xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Linh cữu Quốc vương Thái Lan được đưa về cung điện

Xuân Mai (Theo CNN)

(NLĐO) - Linh cữu của Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej hôm 14-10 đã được đưa từ bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok về cung điện.

Lễ rước linh cữu Quốc vương từ bệnh viện Siriraj bắt đầu lúc 15 giờ (giờ địa phương).

Hoàng gia Thái Lan cho biết nhà sư Somdej Phrawannarat sẽ dẫn đầu đoàn rước linh cữu và theo sau là Thái tử Maha Vajiralongkorn. Tại cung điện, Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ chủ trì lễ tắm thi thể quốc vương, một nghi thức tang lễ theo Phật giáo.

Các nghi lễ của hoàng gia tiếp tục diễn ra vài tháng sau đó và các nhà sư sẽ tụng kinh ít nhất trong 100 ngày.

Các nhà sư tham gia đoàn rước linh cữu quốc vương. Ảnh: AP
Các nhà sư tham gia đoàn rước linh cữu quốc vương. Ảnh: AP

Thi thể của nhà vua và hoàng gia sẽ được đoàn xe hộ tống trở về cung điện.

Chính quyền Thái Lan đang siết chặt an ninh để chuẩn bị nghi thức tang lễ cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại cung điện.

Nhiều người dân Thái Lan xếp hàng để được thực hiện nghi thức. Ảnh: Reuters
Nhiều người dân Thái Lan xếp hàng để được thực hiện nghi thức. Ảnh: Reuters


Người dân mặc đồ đen thể hiện sự tiếc thương quốc vương. Ảnh: AP

Người dân mặc đồ đen thể hiện sự tiếc thương quốc vương. Ảnh: AP


Trong khi một số khác ngồi chờ ngoài bệnh viện. Ảnh: AP

Trong khi một số khác ngồi chờ ngoài bệnh viện. Ảnh: AP


Thủ tướng Chan-o-cha và vợ thực hiện nghi lễ trước di ảnh Quốc vương Bhumibol tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Chan-o-cha và vợ thực hiện nghi lễ trước di ảnh Quốc vương Bhumibol tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đến cung điện. Ảnh: Reuters
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đến cung điện. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viết vào sổ chia buồn tại đại sứ quán Thái Lan ở Tokyo. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viết vào sổ chia buồn tại đại sứ quán Thái Lan ở Tokyo. Ảnh: Reuters

Nhiều người dân đã chờ sẵn bên ngoài cung điện từ nửa đêm để chứng kiến linh cữu quốc vương được đưa về cung điện.

Anh Patarapong Chankaw, 28 tuổi, cho biết: “Tôi không thể ngủ được. Tôi không muốn ngồi ở nhà. Tôi phải làm điều gì đó bởi tôi cảm thấy buồn. Tôi đến cung điện cùng với những người dân khác”.

Anh Patarapong Chankaw cho biết đã có mặt tại cung điện vào lúc 5 giờ (giờ địa phương) và sẽ ở đây cho đến khi linh cữu quốc vương được đưa trở về.


Một người dân bật khóc khi thực hiện nghi lễ. Ảnh: Reuters

Một người dân bật khóc khi thực hiện nghi lễ. Ảnh: Reuters

Nhiều người Thái đã xếp hàng để có cơ hội đổ nước vào chân dung quốc vương tại cung điện, một nghi thức tắm cho thi thể nhà vua. Anh Anon Pairot, 36 tuổi, cho biết: “Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước. Tôi muốn mình là một phần của sự kiện và cùng những người dân khác bày tỏ sự tiếc thương đối với quốc vương”.

Nội các Thái Lan đã tuyên bố đóng cửa các văn phòng chính phủ hôm 14-10, đồng thời yêu cầu người dân giảm bớt các hoạt động giải trí trong một tháng.


Đội cận vệ tiến vào Cung điện hoàng gia trong lễ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol. Ảnh: Reuters

Đội cận vệ tiến vào Cung điện hoàng gia trong lễ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol. Ảnh: Reuters

Linh cữu Quốc vương Thái Lan được đưa về cung điện

Quang cảnh chờ đón thi hài quốc vương tại hoàng cung. nguồn: Reuters

Linh cữu Quốc vương Thái Lan được đưa về cung điện

Nguồn: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo