xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Lửa phẫn nộ” giữa Tổng thống Trump và nữ Thị trưởng Washington DC

Cao Lực (Theo Washington Post)

(NLĐO) – Kể từ khi bị Tổng thống Donald Trump công kích vào ngày 30-5 liên quan đến cách giải quyết tình trạng bất ổn vì biểu tình, Thị trưởng Washington Muriel Bowser liên tục đáp trả mạnh mẽ.

Trong suốt 10 ngày qua, những lời chỉ trích "ăn miếng trả miếng" đã khiến quan hệ của Tổng thống Trump và Thị trưởng Bowser, vốn từng ôn hòa, trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Theo các trợ lý của Tổng thống Trump, ông chủ Nhà Trắng cho rằng bà Bowser hành động chậm chạp dù đã thấy làn sóng biểu tình bạo lực nổ ra tại những thành phố khác, làm tổn hại đến niềm tin của công chúng trong bối cảnh ông đang kêu gọi tái mở cửa kinh tế giữa đại dịch Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

"Nếu những hình ảnh về Washington cho thấy Nhà Trắng đang bị người biểu tình bao vây, người dân trên khắp đất nước sẽ lo ngại. Kinh tế sẽ không thể tiếp tục phát triển và mở cửa trở lại" – báo The Washington Post dẫn nguồn tin mật cho biết.

“Lửa phẫn nộ” giữa Tổng thống Trump và nữ Thị trưởng Washington DC - Ảnh 1.

Cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu thiệt mạng sau khi bị cảnh sát da trắng dùng gối ghì cổ, khiến nước Mỹ phẫn nộ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, với Thị trưởng Bowser, mâu thuẫn giữa bà với Tổng thống Trump xoay quanh lập luận của bà rằng những động thái đe dọa, thể hiện sức mạnh của ông đang khuyến khích giới thực thi pháp luật mạnh tay hơn giữa lúc làn sóng biểu tình đang lan rộng trên khắp cả nước.

Theo một số quan chức giấu tên, nữ thị trưởng Washington, vốn là một người Mỹ gốc Phi, cực kỳ căm phẫn với lời đe dọa "chó dữ" của Tổng thống Trump vì cho rằng cụm từ này mang tính phân biệt chủng tộc. 

Vào ngày 29-5, ông chủ Nhà Trắng cũng đã dùng câu "khi cướp bóc xảy ra, tiếng súng sẽ nổ" để đe dọa người biểu tình ở TP Minneapolis, làm gợi lại những lời đe dọa của một cảnh sát da trắng ở TP Miami từng khiến những nhà hoạt động vì quyền lợi của người da màu giận dữ vào năm 1967.

"Không có chó dữ và vũ khí đáng sợ. Chỉ có một người đàn ông đang lo sợ. Sợ hãi và đơn độc" – Thị trưởng Bowser đáp trả.

“Lửa phẫn nộ” giữa Tổng thống Trump và nữ Thị trưởng Washington DC - Ảnh 2.

Cảnh sát được triển khai để đối phó với đám đông biểu tình xung quanh Công viên Lafayette Square, ngay trước Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trợ lý của Tổng thống Trump thông báo với ông rằng cảnh sát thủ đô Washington gặp khó khăn trong việc kiểm soát đám đông biểu tình xung quanh công viên Lafayette Square.

Sau khi Tổng thống Trump xem tin tức về các cuộc biểu tình bạo lực, những vụ bắt giữ của cảnh sát thủ đô tăng từ 0 vụ của ngày 29-5 lên 19 vụ của ngày 30-5 và 90 vụ của ngày sau đó. 

Tổng thống Trump giận dữ đến mức ông nảy sinh ý tưởng huy động hàng ngàn binh sĩ đến đường phố Washington, cũng như những thành phố khác nếu giới lãnh đạo địa phương không thể chấm dứt bạo loạn và cướp bóc.

"Tại sao mọi chuyện chuyển biến tồi tệ nhanh như vậy? Vì suốt 2 ngày liền, không động thái nào được thực hiện ở thủ đô Washington trong khi thị trưởng có quyền hạn để làm điều gì đó" – ông Trump chỉ trích.

“Lửa phẫn nộ” giữa Tổng thống Trump và nữ Thị trưởng Washington DC - Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump yêu cầu giới chức địa phương, bao gồm các thống đốc bang, mạnh tay hơn với biểu tình bạo lực. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại một cuộc họp với nhân viên của mình, Thị trưởng Bowser tiết lộ kế hoạch thêm một nước đi táo bạo vào bức thư gửi Tổng thống Trump: Bà sẽ đổi tên một giao lộ tiếp giáp Công viên Lafayette Square và Nhà thờ St. John’s Church thành "Quảng trường Black Lives Matter" (tạm dịch: Mạng sống của người da màu cũng đáng quý".

Đến rạng sáng 5-6, biểu ngữ "Black Lives Matter" được vẽ dọc theo Đường 16 hướng đến Nhà Trắng. Xem đây là một động thái leo thang căng thẳng nghiêm trọng, giới chức Nhà Trắng cảnh báo Thị trưởng Bowser rằng bà đã gây ra "sự tổn hại không thể khắc phục" trong quan hệ của bà với giới chức Cộng hòa ở Điện Capitol.

Tuy nhiên, bà Bowser vẫn không khuất phục. Vào ngày 6-6, trong lúc xuống đường với người biểu tình, nữ thị trưởng tiếp tục công kích Tổng thống Trump khi tuyên bố: "Hôm nay, chúng ta nói "không". Đến tháng 11, chúng ta nói "tổng thống khác"".

“Lửa phẫn nộ” giữa Tổng thống Trump và nữ Thị trưởng Washington DC - Ảnh 4.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser xuống phố cùng người biểu tình. Ảnh: Reuters

“Lửa phẫn nộ” giữa Tổng thống Trump và nữ Thị trưởng Washington DC - Ảnh 5.

Dòng chữ "Black Lives Matter" được vẽ ngay trên Đường 16 dẫn đến Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo