xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Vichai - ông bầu lý tưởng

NGUYỄN CAO

Không phải vô cớ mà làng báo thể thao quốc tế, nhất là truyền thông Anh, dành sự kính trọng và những lời có cánh đối với ông chủ CLB Bóng đá Leicester City sau cái chết đột ngột của nhà tỉ phú Thái Lan đêm 27-10

Những gì đang diễn ra tại TP Leicester mấy ngày qua thật khác thường. Dù thông tin ông Vichai Srivaddhanaprabha, 60 tuổi, qua đời trong vụ tai nạn rớt máy bay cá nhân mới được chính thức xác nhận khuya 28-10, sáng sớm hôm sau và những ngày tiếp theo, hàng ngàn cổ động viên Leicester City và cư dân thành phố đã đổ xô về sân vận động King Power bất chấp gió rét và không khí ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, một góc phía trước sân đã biến thành bàn thờ khổng lồ tràn ngập hoa tươi, vòng hoa tang, nến và vật kỷ niệm.

Một cảnh, hai tâm trạng

Tường thuật lại quang cảnh đầy xúc động nêu trên, báo L’Équipe của Pháp ghi nhận rằng mọi người dân khi gặp nhau tại đây đều bày tỏ cảm nghĩ chung khiến họ tự nguyện đến sân King Power: "Ông ấy là thành viên trong gia đình". Thật vậy, không hề có chút phóng đại nào khi nói rằng TP Leicester vừa mất đi một người thân.

"Cả thành phố chìm trong im lặng". Đó là ghi nhận của Aimee Lewis, nữ phóng viên đài CNN (Mỹ), khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở sân vận động King Power và nhiều nơi khác trong TP Leicester.

Bà Aimee giải thích: "Không một từ ngữ nào có thể làm vơi đi nỗi đau của con tim. Điều này khiến Leicester chìm trong im lặng. Leiester giờ đây trở thành một thành phố buồn sau cái chết của ông Vichai Srivaddhanaprabha".

Cảnh tượng nêu trên thật trái ngược với những gì diễn ra cách đây 2 năm. Cũng trong tháng 10 rét mướt năm 2016, sân vận động King Power tràn ngập rượu sâm banh và vỏ chai bia ăn mừng chiến thắng trong mơ - CLB Leicester City lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh. Giờ đây, sân nhà của Leicester City cũng tràn ngập những bó hoa tươi, vòng hoa tang và các vật dụng khác như áo cầu thủ, khăn quàng… bày tỏ lòng tri ân và thương tiếc người đã giúp đội bóng thành Leicester thực hiện được giấc mơ điên rồ nhất.

Một cảnh, hai tâm trạng. Sự đối nghịch nhau càng làm tăng thêm kịch tính trước sự ra đi hoàn toàn bất ngờ của ông bầu người Thái Lan của CLB bóng đá Leicester City.

Nhà báo Aimee còn chứng kiến trong một ngày rét mướt và giữa tiếng sột soạt của bao giấy bó hoa tươi, một hình ảnh mang tính biểu tượng rất cao: Jamie Vardy, tiền vệ cắm nổi tiếng của Leicester City, quàng vai Aiyawatt - 33 tuổi, con trai út của tỉ phú Vichai.

Aimee viết: "Trong dòng cảm xúc dạt dào, tươi rói, đó là một cử chỉ mang tính bản năng của tiền vệ hàng đầu đội bóng Leicester City. Anh đang an ủi người vừa trải qua bi kịch lớn nhất trong cuộc đời mình".

Aiyawatt (tên gọi thân mật là Top) sẽ kế tục sự nghiệp của cha mình. Đây là điều mà Ian Stringer, đặc phái viên đài BBC ở Leicester, tin rằng sẽ được Aiyawatt thực hiện "toàn tâm, toàn ý" trong một bài báo mới nhất đăng tải hôm 1-11.

Cũng trong ngày 1-11, học sinh một trường trung học được chính quyền thành phố cho phép mặc áo đội bóng Leicester City để tưởng nhớ chủ tịch CLB bóng đá của thành phố. Nhờ thờ Công giáo Leicester cũng đã đổ chuông trong 1 giờ vào chiều 2-11 để tưởng niệm ông Vichai và những người đã mất trong vụ tai nạn máy bay... Những sáng kiến tự phát như thế đã nói lên nhiều điều.

Tỉ phú Vichai - ông bầu lý tưởng - Ảnh 1.

Tiền vệ James Vardy (phải) và Aiyawatt, con trai tỉ phú Vichai, giữa dòng người đến King Power viếng ông bầu Leicester City. Ảnh: DAILY MAIL

Biến giấc mơ thành sự thật

Trong làn sóng người đến sân vận động Leicester chiều 29-10, có 12 thiếu niên Thái Lan mặc áo xanh vừa mới tới nước Anh. Đó là những cầu thủ nhí thuộc đội Heo Rừng của Thái Lan - từng thu hút sự quan tâm của toàn thế giới cách đây 4 tháng khi mắc kẹt trong một hang động ngập nước mùa mưa lũ và được cứu sống một cách kỳ diệu.

Các em mới đến Manchester sáng 27-10 thì đêm hôm đó, ông Vichai gặp nạn tại TP Leicester. Các em đến chào lần cuối ông Vichai, một người đồng hương của mình được cả TP Leicester yêu mến và coi như người nhà.

Nhà báo Aimee xúc động kể lại trên trang Twitter: "Quang cảnh ở đây thật ảm đạm. 12 đứa trẻ được giải cứu trong hang động Thái Lan hồi tháng 6-2018 vừa qua đã đến sân King Power bày tỏ sự thương tiếc. Đám đông dân chúng đã vỗ tay nhiệt liệt khi các em ra về". Bà Aimee cũng không quên mô tả nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng cảm động này.

Trong khi đó, trong số những cầu thủ đội Leicester City bày tỏ lòng kính trọng của mình với ông chủ Vichai, thủ môn Kasper Schmeichel đã chia sẻ trên Twitter những lời lẽ chân thành và cảm động nhất.

Kasper Schmeichel bày tỏ: "Ông đã thay đổi mãi mãi môn bóng đá. Ông đã đem đến hy vọng cho mọi người rằng cái không thể đã trở thành có thể, không chỉ cho những người hâm mộ đội bóng chúng ta mà còn cho tất cả những người hâm mộ trên thế giới của bất kỳ môn thể thao nào. Thử hỏi mấy ai đã làm được điều này?".

Thủ môn người Đan Mạch của Leicester City nhớ lại: "Khi ký hợp đồng đưa tôi về CLB năm 2011, ông ấy nói chúng ta sẽ trở lại Giải Ngoại hạng Anh trong vòng 6 năm và chúng ta sẽ làm được nhiều điều lớn lao. Ông đã truyền cảm hứng và tôi đã tin ông. Ông khiến tôi có cảm giác không có chuyện gì mà không làm được. Ông đã cho tôi những trải nghiệm chỉ có trong trí tưởng tượng. Ông đã biến những giấc mơ của tôi thành sự thật".

Hôm nay, lễ tang bắt đầu

Một cuộc điều tra sơ bộ cho biết nguyên nhân khiến chiếc trực thăng AgustaWestland AW169 - loại 2 động cơ, 10 chỗ ngồi - gặp nạn là do hỏng hóc ở cánh quạt phía sau ngay sau khi nó cất cánh. Chiếc trực thăng mất lái rơi tự do. Phi công đã cố lèo lái cỗ máy bất kham ra khỏi khu vực đông người nên không gây thiệt hại nào trên mặt đất. Tất cả 5 người có mặt trên máy bay - gồm tỉ phú Vichai, 2 phụ tá của ông, phi công và bạn gái - đều tử nạn.

Thi hài ông Vichai đã được đưa về Thái Lan ngày 2-11. Lễ tang sẽ bắt đầu từ chiều nay, 3-11, với tục tắm xác trong một ngôi chùa ở Bangkok theo nghi lễ Phật giáo, sau đó là 7 ngày tụng kinh. Hiện chưa có thông báo chính thức về ngày giờ và địa điểm an táng.

Kỳ tới: Một người bí ẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo