xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Thai phụ mất 11 người thân trong siêu bão Haiyan

H.Bình (Theo Inquirer, Vision.org, CTV News)

(NLĐO) – Một thai phụ chìm trong tuyệt vọng khi 11 người thân đã bỏ mạng trong cơn bão Haiyan. Tính đến nay, số người thiệt mạng chính thức là 255.

Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ ở Philippines đã mô tả sự tàn phá do bão Haiyan là “sự hỗn loạn”. Những ngôi nhà, trường học, sân bay… đều bị bão san phẳng. Bão Haiyan cũng tạo ra không ít tấn bi kịch.
 
Đơn cử, cô Jenny Dela Cruz đang mang thai đứa con 8 tháng đã mất 11 người thân trong gia đình. Trong số 11 người thân thiệt mạng có đứa con gái mới 2 tuổi. “Tôi không còn nghĩ được gì nữa, cũng không biết phải làm gì. Những gì tôi có thể làm bây giờ là sống qua ngày, nhưng tôi cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, ngày kia và sẽ phải làm gì để tiếp tục sống. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa”.
 
img
Jenny Dela Cruz mất cả 11 người thân. Ảnh: BBC
  
img
Những người sống sót đang xếp thành các hàng dài tại những trạm cứu hộ. Ảnh: INQUIRER

Cũng như cô Cruz, rất nhiều người dân thành phố Tacloban, nơi bị bão tàn phá nặng nề nhất, đang sống trong nỗi thống khổ trước sự mất mát người thân, tài sản trong lúc tương lai vẫn còn mịt mù trước mắt. Bà Bernadette Tenegra, 44 tuổi, sẽ không bao giờ quên được những lời nói cuối cùng của con gái bà trước khi chết: “Mẹ hãy tự cứu lấy mình”. Đứa con con gái của bà Tenegra bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của căn nhà ở Tacloban sau khi siêu bão quét qua. “Tôi tìm lời giúp con gắng gượng nhưng nó đã bỏ cuộc” - bà Tenegra nước mắt đầm đìa. 

“Mọi người cứ như thể thây ma đang đi tìm đồ ăn. Cảnh tượng cứ như trong phim vậy” - Jenny Chu, một sinh viên trường y ở tỉnh Leyte nói. Mila Ward, một công dân Úc sinh tại Philippines và đang ở tỉnh Leyte trong kỳ nghỉ thăm gia đình, cho biết cô thấy hàng trăm thi thể trên các con phố. “Thi thể họ được bọc trong các tấm chăn và nilon. Có cả trẻ em lẫn phụ nữ” - cô nói.

img
Những ngôi nhà, trường học, sân bay… đều bị bão san phẳng. Ảnh: AP
 
img
Thi thể nạn nhân nằm chơ vơ ở Tacloban. Ảnh: EPA

img
Người dân đang nóng lòng chờ cứu trợ. Ảnh: EPA
 
Trong khi đó, chị Emily Sagalis đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi sinh hạ một cô con gái ngay trong đống đổ nát ở sân bay thành phố Tacloban. Hai mẹ con nằm trên một chiếc gường gỗ bẩn thỉu giữa những mảnh kính vỡ, bê tông, sắt thép ngổn ngang.
 
“Con gái tôi thật là xinh đẹp. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Bea Joy để tưởng nhớ mẹ tôi Beatriz” - chị Sagalis, 21 tuổi, nói. Mẹ chị đã bị sóng dữ cuốn đi khi siêu bão Hải Yến đánh vào Tacloban thuộc tỉnh Leyte và đến giờ vẫn mất tích.
 
Ở bên cạnh, chồng chị cũng không giấu những giọt nước mắt xúc động. Anh cho biết đợt sóng đầu tiên đã cuốn trôi căn nhà gỗ của vợ chồng anh ở thị trấn ven biển San Jose. Nhưng điều thần kỳ là trong lúc bị nước cuốn đi, anh đã tìm thấy người vợ đang mang bầu của mình. Họ trôi đi khoảng 1 giờ trước khi nước rút.
 
Cả hai tìm thấy chỗ trú ẩn trong một trường học. Jobert biết vợ sắp sinh nhưng không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu. May mắn là họ bắt gặp một chiếc xe tải và xin đi nhờ đến Tacloban. Bác sĩ quân đội Victoriano Sambale cho biết Sagalis đã vỡ ối khi hai vợ chống họ đến được khu sân bay thành phố Tacloban.
 
Bác sĩ cảnh báo Sagalis rất có khả năng bị nhiễm trùng. Và nếu điều đó xảy ra, các bác sĩ sẽ không có cách nào giúp đỡ trong điều kiện khó khăn này vì đã hết thuốc kháng sinh.
 
img
Bé gái Bea Joy chào đời khỏe mạnh. Ảnh: EPA
 
img
Cảnh hoang tàn ở Guiuan, đảo Samar. Ảnh: Reuters
 
img
Ảnh: Reuters
 
Trước đó, vào ngày 9-11, một phép màu cũng đã diễn ra. Bà mẹ trẻ Riza Jaro, 18 tuổi, đã chuyển dạ và hạ sinh một bé gái ngay trên một chiếc máy bay quân sự. Jaro quyết định đặt tên cho con là Yoonadale, gần giống như tên địa phương của siêu bão là Yolanda.
  
Philippines có thể hứng bão mới
 
Ngày 11-11, Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) dự báo Philippines có thể tiếp tục hứng chịu một cơn bão mới với tên gọi Zoraida trong hai ngày 13 và 14-11.
 
Một đám mây bão đã hình thành tại Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines, vào ngày 10-11. Nếu đám mây này phát triển thành áp thấp nhiệt đới, nó có thể biến thành cơn bão thứ 25 ập vào Philippines trong năm 2013 và sẽ được đặt tên là bão Zoraida.
 
Dự báo, hướng di chuyển của Zoraida giống như Haiyan nhưng sẽ không mạnh bằng. Dù vậy, công tác cứu hộ sẽ khó khăn hơn nhiều.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo