xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thung lũng Chết bất ngờ nở hoa rực rỡ

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Thung lũng Chết (ở Mỹ) khét tiếng khô hạn và bỏng rát bất ngờ nở hoa bạt ngàn với những sắc tím, sắc vàng hiếm thấy!

Hoa cỏ bắt đầu “chui lên” từ mặt đất hồi đầu tháng 1 sau những cơn mưa bất thường do sự hoành hành của El Nino mùa thu năm ngoái.

Cảnh tượng có thể gọi là cả đời mới có một lần ở Thung lũng Chết. Ảnh: Daily Mail

Cảnh tượng có thể gọi là cả đời mới có một lần ở Thung lũng Chết. Ảnh: Daily Mail

 

“Cực kỳ hiếm khi có hoa nở rực rỡ như thế này ở Thung lũng Chết” – Người bảo vệ Công viên Quốc gia Thung lũng Chết Alan Van Valkenburg chia sẻ.

Ông nói thêm: “Tất nhiên, bạn có thể bắt gặp vài bông hoa đâu đó ở Thung lũng Chết trong tất cả các tháng trong năm, nhưng cảnh tượng hoa đua nhau nở rộ như thế này thì chỉ có thể có trong mơ”.

Cũng theo ông Valkenburg, chuyện này từng xảy ra một lần cách đây cả một thập kỉ. Hồi tháng 2-2005, đợt hoa nở rộ ở Thung lũng Chết được giới chuyên gia gọi là sự kiện cả đời mới có một lần.

Theo LA Times, cúc vàng sa mạc và cây cỏ roi ngựa cát bắt đầu nhú lên hồi tháng trước ở khu vực thấp mặt phía nam của công viên.

“Hoa sẽ nở đẹp vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4”- Người phát ngôn công viên này – bà Abigail Wines cho hay.

Hoa trắng...

Hoa trắng...

...và hoa Năm chấm Sa mạc làm nên mùa xuân của Thung lũng Chết. Ảnh: Daily Mail

...và hoa Năm chấm Sa mạc làm nên mùa xuân của Thung lũng Chết. Ảnh: Daily Mail

 

Giới chức công viên cũng tỏ ra rất phấn khích vì những bông hoa nở lần này có kích thước siêu lớn.

“Khu vực này thường chỉ có sỏi đá trơ trọi và cằn cỗi. Nhưng bây giờ nó đang hồi sinh. Thung lũng Chết đang chuyển mình thành Thung lũng của sự sống dù chỉ trong chốc lát” – theo ông Valkenburg.

Thung lũng Chết đang sống dậy. Ảnh: Daily Mail

Thung lũng Chết đang sống dậy. Ảnh: Daily Mail

 

Công viên Quốc gia Thung lũng Chết toa lạc ở bang California và Nevada. Đây cũng là nơi nóng nhất, khô nhất và thấp nhất ở Bắc Mỹ. Nhiệt độ ở đây đã có lúc lên cao tới mức 57 độ C hồi tháng 7-1913.

Hồi tháng 10-2015, công viên có diện tích gần 14 ngàn km2 này hứng mưa liên miên do El Nino. Giới chuyên gia gọi đợt mưa này là “trận lụt ngàn năm” gây thiệt hại 20 triệu USD trên tòa công viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo