xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư từ Mỹ: Được nhìn lại những gương mặt thân quen

Nhã Trần - Sơn Đắc (từ Colorado và Minnesota - Mỹ)

Cuộc sống của người Mỹ đang dần trở lại bình thường sau chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19, hầu hết siêu thị, hàng quán đã quay lại guồng máy kinh doanh, thậm chí có nơi hoạt động hết công suất

Hè năm 2021 có lẽ là một mùa hè rất đặc biệt với người Mỹ vì lâu lắm rồi cụm từ đầy phấn khích "Mọi thứ gần như trở lại bình thường" được nhắc đi nhắc lại.

Hầu như ai cũng có kế hoạch thật vui cho riêng mình và gia đình sau hơn một năm mọi thứ gần như đóng băng, ngay bản thân tôi sau khi tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 cũng tự cho phép mình một chuyến nghỉ hè ngắn đến California thăm bạn bè. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ròng không phải bắt buộc đeo khẩu trang, một cảm giác rất dễ chịu.

Hầu hết siêu thị, hàng quán đã quay lại guồng máy kinh doanh vốn có, thậm chí có nơi hoạt động hết công suất, tất nhiên bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp hay những ngành dịch vụ biến mất không còn có thể quay trở lại như xưa, những nơi công cộng không còn phải bắt buộc "Đeo khẩu trang mới được phục vụ".

Tuần rồi khi đi chợ, tôi khá bỡ ngỡ xen lẫn vui mừng vì thực tế mọi thứ đang trên đường quay lại như cũ. Hiện có khoảng 138 triệu người Mỹ đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 và gần 169 triệu người Mỹ tiêm xong mũi đầu tiên, chiếm khoảng 41,9% dân số (riêng bang Colorado gần 3,2 triệu người, chiếm 54% dân số đã tiêm ít nhất 1 liều).

Thư từ Mỹ: Được nhìn lại những gương mặt thân quen - Ảnh 1.

Buổi gặp mặt kết thúc năm học của các học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học ở TP Littleton, bang Colorado - Mỹ. Mọi người không cần phải đeo khẩu trang Ảnh: Nhã Trần

Tuy nhiên, đằng sau sự trở lại bình thường đó vẫn còn một số thói quen khó bỏ như khẩu trang vẫn là vật bất ly thân - họ vẫn dùng khi cần, thói quen khử trùng tay khi cầm nắm các vật dụng, mua sắm trên mạng.

Có lẽ ngành hàng không và du lịch đang quay trở lại mạnh mẽ nhất tại Mỹ. Đa số người lớn và trẻ em từ 12-16 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 nên tự tin chuẩn bị những chuyến bay nghỉ hè với gia đình. Chính phủ đã cố gắng vượt bậc để mọi thứ trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng để đi được đến chặng đường hôm nay, nước Mỹ nói chung và cộng đồng người gốc Việt nói riêng cũng trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn. Nằm chèo queo ở nhà suốt hơn một năm qua, anh Bảo Thiên tại Dallas trở nên năng động lạ thường trong những ngày gần đây.

Do ảnh hưởng từ người vợ hành nghề y tại đây, bản thân anh từ bé đã trưởng thành ở xứ cờ hoa nên giống như không ít người Mỹ khác, Bảo Thiên không muốn tiêm vắc-xin vì cho rằng như vậy là đang cấy virus lạ vào cơ thể.

Bởi thế, trong thời gian chính phủ Mỹ và các bang bắt đầu chương trình tiêm ngừa Covid-19, anh và gia đình đã không hưởng ứng nên quãng thời gian cách ly tại nhà trở nên dài lê thê hơn.

Nhưng rồi anh bạn này đã quyết định đưa cả nhà và bản thân đến trung tâm tiêm ngừa. Một - hai ngày sau khi tiêm mũi thứ hai, anh chính thức trở lại cùng nhóm bạn bè thân hữu đánh golf, cuối tuần tụ tập tại vũ trường để thỏa nỗi đam mê ca hát.

Thư từ Mỹ: Được nhìn lại những gương mặt thân quen - Ảnh 2.

Cô Đắc Đỗ sau khi tiêm mũi thứ hai vắc-xin ngừa Covid-19 Ảnh: Sơn Đắc

Tại tiểu bang Minnesota, gia đình cô Đắc Đỗ sau hơn một năm vừa phải sống và làm việc vừa phòng ngừa Covid-19 trong âu lo nay đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai. Tuần rồi, sau một thời gian suy tính về sự bình ổn cuộc sống khi tình hình bình thường trở lại, gia đình cô đã quyết định mua trả góp một căn nhà gần công ty.

Năm ngoái, cả gia đình cô Đắc Đỗ đều ăn Tết tại Việt Nam và chỉ trở lại Mỹ khi dịch Covid bắt đầu bùng lên đợt 1 tại Việt Nam. Tưởng chừng khi trở về Mỹ - nơi có nền y tế tốt hàng đầu thế giới - là cô an tâm nhưng câu chuyện quốc gia này bùng phát dịch khủng khiếp nhất thế giới đã là sự thật ngoài sức tưởng tượng của cô và toàn cầu. Một năm sống trong âu lo vì bản thân là người lớn tuổi, mỗi ngày đến công ty làm việc đều phải kiểm tra y tế nghiêm ngặt đã trở thành một lát cắt khủng khiếp trong ký ức của cô.

Giờ đây, cô cùng các con lại thỏa sức tung tăng mỗi dịp cuối tuần trong cái nắng đầu hè ngọt ngào tuyệt đẹp của tiểu bang được xem là có "10.000 hồ lạnh thứ nhì nước Mỹ", chỉ sau Alaska.

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta gặp khó khăn nhưng chẳng có hoàn cảnh nào giống như đại dịch Covid-19. Lúc đó, tôi chỉ mong sự đơn giản nhất là cuộc sống của mình, gia đình, người thân, việc làm được trở lại một cách rất bình thường như trước, được nhìn thấy cảm xúc thật sự trên những gương mặt thân quen, được tự do ôm chầm hay nắm lấy tay nhau sau nhiều tháng ngày xa cách. Cuối cùng, thỉnh thoảng bất chợt bạn gặp đâu đó nụ cười thoải mái không lo âu trên gương mặt những người xa lạ mà ta vô tình gặp trên đường. Đó mới thật sự là cuộc sống…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo