xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ ra tay giải cứu chớp nhoáng phi công Afghanistan

Xuân Mai

(NLĐO) – Các phi công Afghanistan do Mỹ đào tạo và những binh sĩ khác bị giữ trong trại Uzbekistan khoảng một tháng qua đã bắt đầu rời đi hôm 12-9 theo một thỏa thuận của Mỹ, bất chấp việc Taliban yêu cầu trả người và máy bay.

Một trong những phi công giấu tên nói với hãng tin Reuters nhóm đầu tiên đang đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và việc di chuyển dự kiến diễn ra thành nhiều đợt, bắt đầu hôm 12-9 và kết thúc ngày hôm sau hoặc hơn nữa.

Bộ Ngoại giao Mỹ và đại sứ của Uzbekistan tại Liên Hiệp Quốc ở New York chưa bình luận về vụ việc.

Mỹ ra tay giải cứu chớp nhoáng phi công Afghanistan - Ảnh 1.

Nhóm phi công đầu tiên đang đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters trước đó đã đưa tin về căng thẳng tại trại Uzbekistan, với việc các phi công lo sợ sẽ bị Taliban đưa trở lại Afghanistan và giết chết. Taliban đến nay vẫn nói rằng họ sẽ không trả đũa sau khi nắm quyền kiểm soát đất nước từ tháng 8.

Hiện vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra với 46 máy bay, bao gồm máy bay tấn công hạng nhẹ A-29 và trực thăng UH-60 Black Hawk do các phi công điều khiển đến nước láng giềng Uzbekistan vào thời điểm lực lượng trên bộ thất bại và Taliban lên nắm quyền.

Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Taliban gây áp lực buộc Uzbekistan phải giao máy bay và người. Ông John Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Uzbekistan, hoan nghênh nỗ lực sơ tán của Mỹ khi cho rằng Washington nợ các phi công Afghanistan.

Mỹ ra tay giải cứu chớp nhoáng phi công Afghanistan - Ảnh 2.

Các phi công Afghanistan do Mỹ đào tạo rời khỏi trại Uzbekistan hôm 12-9. Ảnh: Reuters

Các lãnh đạo mới của Afghanistan cho biết sẽ mời các cựu quân nhân gia nhập lực lượng an ninh và sẽ không gây tổn hại cho họ. Ngay trước khi Taliban tiếp quản, các phi công nói tiếng Anh được Mỹ đào tạo đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Taliban. Các tay súng Taliban đã truy tìm và ám sát một số phi công.

Tại trại Uzbekistan, gần TP Termez, các phi công đã mô tả cảm giác giống như tù nhân, bị hạn chế di chuyển và không có đủ thức ăn cũng như thuốc men. Hy vọng được thắp lên hồi tuần trước khi các quan chức Mỹ đến kiểm tra sinh trắc học của những người Afghanistan này, nhiều người trong số họ đã bỏ chạy chỉ với bộ quần áo trên người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo