24/04/2018 12:44

Hành động hiếm thấy của ông Kim Jong-un

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 23-4 đã gặp đại sứ Trung Quốc và đến bệnh viện thăm những du khách Trung Quốc trong vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Bắc Hwanghae.

Các bức ảnh được công bố ngày 24-4 cho thấy ông Kim Jong-un đã gặp riêng Đại sứ Trung Quốc Li Jinjun và sau đó tới bệnh viện để thăm những du khách Trung Quốc bị thương.

Báo Rodong Sinmun còn đăng hình nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc áo blouse trắng và nắm tay 2 bệnh nhân khi họ đang nằm trên giường. Ông cũng bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" sau vụ tai nạn làm chết hàng chục người hôm 22-4.

"Vụ tai nạn bất ngờ khiến trái tim tôi quặn thắt. Tôi không thể không đau lòng khi nghĩ về gia đình của các nạn nhân" – KCNA dẫn lời ông Kim.

Hành động hiếm thấy của ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un nắm tay du khách Trung Quốc bị thương tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

Đây được xem là hành động hiếm thấy của nhà lãnh đạo Triều Tiên vì trước giờ ông chỉ xuất hiện trong các cuộc họp chính thức hoặc đi thăm nhà máy hoặc cơ sở quân sự.

Tuy nhiên, điều này cũng nêu bật tầm quan trọng của Trung Quốc và du khách Trung Quốc đối với đất nước và kinh tế Triều Tiên.

Hồi tháng trước, ông Kim Jong-un thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi thay cha lên nắm quyền vào năm 2011. Nhà lãnh đạo Triều Tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón nồng nhiệt tại thủ đô Bắc Kinh.

Triều Tiên là điểm đến du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc. Theo Viện Hàng hải Hàn Quốc (KMI), du lịch mang lại khoảng 44 triệu USD doanh thu hằng năm cho Bình Nhưỡng. Trong đó, 80% du khách nước ngoài đến Triều Tiên là người Trung Quốc.

Bắc Kinh thống kê hơn 237.000 công dân nước này đến Triều Tiên vào năm 2012.

Hành động hiếm thấy của ông Kim Jong-un - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un (trái) chia buồn với đại sứ Li Jinjun (thứ hai bên phải). Ảnh: KCNA

Về vụ tai nạn xe buýt hôm 22-4, NK News dẫn nguồn tin trong ngành du lịch cho biết chiếc xe buýt lao ra khỏi một cây cầu khi đang trên hành trình từ TP Kaesong trở về thủ đô Bình Nhưỡng, giết chết 32 người Trung Quốc, 4 người Triều Tiên và làm bị thương 2 người Trung Quốc khác.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố nhưng không loại trừ khả năng thời tiết xấu vì bán đảo Triều Tiên hứng chịu những trận mưa lớn và gió mạnh hôm 22-4.

Phạm Nghĩa (Theo AP)

Tin liên quan

Viết bình luận

Kịch bản đóng cửa chính phủ lại "ám ảnh" Mỹ
3 giờ trước 548
(NLĐO) – Nhà Trắng đang chuẩn bị cho kịch bản đóng cửa chính phủ khiến những cơ quan liên bang không thiết yếu phải ngừng hoạt động.
Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp mang tính toàn cầu tại thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
4 giờ trước 548
(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp chính mang tính toàn cầu, với cách tiếp cận toàn dân, tổng thể, toàn diện và bao trùm
Bắt cá sấu khổng lồ đang ngoạm người đàn ông
4 giờ trước 548
(NLĐO) - Các nhà chức trách đang điều tra một thi thể được tìm thấy gần một khu dân cư ở Florida - họ tin rằng người đàn ông có thể đã bị cá sấu vồ đến chết và mang xác xuống kênh.
Mẹ chạy xe máy, cầm roi “rượt” con trai chạy bộ
6 giờ trước 548
(NLĐO) – Đoạn video quay cảnh một người mẹ ở Malaysia nhất quyết bắt con trai chạy bộ gây bão cộng đồng mạng.
Việt Nam tích cực hợp tác với Liên Hiệp Quốc

Việt Nam tích cực hợp tác với Liên Hiệp Quốc

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hoàn toàn chia sẻ các quan điểm Việt Nam về thúc đẩy phát triển bền vững và cải tổ các thể chế tài chính quốc tế để hỗ trợ các nước đang phát triển