xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ ám sát dễ dàng ra tay với cố Thủ tướng Abe Shinzo

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Trước khi bị bắn hôm 8-7, cố Thủ tướng Abe Shinzo đứng quá gần đám đông để phát biểu, khiến tay súng dễ dàng tiếp cận.

Theo Reuters, Nhật Bản hiếm khi xảy ra hành động phạm tội bạo lực và súng đạn nên vấn đề an ninh được cho là lỏng lẻo vào sáng 8-7, thời điểm cố Thủ tướng Abe Shinzo phát biểu tại một giao lộ bên ngoài nhà ga Yamato-Saidaiji ở TP Nara.

Không có con đường nào bị chặn. Một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải còn chạy qua phía sau lưng ông Abe khi ông nói chuyện với đám đông khoảng vài trăm người. Hai người đội mũ bảo hiểm trên xe tay ga thậm chí quay đầu ngay trước mặt ông Abe. Bên trong một chiếc xe hơi chạy ngang qua, một người nào đó vẫy tay chào vị thủ tướng có thời gian phục vụ lâu nhất của Nhật Bản.

Những thông tin trên được trích từ đoạn video do Reuters thu được và các cuộc phỏng vấn với 3 nhân chứng.

Kẻ ám sát dễ dàng ra tay với cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 1.

Người dân tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo tối 8-7. Ảnh: Reuters

Mặc một chiếc áo khoác tối màu bất chấp cái nóng mùa hè, ông Abe kêu gọi đám đông bầu lại cho ứng cử viên Kei Sato trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới.

Các thành viên của đội ngũ an ninh và cảnh sát Nhật Bản dường như đứng bên phải và phía sau ông Abe. Họ mặc trang phục tối màu. Lúc đó, ông Abe ca ngợi phản ứng trước đại dịch Covid-19 của ông Sato.

Kẻ ám sát dễ dàng ra tay với cố Thủ tướng Abe Shinzo

Do ở quá gần đám đông nên hung thủ Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, có cơ hội tiếp cận ông Abe ở khoảng cách chừng 3 m, sau đó bắn 2 phát súng khiến ông Abe tử vong tại bệnh viện. 

Kẻ ám sát dễ dàng ra tay với cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 3.
Kẻ ám sát dễ dàng ra tay với cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 4.
Kẻ ám sát dễ dàng ra tay với cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 5.

Người dân tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Reuters, EPA

Vào thời điểm ông Abe ngã gục, Thị trưởng TP Tenri Ken Namikawa đã lao tới một trong những chiếc xe vận động tranh cử và chộp lấy một chiếc micro. 

Ông bắt đầu hỏi xem có bác sĩ hoặc y tá nào ở đây hay không. Một y tá lập tức chạy đến để hỗ trợ. Ít nhất 1 người xoa bóp tim cho ông Abe.

Các bác sĩ cho biết ông Abe qua đời do mất máu quá nhiều, vì vết thương sâu ở tim và bên phải cổ mặc dù đã được truyền hơn 100 đơn vị máu trong 4 giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo