xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đời thành ác mộng vì cứu đặc nhiệm SEAL

P.Nghĩa (Theo News.com.au, News Week)

(NLĐO) – Mohammad Gulab, người cứu mạng lính đặc nhiệm SEAL Marcus Luttrell khỏi tay Taliban tại Afghanistan, đã gặp phải cơn ác mộng vì bị trả thù và khó nhập cư vào Mỹ.

Theo tờ New York Post, Luttrell và 3 đồng đội thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL (Mỹ) bị Taliban phục kích ở Afghanistan năm 2005. Chỉ có duy nhất Luttrell sống sót với thân thể mang đầy thương tích.

Bắt gặp người lính SEAL trong tình trạng bê bết máu, Gulab mang anh ta về nhà và sơ cứu vết thương, sau đó bảo vệ Luttrell cho tới khi quân tiếp viện của Mỹ đến hỗ trợ. Ông cũng từ chối đề nghị trao đổi Luttrell lấy một khoản tiền của Taliban và bị phong trào này dọa giết.

Luttrell còn là bạn của Chris Kyle, nhân vật chính trong phim ''American Sniper'' (tạm dịch: Lính bắn tỉa Mỹ) mới lập kỷ lục về doanh thu phòng vé, và đã trải qua huấn luyện bắn tỉa cùng anh.

 

Mohammad Gulab (trái) và lính SEAL Marcus Luttrell (phải). Ảnh: News.com.au
Mohammad Gulab (trái) và lính SEAL Marcus Luttrell (phải). Ảnh: News.com.au

 

Một bộ phim nhan đề “Lone Survivor” (tạm dịch: Kẻ sống sót cô độc) của Hollywood đã xây dựng bối cảnh từ tình huống của Gulab nhưng cũng từ đây, cuộc sống của ông bị xáo trộn.

Sau khi quân đội Mỹ dùng trực thăng đón Luttrell, để Gulab ở lại, ông nhận thấy mối đe dọa gần kề nên bỏ trốn khỏi quê nhà. Năm 2009, trong một lần đang ẩn nấp, ông bị một tay súng không rõ lai lịch tấn công và bắn vào chân nhưng may mắn chạy thoát được.

Vào ban ngày, Gulab ở trong nhà và chỉ mặc áo choàng ra ngoài thăm gia đình, người thân khi màn đêm xuống. Nhưng Taliban dường như biết ông không được bảo vệ nên đe dọa bắt sống hoặc giết chết Gulab trong thời gian sớm nhất.

Kể từ vụ bị giết hụt, Gulab muốn nhập cư vào Mỹ để đảm bảo an toàn cho bản thân nhưng luật sư của ông phàn nàn các thủ tục rườm rà làm cho ý định của Gulab gặp nhiều khó khăn.

Luật sư di trú Michael Wildes ở New York tiết lộ với đài Fox News rằng Bộ An ninh nội địa Mỹ đang xem xét hồ sơ của Gulab để gửi yêu cầu tới Liên Hiệp Quốc. Nếu công trạng của ông được ghi nhận, Gulab sẽ được tị nạn tại Mỹ.

Trong lúc này, Gulab đang ẩn náu tại một quốc gia khác không được tiết lộ. Luật sư Wildes cho biết thân chủ của mình rời Afghanistan ngày 17-1 vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo