bạch Mai - nơi Phạm Thế Loát (ảnh nhỏ) khống chế bệnh nhân Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Bệnh viện Bạch Mai - nơi Phạm Thế Loát (ảnh nhỏ) khống chế bệnh nhân Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi xe chạy đến khu vực Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), Loát yêu cầu dừng lại để thuê xe khách đi tiếp về quê ở Ninh Bình. Lúc này, lực lượng Công an quận Đống Đa đã ập đến bắt giữ Loát và giải cứu “con tin”. Trong quá trình giải cứu, thiếu tá Sơn đã bị Loát đâm vào cổ trọng thương.

Ngay sau đó, thiếu tá Sơn được đưa về BV Bạch Mai cấp cứu với vết thương sâu, dài gần 10 cm. May mắn, vết thương không trúng động mạch nên sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật cho thiếu tá Sơn hoàn tất, ông đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trưởng Công an quận Đống Đa, đại tá Võ Hồng Phương, cho biết tại trụ sở công an, Loát khai những ngày trông vợ ở BV, biết gia đình chị N. có điều kiện kinh tế. Đêm 26-11, Loát đã đi uống rượu, sau đó nảy sinh ý định dùng dao dọa chị N. bắt đưa tiền. Khi bị phát hiện, hô hoán, Loát sợ bị bắt nên khống chế chị N. rồi ra yêu sách đòi cấp ô tô để cùng vợ bỏ trốn.

Trước nghi vấn nghi phạm có dấu hiệu tâm thần, đại tá Võ Hồng Phương khẳng định từ khi bị bắt, Loát không có biểu hiện gì bất thường. Trước mắt, Công an quận Đống Đa sẽ theo dõi thêm, nếu nghi phạm có gì bất thường sẽ cho đi giám định pháp y tâm thần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo