xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệu phú trốn... tận thế

Phạm Nghĩa

Với số triệu phú Mỹ tăng thêm 1,6 triệu người kể từ năm 2013, sẽ không thiếu khách hàng tiềm năng cho loại hầm trốn “ngày tận thế”

Tại nơi nào đó ở TP Terre Haute, bang Indiana - Mỹ, một khu hầm trú ẩn mang tên Vivos Indiana đang tồn tại với thiết kế kiên cố và đầy đủ tiện nghi để đối phó “ngày tận thế”.

Ông Robert Vicino, Giám đốc điều hành Công ty Vivos Group (Mỹ), gần đây cho phép phóng viên tạp chí Vice đến tham quan căn hầm nhưng ra điều kiện người này phải bịt mắt trong quá trình di chuyển để giữ bí mật địa điểm.

 

Ông Robert Vicino tại lối vào khu hầm Vivos Europa One Ảnh: VICE
Ông Robert Vicino tại lối vào khu hầm Vivos Europa One Ảnh: VICE

 

Phía trên căn hầm có kết cấu bằng bê-tông rắn chắc này là rừng cây cỏ, quang cảnh trông như một căn cứ ngầm thời chiến tranh lạnh. Sang trọng và an toàn là hai tiêu chuẩn cốt yếu mà khách hàng của ông Vicino có thể tìm thấy ở nơi đây.

Khu vực sinh sống bên trong hầm có trần cao 3,8 m. Tường hầm được trang trí bằng các bức vẽ phong cảnh đường phố sinh động, ghế bọc da màu đen và thảm bằng nhung sang trọng. Phía trước 3 hàng ghế là tivi màn hình rộng phục vụ nhu cầu giải trí. Những chiếc tủ trong căn hầm chứa khoảng 60 loại thực phẩm khô và đóng hộp.

Thực đơn bữa tối dành cho cư dân trong hầm bao gồm mì Ý, thịt nướng, salad cà chua, bí xanh lấy trực tiếp từ vườn thủy canh và món bánh nổi tiếng Brownie. Phòng ngủ được thiết kế cho 4 người, phòng rộng hơn chứa được 6 người. Nội thất phòng ngủ tương đương phòng của khách sạn 4 sao. Ngoài ra, ở đây còn có cũi nhốt thú cưng, phòng tập thể dục, cơ sở y tế, 2 máy phát điện dự phòng cung cấp điện năng trong vòng 1 năm và bộ lọc hóa chất độc hại nếu xảy ra tấn công hạt nhân hay sinh học.

Ông Vicino tiết lộ một số khách hàng đã đăng ký vào ở, trong đó có một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, một đại tá quân đội và một ngôi sao điện ảnh, dù chi phí không hề rẻ - 35.000 USD (khoảng 782 triệu đồng). Hầu hết họ là “người bảo thủ, không tin vào khả năng ứng phó thảm họa của chính phủ” - theo lời doanh nhân 61 tuổi này, người luôn tin “ngày tận thế” sẽ xảy ra.

Tại Đức, ông Vicino cùng một đối tác đã mua lại một cơ sở lưu trữ vũ khí từ thời chiến tranh lạnh với giá 2,25 triệu USD rồi cải tạo thành hầm trú ẩn Vivos Europa One trước khi đưa nó vào hoạt động hồi mùa hè năm ngoái.

Khu phức hợp dưới lòng đất này rộng hơn 21.000 m2, đủ chỗ cho 34 gia đình giàu có trú ngụ trong 1 năm. Họ có thể tận hưởng nhiều tiện ích như hồ bơi, hầm rượu và khu sinh hoạt cao cấp. Ông Vicino còn thành lập đội ngũ nhân viên an ninh và tòa án riêng để xử lý các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như giữ gìn trật tự.

Vivos Group không phải đơn vị duy nhất kinh doanh “hầm tận thế”. Tại Mỹ, nhà phát triển Larry Hall đã cho xây dựng một khu phức hợp căn hộ cao cấp Silo Home nằm bên trong một hầm phóng tên lửa ở bang Kansas. Tám căn hộ, mỗi căn giá 2 triệu USD, đã được bán cho những khách hàng giàu có.

Với số lượng triệu phú Mỹ tăng thêm 1,6 triệu người kể từ năm 2013, sẽ không thiếu khách hàng tiềm năng cho loại hầm trốn “ngày tận thế” nêu trên bởi người giàu thường lo ngại cho tính mạng và tài sản, nhất là khi thế giới ngày càng bất ổn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo