xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ám ảnh “thuốc thư”

Hoàng Thanh

Nghe theo lời mê tín dị đoan của các thầy mo, thầy cúng, nhiều người dân ở Tây Nguyên tin sái cổ về “thuốc thư” và luôn hoang mang mỗi khi có ai chết, thậm chí giết nhau vì nghi kỵ

Một vụ án mạng liên quan đến “thuốc thư” vừa xảy ra tại Gia Lai làm người dân địa phương xôn xao. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nay Loang (SN 1990) do giết hại anh Kpă Phu, làm bị thương vợ và con anh ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Liên quan đến vụ này, Ksor Cheo (SN 1974) cũng bị khởi tố do không tố giác tội phạm

Những vụ án đau lòng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây 4 năm, Phu đã dùng dao chém vào nhà sàn của anh Kpã Vaih ở cùng buôn. Đây là việc làm cấm kỵ với người dân tộc Jrai nên Phu bị trách phạt, hứa không được tái phạm. Đến tháng 3-2015, đột nhiên vợ anh nói với nhiều người: “Tháng 7-8 này, dân làng không phải đi làm mà đến nhà Vaih có việc”.

Mới đây, ngày 21-8, Vaih chết do bệnh gan. Tuy nhiên, vì câu nói khó hiểu của vợ Phu nên gia đình Vaih và một số người cho rằng chị đã dùng “thuốc thư” khiến anh này thiệt mạng. Họ buộc gia đình anh Phu phải nộp phạt 1 con bò và góp tiền làm mả cho Vaih.

Tối 24-8, vợ chồng anh Phu đến nhà Vaih đưa tang. Tại đây, Phu rót rượu mời Loang uống nhưng gã đổ xuống đất. Phu tức giận: “Mày coi chừng chết đó!”. Loang hỏi: “Anh đánh em à?”. Phu đe dọa: “Tao không đánh nhưng mày sẽ chết”. Nghe vậy, Loang cho rằng Phu sẽ đầu độc mình bằng “thuốc thư” nên nảy sinh ý định giết gia đình anh để “trừ hậu họa”.

 

Nay Loang (phải) và Ksor Cheo lúc bị công an bắt Ảnh: Trung Dũng
Nay Loang (phải) và Ksor Cheo lúc bị công an bắt Ảnh: Trung Dũng

 

Tới 22 giờ, Loang lấy xe máy chở vợ Phu về rồi quay lại chở anh và Cheo tới nhà mình tiếp tục uống rượu. Sau đó, cả ba đến dưới chân cầu Tòa Lóa ở cùng xã. Loang bảo Phu và Cheo đốt lửa chờ mình đi mua rượu về nhậu tiếp. Tuy nhiên, Loang lại đến nhà Phu lén đánh vợ con anh bị thương. Bị phát hiện, gã chạy về nơi Phu đang chờ, nhặt đá đánh nhiều nhát vào đầu anh đến chết mặc cho Cheo can ngăn, rồi mang xác nạn nhân vứt xuống sông Ba…

Trước đó, tại các tỉnh Tây Nguyên, cũng vì chuyện nghi ngờ đầu độc bằng “thuốc thư” mà nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra, trở thành nỗi ám ảnh ở nhiều nơi.

Tại xã Sró, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai, chỉ vì làng Quel có nhiều người mắc bệnh rồi chết mà người dân nghi ngờ do bị ông Đinh Hi (SN 1954) bỏ “thuốc thư”. Đến rạng sáng 14-10-2014, sau một chầu nhậu, hai thanh niên tên Đinh Điếch và Đinh Gên đã sát hại ông để “trừ tai họa”.

Sau khi giết ông Hi, Điếch và Gên rủ 5 thanh niên trong làng cùng vứt xác phi tang. Một ngày sau, thi thể ông được phát hiện. Sau đó, Điếch, Gên và các đồng phạm đã lần lượt đến công an đầu thú.

Một nạn nhân khác của “thuốc thư” là ông A Yưm (SN 1973, ở làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Vì đi đâu ông cũng rêu rao, dọa nạt người khác rằng mình có “thuốc thư” nên bị dân làng xem như “con ma” đáng sợ. Mỗi khi làng có người chết là người dân lại nhìn Yưm với ánh mắt căm hờn.

Tháng 11-2014, anh A Lai ở làng Bồ chết vì bị bệnh gan. Tuy nhiên, thầy mo lại phán Lai chết do bị đầu độc bằng “thuốc thư”. Vì thế, thanh niên trong làng thay nhau canh mộ Lai cho đủ 100 ngày để ông Yưm “không bắt được con sâu độc chế thuốc thư đi giết người”. Khi 4 thanh niên coi mộ vừa bày rượu ra thì ông Yưm tới để xin uống. Vừa thấy Yưm, 4 thanh niên tưởng rằng ông đến “bắt con sâu độc” liền nhào tới đánh chết...

Chưa ai thấy, ai biết

Ông Rơ Ô Mức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Ngọc, khẳng định không hề có cái gọi là “thuốc thư”. “Loại thuốc này là do người ta hoang tưởng nghĩ ra thôi” - ông quả quyết.

Để chứng minh cho việc “thuốc thư” không tồn tại, ông Mức lấy cái chết của anh Vaih ra mổ xẻ: “Khi Vaih chết, nhiều người cứ nghĩ do nhà Kpă Phu bỏ “thuốc thư”. Tuy nhiên, thực tế thì anh này chết vì bệnh ung thư gan. Sau khi xảy ra vụ việc, để trấn an, chúng tôi đã tổ chức đoàn cán bộ đến tận nhà tuyên truyền. Chúng tôi cũng mang 3 bản xét nghiệm của bệnh viện để chứng minh cho bà con thấy rằng anh Vaih chết vì bệnh gan chứ không phải do bị bỏ “thuốc thư” như lời đồn đoán”.

Theo ông Hwing Son, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Krông Pa, trên địa bàn đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp nên dễ tin theo những lời mê tín dị đoan của thầy mo, thầy bói. Ông Son cho biết số vụ mà ông đã đi hòa giải vì người làng nghi kỵ nhau do “thuốc thư” không thể nào đếm xuể.

“Bao đời nay, người ta cứ nói đến “thuốc thư” nhưng có ai thấy, ai biết nó là gì đâu! Bà con chỉ tin theo lời thầy cúng rồi nghi kỵ nhau. Để cho bà con hiểu được điều đó, chúng tôi phải ngày đêm đến tận nhà tuyên truyền, thuyết phục” - ông Son cho biết.

 

Lừa chữa bách bệnh bằng “nhân điện”

Bằng những lời quảng cáo sặc mùi mê tín rằng có thể huy động được “năng lượng vũ trụ” để chữa bách bệnh - thậm chí cả ung thư, AIDS - chống phóng xạ, ngăn chặn sóng thần và nhiều khả năng huyền diệu khác, một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của bệnh nhân và học viên.

 

“Thầy” Hùng làm việc với cơ quan công an Ảnh: CAO NGUYÊN
“Thầy” Hùng làm việc với cơ quan công an

 

Mới đây, ngày 28-8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Trần Thế Quốc (SN 1957; ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đang chữa bệnh bằng “nhân điện”. Theo cơ quan công an, từ năm 2012 đến nay, Quốc đã mở nhiều lớp học trái phép truyền dạy cách chữa bệnh bằng “nhân điện”, tự xưng mình có thể chữa được các bệnh hiểm nghèo như ung thư di căn, AIDS…

Trước đó, tháng 4-2015, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Hùng (SN 1969, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đang dạy trái phép cách chữa bệnh “nhân điện”. Ông Hùng tự xưng là “tiến sĩ nhân điện” và in các tài liệu quảng bá rằng mình “huy động được năng lượng từ vũ trụ” nên có thể chữa bách bệnh, nhiễm phóng xạ, ngăn chặn sóng thần, làm cho cây trồng kháng bệnh, tăng năng suất, gia súc lớn nhanh và vô số khả năng huyền diệu khác. “Thầy” Hùng còn chế ra “ăng-ten nhân điện”, rêu rao là được điều khiển bằng ý chí để thu năng lượng vũ trụ nhằm châm cứu, chữa bệnh rồi bán cho những người đến học để thu tiền.

Bà Nguyễn Thị Lan (ngụ TP Buôn Ma Thuột) phản ánh bà cùng một số anh em trong gia đình đã đăng ký theo học “thầy” Hùng, nộp học phí 50 triệu đồng nhưng chẳng được gì. Theo bà Lan, ông Hùng đã tổ chức khoảng 100 lớp học, có lớp lên đến 150 người. Mỗi lớp học chia làm 20 khóa, mỗi khóa chỉ vài giờ, chủ yếu là ngồi thiền và vận khí công nhưng thu tới 11,8 triệu đồng/người. Người nào bỏ tiền ra học đến lớp 20 thì “thầy” sẽ cho phép mở lớp và phải ăn chia với “thầy”. Sau ít năm chữa bệnh và dạy “nhân điện”, “thầy” Hùng đã mua đất, xây cất nhà trị giá hơn 700 triệu đồng và xây một hội trường lớn rộng hơn 150 m2 trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Bác sĩ Nguyễn Đình Dũng, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, khẳng định Việt Nam chưa cấp phép hoạt động “nhân điện”. Thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý một số trường hợp lợi dụng sự cả tin của người dân mở các lớp truyền dạy “nhân điện” chữa bệnh để trục lợi.

Tin-ảnh: Cao Nguyên

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo