xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Quyết đưa đội bóng thoát "ngục nước"

XUÂN MAI

Mỗi thành viên đội bóng sẽ được 2 thợ lặn hộ tống nhưng những đoạn hẹp các em phải tự lặn qua

Niềm vui khôn xiết khi hay tin tìm thấy đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang Nang Non ở tỉnh Chiang Rai - Thái Lan còn chưa lắng xuống thì áp lực giải cứu các em ra ngoài ngày càng tăng lên.

Nghiêng về giải pháp lặn

Ủng hộ giải pháp đưa 12 cậu bé và huấn luyện viên (HLV) của các em ra ngoài bằng cách lặn qua lối ra vào duy nhất, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda hôm 3-7 cho biết mỗi người sẽ được 2 thợ lặn hộ tống nhưng phải tự lặn qua những đoạn hẹp.

Ông Anupong nói thêm lực lượng cứu hộ sẽ cố gắng giảm thiểu hành trình lặn bằng cách bơm nước ra khỏi hang càng nhiều càng tốt. "Lặn không phải chuyện dễ. Những ai không biết lặn sẽ thấy rất khó khăn, nhất là ở những đoạn hẹp. Họ phải dùng dụng cụ lặn và trong trường hợp sự cố thì có thể nguy hiểm đến tính mạng" - ông Anupong nói.

Thái Lan: Quyết đưa đội bóng thoát ngục nước - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ bên trong hang động trong chiến dịch tìm kiếm. Ảnh: AP

Ông Bill Whitehouse, Phó Chủ tịch Hội đồng Cứu nạn hang động Anh tham gia chiến dịch ở hang Tham Luang, cho biết: "Ước tính nhóm người mắc kẹt đang cách cửa hang khoảng 2 km và cách mặt đất từ 800 m đến 1 km". Điều này càng khiến nỗ lực lặn ra thêm khó khăn.

Trên đường đi, các em sẽ phải đối phó với làn nước bùn tối tăm, không xác định được phương hướng, những luồng nước xiết và tâm lý hoảng loạn của chính mình. Theo báo The Nation (Thái Lan), thợ lặn chuyên nghiệp của lực lượng SEAL thuộc Hải quân Thái Lan phải mất khoảng 6 giờ mới từ cửa hang tới được chỗ các em đang ẩn náu. Trong khi đó, cả đội bóng lẫn HLV đều không biết bơi chứ đừng nói tới lặn, theo báo Bangkok Post.

Ưu tiên hút nước

Bất chấp rủi ro trên, đây vẫn được xem là giải pháp thích hợp nhất lúc này. Một giải pháp trước đó là khoan xuyên sườn núi bị xem lại ít khả thi nhất bởi việc vận chuyển thiết bị hạng nặng trong điều kiện địa hình hiểm trở sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, không dễ để dò tìm đúng vị trí tương ứng với hốc hang mà đội bóng đang trú ngụ để khoan xuống.

Giải pháp cuối cùng là chờ nước trong hang rút hết một cách tự nhiên, đồng nghĩa với việc để đội bóng ở lại tới hết mùa mưa. Đại úy Akanand Surawan, thành viên Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết lực lượng cứu hộ sẽ cung cấp cho nhóm gặp nạn số thực phẩm đủ dùng trong 4 tháng và bắt đầu dạy họ kỹ năng lặn. Bốn tháng là khoảng thời gian chờ được cân nhắc cho đến khi mùa mưa kết thúc vào tháng 10 để bắt đầu cứu hộ.

Thái Lan: Quyết đưa đội bóng thoát ngục nước - Ảnh 2.

13 người được tìm thấy. Ảnh: BANGKOK POST

Tuy nhiên, Bộ trưởng Anupong nhấn mạnh cần đưa đội bóng ra trước khi nước trong hang lại dâng lên. Với dự báo sắp có mưa lớn kéo dài cả tuần, lực lượng cứu hộ phải hành động sớm hơn. Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn trong cuộc họp báo hôm 3-7 khẳng định: "Chúng ta phải đưa ra kế hoạch ngay lập tức. Ưu tiên chính hiện nay là hút nước ra khỏi hang". Trong những ngày qua, khoảng 10.000 lít nước đã được hút ra mỗi giờ nhưng trời mưa không ngớt khiến mực nước trong hang hầu như không thay đổi.

Thách thức lớn lúc này là chưa thể đưa nhóm người mắc kẹt ra ngoài ngay lập tức. Ông Whitehouse cảnh báo không thể xem nhẹ chuyện hướng dẫn họ lặn vì có rất nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và rủi ro. Theo báo The New York Times (Mỹ), các thợ lặn chỉ tiếp cận được cả nhóm sau khi lặn qua một lối thông ngập nước và hẹp đến mức không thể mang bình dưỡng khí.

Ông Paul Auerbach, chuyên gia tại Trường ĐH Stanford (Mỹ), nói thêm cuộc giải cứu phức tạp này đòi hỏi bọn trẻ phải có sức khỏe thể chất và tâm lý vững vàng. Chuyên gia này khuyên rằng các em phải được đánh giá về sức khỏe, cho ăn uống đầy đủ và học kỹ năng lặn trước.

Tỉnh trưởng Narongsak cho biết trước mắt một đội ngũ y - bác sĩ sẽ được đưa vào hang cùng nhóm thợ lặn khác để kiểm tra sức khỏe các em. Trước đó, đội bóng này tiến vào hang động Tham Luang Nang Non hôm 23-6 và dự kiến trở ra vài giờ sau. Thế nhưng, mưa to đã làm ngập các lối đi chính khiến các em bị mắc kẹt. 

Xích lại gần hơn khi hoạn nạn

Chiến dịch giải cứu 12 thành viên đội bóng nhí và HLV đã mang người dân của đất nước bị chia rẽ về chính trị xích lại gần nhau. "Sự kiện này thể hiện tình đoàn kết của người Thái Lan!" - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh hôm 3-7 khi ông mở lời cảm ơn lực lượng cứu hộ và chúc các cậu bé cùng HLV sớm hồi phục.

Trong suốt 10 ngày, hơn 1.000 người chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 nạn nhân, hàng triệu trái tim trên mọi miền Thái Lan hướng về hang Tham Luang và không ngừng cầu nguyện phép mầu xảy ra. Và vỡ òa hạnh phúc là cảm xúc mà họ chia sẻ với gia đình của những nạn nhân túc trực ngoài cửa hang, khi giới chức trách báo tin tìm thấy tất cả sống sót vào cuối ngày 2-7.

box

Một người tình nguyện chuẩn bị thức ăn cho nhân viên cứu hộ Ảnh: AP

"Tôi hạnh phúc như chính bản thân mình được sống trên đời!" Đó là lời của một phụ nữ tên Rawimon Mongkoltanakul, người tình nguyện phục vụ những ly mì và nước tăng lực cho các binh sĩ, giới chức chính phủ cũng như tất cả người tham gia chiến dịch giải cứu những ngày qua. "Tôi ở đây ngay từ đầu bởi tôi thấy đồng cảm. Tôi cảm thấy đó như thể là con mình" - cô cho biết.

Theo truyền thông địa phương, Quốc vương Maha Vajiralongkorn cũng chung tay thiết thực bằng cách cắt cử 3 xe tải chở gà tới phục vụ ăn uống cho đội cứu hộ. Ông còn quyên tặng 2.000 áo mưa và ra lệnh cung cấp thức ăn miễn phí cho nhân viên cứu hộ, gia đình những người bị mắc kẹt và giới truyền thông đưa tin về vụ việc. Trong khi đó, ông Thanom Koenpetch - một tài xế taxi 50 tuổi, trải lòng: "Từ khi có thông tin bọn trẻ bị kẹt trong hang, mọi người đều ngóng trông vào điện thoại hay máy tính bảng. Chúng tôi ai cũng mừng vì đã tìm thấy bọn trẻ".

Hàng ngàn trái tim hướng về cuộc tìm kiếm còn bày tỏ sự ủng hộ bằng cách chia sẻ tranh vẽ cảm động thể hiện tin tưởng đội bóng được an toàn và thông điệp "Đừng bỏ cuộc". Một bài hát của nhóm học sinh từ trường nơi các em mất tích theo học đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều trái tim thổn thức: "Ông Trời xin hãy ban ơn, hãy cho các bạn an toàn, chúng con cầu xin Mae Nang Non, hãy ban ơn".

Bài hát nhắc tới nữ thần Mae Nang Non, được cho là bảo vệ hang Tham Luang. Theo The New York Times, những du khách viếng thăm ngôi đền cách không xa cửa hang thờ nữ thần này những ngày qua đều chung một ước nguyện: Xin hãy đưa bọn trẻ về nhà!

Thu Hằng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo