14/09/2021 18:47

Số phận mờ mịt của "phó thủ tướng" và thủ lĩnh tối cao Taliban

(NLĐO) - Phong trào Taliban ngày 14-9 bác bỏ thông tin "Phó Thủ tướng" Mullah Abdul Ghani Baradar của họ bị giết hoặc bị thương trong một cuộc đụng độ.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter, phát ngôn viên Taliban Sulail Shaheen cho biết ông Baradar, người được chỉ định là "phó thủ tướng" hồi tuần trước, vẫn còn sống và khoẻ mạnh.

"Ông Baradar đã công bố đoạn audio phủ nhận thông tin bị giết hoặc bị thương trong một cuộc đụng độ. Ông ấy cho biết đó là những lời nói dối và hoàn toàn vô căn cứ" - Shaheen viết.

Taliban cũng chia sẻ đoạn video quay cảnh ông Baradar tại các cuộc họp ở TP Kandahar nhưng không rõ lúc nào.

Số phận mờ mịt của phó thủ tướng và thủ lĩnh tối cao Taliban - Ảnh 1.

Ông Baradar. Ảnh: Reuters

Trong những ngày qua, xuất hiện tin đồn ông Baradar đụng độ với người đứng đầu Mạng lưới Haqqani, Sirajuddin Haqqani, tại cung điện tổng thống, sau đó "bị thương nặng". Mạng lưới Haqqani hoạt động gần biên giới với Pakistan.

Truyền thông địa phương đưa tin những tiếng súng vang lên ở thủ đô Kabul tối 10-9 dường như liên quan tới cuộc đụng độ giữa ông Baradar và Haqqani sau khi hai người bất đồng việc giải quyết tình hình ở thung lũng Panjshir.

Ông Baradar không xuất hiện công khai một thời gian, đồng thời không có mặt trong phái đoàn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammad Bin Abdul Rahman Al Thani ngày 12-9.

Ngày 7-9, Taliban thông báo "thành lập chính phủ mới" với người đứng đầu là Mullah Mohammad Hassan. Taliban cũng chỉ định ông Baradar là "phó thủ tướng", Khairullah Khairkhwa là "bộ trưởng thông tin", Mullah Yaqoob là "bộ trưởng quốc phòng" và Amir Mutaqqi là "bộ trưởng ngoại giao", theo phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid.

Riêng ông Sirajuddin Haqqani, cũng là phó thủ lĩnh Taliban, giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Haqqani bị Mỹ coi là kẻ khủng bố quốc tế và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nhân vật này.

Số phận mờ mịt của phó thủ tướng và thủ lĩnh tối cao Taliban - Ảnh 2.

Ảnh chân dung của ông Akhundzada được bày bán ở thủ đô Kabul. Ảnh: EPA

Ngoài ra, thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada cũng không được nhìn thấy kể từ khi Taliban chiếm giữ thủ đô Kabul - Afghanistan vào ngày 15-8. Tuy nhiên, ông Akhundzada đã đưa ra một tuyên bố công khai khi "chính phủ mới" của Taliban được thành lập hồi tuần trước.

Ông Akhundzada bị đồn đoán thiệt mạng cách đây vài năm song Taliban đính chính thủ lĩnh của họ vẫn còn sống ở TP Kandahar, 2 tuần sau khi phong trào này nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

Trong quá khứ, Taliban từng che giấu cái chết của người đồng sáng lập Mullah Mohammad Omar suốt 2 năm và tiếp tục phát hành các tuyên bố mang tên ông Omar trong thời gian đó.

Phạm Nghĩa

Tin liên quan

Viết bình luận

Khách sạn đặc biệt mà ông Tập Cận Bình ở khi đến Nga
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Nhân chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ở trong khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc vừa mở cửa tại thủ đô Moscow hồi tháng 9 năm ngoái.
Google mời dùng thử chatbot Bard - "đối thủ" của ChatGPT
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Trước mắt, công chúng tại Mỹ và Anh có thể đăng ký vào danh sách chờ để truy cập vào chatbot Bard, công nghệ mà Google hy vọng sẽ cạnh tranh với Bing Chat và ChatGPT.
Tâm trạng khó đoán của ông Donald Trump
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Báo The New York Times cho biết những người tiếp xúc với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nói rằng ông "tỏ ra thờ ơ" trước các rắc rối pháp lý nhằm vào mình.
Cuộc chiến sống còn giữa trăn khủng và thằn lằn
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Một video trên Tiktok ghi lại cảnh một con trăn lớn, đang chiến đấu với con thằn lằn, đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Tất cả đều muốn biết con vật nào sẽ chiến thắng.
Động đất mạnh rung chuyển 3 nước, thủ đô Ấn Độ cũng rung lắc

Động đất mạnh rung chuyển 3 nước, thủ đô Ấn Độ cũng rung lắc

(NLĐO) - Một trận động đất vào đêm 21-3, có tâm chấn ở Afghanistan đã làm rung chuyển tới tận Pakistan và Ấn Độ, khiến người dân nhiều thành phố hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà.