xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ khủng bố London: Cô gái trùm khăn bị gọi là "quái vật" lên tiếng

Đỗ Quyên (Theo ABC, BBC, The Sun, Daily Mail)

(NLĐO)- Người phụ nữ Hồi giáo bất ngờ trở thành tâm điểm của bão mạng sau khi bức ảnh cô cầm điện thoại bước cạnh nạn nhân khủng bố ở London vừa lên tiếng phản pháo.

Cô gái đeo khăn trùm đầu trong bức ảnh nói trên bị nhiều cư dân mạng gọi là “quái vật” vì cho rằng cô thờ ơ trước một nạn nhân đang nằm dưới đất, ngay cạnh bước chân của mình trong cuộc khủng bố hôm 22-3.

Sốc

Mở lời với tổ chức Tell MAMA , tổ chức chuyên trợ giúp các nạn nhân của nạn chống Hồi giáo, cô gái trong bức ảnh chia sẻ cô rất sốc và mất hêt tinh thần về cái cách bức ảnh của mình quay cuồng trên mạng xã hội.


Cô gái mang khăn trùm đầu trong bức ảnh gây bão mạng xã hội. Ảnh: Twitter

Cô gái mang khăn trùm đầu trong bức ảnh gây bão mạng xã hội. Ảnh: Twitter

Cô gái giấu tên cho biết đã cố giúp nạn nhân và cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cuộc tấn công. "Gửi những cá nhân suy diễn và bình luận về suy nghĩ của tôi trong khoảnh khắc kinh khủng và đau khổ đó, tôi muốn nói rằng tôi đau lòng khi chứng kiến hậu quả cuộc tấn công khủng bố gây sốc, khiến tôi chết lặng".

“Nay tôi còn phải đối mặt thêm với cú sốc khi phát hiện bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội bởi những người không thể nhìn gì khác ngoài bề ngoài của tôi, những người phán xét dựa trên sự hận thù và bài ngoại”- cô gái nói thêm.

Nhiếp ảnh gia Jamie Lorriman, người chụp bức ảnh vô tình gây bão mạng xã hội nói trên, cũng cho rằng cô thực sự "hoảng sợ" vào thời điểm đó.

Ông Lorriman cho hay những bức ảnh chụp sau đó thể hiện rõ cảm xúc của cô. Ông cũng nói những cư dân mạng "nhanh nhảu" chỉ trích cô gái nên tự thấy xấu hổ.


Bức ảnh thứ hai thể hiện tâm trạng lo sợ của cô gái. Ảnh: news.com.au

Bức ảnh thứ hai thể hiện tâm trạng lo sợ của cô gái. Ảnh: news.com.au

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Anh đang kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin giữa lúc họ đang nỗ lực xác định nghi phạm vụ tấn công khủng bố - được xác định là Khalid Masood hành động một mình hay theo lệnh của những người khác.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào động cơ, kế hoạch và các tòng phạm của Masood.

Nạn nhân thứ 4 của vụ tấn công vừa qua đời hôm 23-3 được xác định danh tính là Leslie Rhodes, 75 tuổi đến từ Clapham, phía Nam London. Nạn nhân này nằm trong số 3 người bị Masood giết chết bằng cách lao xe ô tô trên cầu Westminster.

Hiện cảnh sát đã phóng thích 7 trong số 11 người bị bắt sau vụ tấn công hôm 22-3.

Người vợ giàu có

Theo tiết lộ mới nhất từ Daily Mail, nghi phạm Khalid Masood từng kết hôn với một nữ doanh nhân giàu có tên Jane Harvey và có 2 cô con gái. Cả gia đình chung sống trong ngôi nhà hạng sang trị giá gần 1 triệu USD tại làng Northiam, hạt East Sussex.


Khalid Masood đã bỏ bà Jane Harvey (ảnh) sau khi ra tù. Ảnh: Daily Mail

Khalid Masood đã bỏ bà Jane Harvey (ảnh) sau khi ra tù. Ảnh: Daily Mail

Khalid Masood phụ vợ quản lý doanh nghiệp sau khi hai người gặp nhau và kết hôn vào đầu những năm 1990, song khi con gái lớn của họ lên 8 tuổi, Masood lãnh án 2 năm tù vì chém vào mặt một người đàn ông bên ngoài quán rượu địa phương với lý do bị kỳ thị chủng tộc, khiến nạn nhân phải khâu 20 mũi.

Sau khi ra tù, y bỏ vợ và hai người ly hôn năm 2000. Khalid Masood được cho là đã thuyết phục con gái lớn cải sang đạo Hồi, đổi tên và đeo mạng che mặt, trong khi con gái út của y từ chối.

Nổ súng gần ga tàu điện ngầm Pháp, đánh bom tự sát sân bay Bangladesh

Ít nhất 3 người bị thương sau khi một vụ nổ súng xảy ra vào tối 24-3 tại một bãi đậu xe gần ga tàu điện Porte d'Arras, thành phố Lille (Pháp).

Trong số 3 người bị thương có một thiếu niên 14 tuổi. Theo báo giới địa phương, kẻ nổ súng đã bỏ trốn.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một người đội khăn trùm đầu đi xe hơi và nổ súng về các nạn nhân.

Trong khi đó, cùng ngày, một kẻ đánh bom tự sát đã nổ tung trước một trạm cảnh sát gần sân bay quốc tế Bangladesh.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và khẳng định nhiều cảnh sát thương vong trong vụ nổ bom này - thông tin không được giới chức địa phương xác nhận.

Đây là vụ đánh bom thứ 3 trong tháng này tại thủ đô của Bangladesh trong vòng 1 tuần qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo