xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

50 trinh sát truy bắt kẻ cắt cổ em trai, hiếp dâm chị gái

Tin-ảnh: B.Vân

(NLĐO) – Kẻ cắt cổ em trai rồi hiếp dâm chị gái khai nhận từng có ý định thực hiện một vụ hiếp dâm khác trước đó nhưng bất thành do nạn nhân kháng cự quyết liệt.

Chiều 29-11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến trao thưởng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng về thành tích bắt nhanh nghi phạm Mạc Văn Nhân (SN 1992, ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).


Mạc Văn Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại trụ sở công an

Mạc Văn Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại trụ sở công an

Tại buổi trao thưởng, ông Thơ biểu dương lực lượng công an và nhắc nhở phải luôn đề phòng đối tượng có tiền án tiền sự từ địa phương khác đến Đà Nẵng sinh sống. Ông Thơ cho rằng nếu không bắt giữ kịp thời, chắc chắn nghi phạm sẽ tiếp tục gây nên những vụ án khác có tính chất nguy hiểm hơn nữa.

Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết ngay sau khi nhận được tin báo về vụ giết người, cướp của, hiếp dâm, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử 50 trinh sát cùng phối hợp truy bắt nghi phạm.

Theo kết quả điều tra, khoảng 1 giờ 30 ngày 23-11, Nhân điều khiển xe máy đến trước quán cà phê Trâm Anh (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ) rồi đột nhập vào trong. Tại đây, Nhân đã dùng dao cứa cổ anh P.Đ.Q (SN 1991) 2 nhát trong đó có nhát dài 17cm.

Sau đó, Nhân vào phòng ngủ, dùng dao uy hiếp và đòi chị P.T.M.L (SN 1982, chị gái của Q và là chủ quán cà phê Trâm Anh) cho quan hệ tình dục. Sợ Nhân gây hại đến con trai đang ngủ cùng nên chị L. đã chấp nhận cho y quan hệ.

Sau khi quan hệ xong, Nhân tra hỏi chị L. chỗ cất tài sản và lấy đi 3,2 triệu đồng cùng một chiếc lắc bằng vàng. Nhân lại tiếp tục yêu cầu chị L. cho quan hệ tình dục nhưng chị này không chấp nhận. Một lúc sau, do có hàng xóm phát hiện vụ việc đã tri hô và gọi công an nên Nhân điều khiển xe máy bỏ trốn. Anh Q. được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Nhân đã chạy về gần nhà y ở huyện Quế Sơn để xin tiền người thân rồi bắt xe khách vào TP HCM trốn ở nhà bạn bè, người thân.

Lúc này, để qua mặt lực lượng điều tra, Nhân đã đánh lạc hướng bằng cách nhắn tin về cho chị gái ruột (đang sống tại Đà Nẵng) thông báo y đã ra Hà Nội để chuẩn bị chạy sang Trung Quốc tẩu thoát.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã vào TP HCM để theo dõi và truy bắt Nhân. Đến 15 giờ ngày 28-11, Nhân bị các trinh sát ập đến bắt khi y đang nằm nghỉ tại một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM. Lúc này, Nhân đang chờ bạn đến đón về Long An bỏ trốn.

Bị bắt tại trận, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Nhân còn khai đã từng thực hiện vụ đột nhập vào nhà một phụ nữ ở quận Cẩm Lệ để trộm tài sản sau đó có ý định hiếp dâm nạn nhân nhưng bất thành.

Được biết, Nhân vừa được mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản tại Long An. Ra tù, Nhân về quê và xin vào làm việc tại một công ty chuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo