30/06/2020 19:00

Lao ra đánh cá mập vẫn không cứu được người đàn ông 60 tuổi

(NLĐO) - Một người đàn ông 60 tuổi bị một con cá mập dài 3 m cắn chết khi đang lướt sóng ở vùng biển ngoài khơi nước Úc.

Đài ABC News cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 28-6. Nạn nhân đến từ bang Queensland, lúc đó đang lướt sóng ngoài khơi bãi biển Salt, Nam Kingscliff, bang New South Wales. Hiện trường nằm cách phía Nam TP Brisbane khoảng 1 giờ lái xe.

Các nhân chứng kể lại rằng người đàn ông – chưa được xác định danh tính - bị một con cá mập dài 3 mét tấn công. Cảnh sát địa phương cho biết một số người lướt sóng khác nhào tới để xua đuổi con cá mập và giúp đỡ nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, ông bị thương nặng ở chân trái, sau đó tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát bang New South Wales tuyên bố họ sẽ mở cuộc điều tra xung quanh cái chết của nạn nhân. Các bãi biển nằm giữa Kingscliff và Cabarita bị đóng cửa trong 24 giờ.

Lao ra đánh cá mập vẫn không cứu được cụ ông 60 tuổi - Ảnh 1.

Kiểm lâm viên ở bang Queensland tên Zachary Robba, 23 tuổi, thiệt mạng trên rạn san hô Great Barrier do bị cá mập cắn. Ảnh: ABC News

Đây là vụ cá mập tấn công người gây tử vong thứ ba ở Úc trong năm nay. Hồi tháng 1, một thợ lặn tên Gary Johnson, 57 tuổi, bị cá mập giết gần Esperance, ngoài khơi bờ biển Tây Úc. Ba tháng sau, một kiểm lâm viên ở bang Queensland tên Zachary Robba, 23 tuổi, cũng thiệt mạng trên rạn san hô Great Barrier do bị cá mập cắn.

Trong một diễn biến khác, một phụ nữ 72 tuổi bị một con bò rừng ở Công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ) tấn công khi đứng quá gần con vật để chụp ảnh. Vụ việc xảy ra vào tối 25-6 tại khu cắm trại dành cho nữ giới. Người phụ nữ, đến từ bang California, đứng cách con bò rừng 3 m.

Lực lượng cứu hộ được gọi tới hiện trường để sơ cứu nạn nhân, trên cơ thể dính nhiều vết thương, rồi chuyển bà tới Trung tâm y tế khu vực Đông Idaho bằng trực thăng. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của người phụ nữ, trong khi vụ việc đang được điều tra.

Theo Công viên quốc gia Yellowstone, hồi tuần trước, một phụ nữ 37 tuổi ở Columbia, bang Missouri cũng bị thương nhẹ do một con gấu tấn công khi đi bộ trên đường mòn. Con gấu cái xô ngã cô xuống đất và cào đùi với mặt của nạn nhân. Người phụ nữ đã dùng thuốc xịt để xua đuổi con vật, cuối cùng giữ được mạng sống.

Phạm Nghĩa (Theo ABC News)

Tin liên quan

Viết bình luận

Máy bay tới Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Nga, Washington “quan tâm”
21 phút trước 548 1k
(NLĐO) – Washington không loại trừ khả năng có hành khách Mỹ trong chuyến bay thuộc hãng hàng không Air India (Ấn Độ) phải hạ cánh khẩn cấp xuống Nga.
Khủng hoảng Ukraine: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp gấp vụ vỡ đập lớn
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Nước lũ tràn qua đập Nova Kakhovka trên sông Dnipro sau vụ vỡ đập hôm 6-6, làm ngập vùng giao tranh, buộc người dân Ukraine phải sơ tán.
Xung đột Nga - Ukraine thêm căng thẳng
2 giờ trước 548 1k
Nga và Ukraine ngày 6-6 cáo buộc lẫn nhau về vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka ở vùng Kherson, gây ngập lụt trên diện rộng và đe dọa cuộc sống của hàng ngàn người ở đó.
Mỹ - Trung Quốc nỗ lực "phá băng" quan hệ
4 giờ trước 548 1k
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa có cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả trong bối cảnh quan hệ đang căng thẳng.
Đập thủy điện lớn bị tấn công, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Đập thủy điện lớn bị tấn công, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

(NLĐO) - Đập thủy điện Kherson ở vùng Kherson của Ukraine bị phá hủy một phần, có thể dẫn đến lũ lụt đe dọa tính mạng của hàng ngàn cư dân xung quanh.