xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hãi hùng “giết người vì danh dự”

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Vào một đêm nóng trời nhưng ẩm ướt cuối tháng 8-2013, một nhóm người lặng lẽ trèo qua tường của ngôi nhà xây bằng gạch và bùn, lặng lẽ xuống tay sát hại một đôi nam nữ.

Trong khoảng sân nhà đầy sao gần thị trấn Akora Khatak phía Tây Bắc Pakistan ấy, 2 người - một nam, một nữ - đang ngủ trên 2 chiếc giường truyền thống charpoy.

Chỉ khoảng 15 phút sau khi đột nhập, nhóm người âm thầm đi bộ ra ngoài qua cửa chính, để lại bên trong 2 nạn nhân trên vũng máu!

 

 Rukhsana Bibi (trái) sớm thành góa phụ ở tuổi 18 sau khi người chồng Mohammad Yunus bị sát hại. Ảnh: BBC

 Rukhsana Bibi (trái) sớm thành góa phụ ở tuổi 18 sau khi người chồng Mohammad Yunus bị sát hại. Ảnh: BBC

 

Cảnh tượng kinh hoàng trên chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện “giết người vì danh dự” phổ biến tại Pakistan. Chỉ cần người đàn ông qua lại với một phụ nữ và sinh con ngoài giá thú thì gia đình bên nữ sẽ coi đây là sự xúc phạm danh dự và châm ngòi cho một cuộc trả thù đẫm máu.

Cô gái bị chính thân nhân sát hại trước tiên, sau đó đến lượt chàng trai. Phong tục địa phương sẽ ngăn trở gia đình chàng trai trả thù hoặc báo cảnh sát. Hơn nữa, hầu như các vụ án kiểu này không có nhân chứng và cơ quan chức năng cũng không có động lực để truy tìm nghi phạm. Đáng sợ hơn, chỉ cần nghi ngờ cũng đủ để án mạng xảy ra.

Quay trở lại câu chuyện trên, cô gái may mắn sống sót sau cuộc hành quyết tàn bạo của họ hàng. Thoát chết dù dính tới 7 viên đạn, Rukhsana Bibi, 18 tuổi, giờ đây sống kiếp góa phụ do người chồng 22 tuổi Mohammad Yunus không qua khỏi.

Bibi phải lòng Yunus ngay từ cái nhìn đầu tiên tại một đám cưới làng vào mùa hè năm 2011. Hai người ít khi dám gặp nhau mà chỉ thường xuyên trao đổi qua điện thoại di động. Mối quan hệ đang tốt đẹp thì gia đình Bibi gả cô cho một người họ hàng xa. Thất vọng vì bị ép buộc, cô lên kế hoạch chạy trốn cùng tình nhân vào ngày 22-5-2013.

Trước khi định cư ở ngôi làng Akora Khatak, cặp đôi đã kết làm vợ chồng. Một thời gian sau, gia đình Bibi dò ra được nơi ở của họ và ra tay “rửa nhục” cho danh dự dòng tộc.

Nước mắt lăn dài trên má, Bibi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng mà cả đời cô không bao giờ quên được. “Tôi nghe tiếng bước chân trong giấc ngủ. Mở mắt ra đã thấy nhóm người mang súng đứng trước mặt. Tôi hét lên để đánh thức chồng nhưng họ bắn tôi rồi nã đạn vào người Yunus. Họ tiếp tục nổ súng cho đến khi tôi giả vờ chết mới ngừng lại” – Bibi kể.

 

Bibi sống sót nhưng bị thương rất nặng, không thể đi lại bình thường. Ảnh: BBC
Bibi sống sót nhưng bị thương rất nặng, không thể đi lại bình thường. Ảnh: BBC

 

Đợi đám người đi khỏi, Bibi cố gọi chồng, anh nhìn cô lần cuối rồi gục xuống. Bibi không thể di chuyển do vết thương quá nặng. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng súng chạy sang đưa họ đi bệnh viện.

Bibi quyết tâm sống để vạch mặt những kẻ phá hoại hạnh phúc đời mình. Cô báo cảnh sát tên của những nghi can mặc dù bản thân không dám chắc chắn sẽ thắng kiện tại tòa án.

Một trong các nghi phạm đã trưng ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Ông này nhấn mạnh có các đồng nghiệp làm chứng rằng ông đi làm cách xa hiện trường vụ án. Một nghi phạm khác nói Bibi “hiểu lầm” và còn tố ngược nạn nhân Yunus từng tham gia một vụ giết người nên bị trả thù.

Thiếu bằng chứng, những kẻ chủ mưu vụ tấn công tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng Bibi không lùi bước: “Tôi xem như mình đã chết rồi. Giờ tôi chỉ cần đòi lại công lý cho hai vợ chồng vì chúng tôi không làm sai điều gì cả”.

Nhiều thập kỷ trở về trước, các vụ giết người vì danh dự ở Pakistan ít được quan tâm. Gần đây, những trường hợp này được khai báo cho cảnh sát thường xuyên hơn, một phần nhờ sự trợ giúp thông tin của điện thoại di động.

Tuy nhiên, cũng vì điện thoại di động mà vào tháng 5-2012, 7 người đã bị sát hại. Trong một đoạn video được quay lại bằng điện thoại trong đám cưới, một số phụ nữ nhảy và vỗ tay cùng đàn ông. Kết quả là 4 cô gái trong video và cô gái quay đoạn video đó bị giết chết cùng 3 người đàn ông vì "tội" làm mất danh dự.

 

Những người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video nhảy múa cùng đàn ông bị giết chết năm 2012. Ảnh: BBC

Những phụ nữ xuất hiện trong đoạn video nhảy múa cùng đàn ông bị giết chết năm 2012. Ảnh: BBC

 

Kể từ tháng 4-2013, có ít nhất 7 vụ giết người vì danh dự được cảnh sát Pakistan ghi nhận. 10 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 7 phụ nữ. Rất ít thủ phạm bị bắt giữ, một phần do địa hình hiểm trở gây khó khăn cho điều tra.

Ông Ali Akbar, cảnh sát trưởng quận Kohistan, cho biết: “Mỗi đồn cảnh sát phải phụ trách 70-80 cây số vuông, tất cả đều là núi và thung lũng sâu. Phần nhiều phải mất một ngày trời cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường, đến nơi thì thủ phạm đã kịp lẩn trốn vào rừng hoặc các hang động”.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa những kẻ giết người và nạn nhân khiến cảnh sát khó tìm ra manh mối phá án. Trong nhiều trường hợp, các cô gái bị gia đình ép uống thuốc độc tự vẫn và hầu như không có chứng cứ để định tội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo