xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn Thị Hương tiếp tục hầu tòa

XUÂN MAI

Các luật sư của bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ đề nghị tòa án Malaysia chấp nhận lời khai của các nhân chứng nước ngoài trong phiên tranh tụng của thân chủ

Hai bị cáo Siti Aisyah (người Indonesia, 26 tuổi) và Đoàn Thị Hương (người Việt Nam, 29 tuổi) trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - sẽ lần lượt bước vào phiên đối chất vào ngày 1-11-2018 và ngày 7-1 -2019.

Kết quả không ngờ

Đó là phán quyết của thẩm phán Azmi Ariffin tại Tòa thượng thẩm Shah Alam trong ngày 16-8. Trong phán quyết được đọc trong thời gian hơn 2 giờ, thẩm phán Azmi cho rằng "có đủ bằng chứng chống lại 2 bị cáo" về việc họ và 4 nghi phạm Triều Tiên có kế hoạch rõ ràng nhằm sát hại nạn nhân. Theo Reuters, ông Azmi không loại trừ đây là "một vụ ám sát mang mục đích chính trị" nhưng cho biết hiện chưa đủ bằng chứng để chứng minh điều này.

Đoàn Thị Hương tiếp tục hầu tòa - Ảnh 1.
Đoàn Thị Hương tiếp tục hầu tòa - Ảnh 2.

Hai bị cáo Đoàn Thị Hương (ảnh trên) và Siti Aisyah bị cảnh sát áp giải rời khỏi Tòa thượng thẩm Shah Alam - Malaysia hôm 16-8. Ảnh: REUTERS

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương ra tòa sáng cùng ngày, với tay bị còng và mặc áo chống đạn. Họ bị cảnh sát vũ trang áp giải vào phòng xử án. Họ luôn khai mình tham gia một trò đùa của chương trình truyền hình thực tế, chứ không phải ra tay sát hại ông Kim bằng chất độc thần kinh VX vào ngày 13-2 năm ngoái như cáo buộc. Tuy nhiên, thẩm phán Azmi khẳng định lời khai này không thuyết phục, bởi không hề có ê-kíp quay giấu mặt và hành động của 2 bị cáo cũng không khiến đối tượng nhận ra họ bị lừa như những chương trình thông thường. "Mục đích duy nhất của một trò đùa là tạo sự vui vẻ chứ không phải gây ra bất kỳ mối nguy hại nào... Và hành động đó phải khiến mọi người bật cười, kể cả người bị chơi khăm" - thẩm phán này nói.

Sau khi nghe phán quyết, Siti Aisyah bật khóc trong khi Hương không có phản ứng gì, theo Reuters. Phán quyết hôm 16-8 gây không ít thất vọng cho các luật sư biện hộ. Họ tin các thân chủ sẽ được tuyên trắng án bởi phía công tố không làm rõ được động cơ gây án của 2 bị cáo.

Ông Salim Bashir, một trong các luật sư của Hương, phát biểu với báo giới sau phiên xử: "Chúng tôi tôn trọng phán quyết nhưng vẫn giữ quan điểm thân chủ mình vô tội. Chúng tôi sẽ kêu gọi các nhân chứng ở nước ngoài và ở quê nhà của bị cáo Hương (Việt Nam) ra làm chứng".

Phiên tòa tiếp tục

Một luật sư khác của Hương là Hisyam Teh cho hay ông sẽ đề nghị 8-10 nhân chứng tham gia phiên đối chất của thân chủ vào ngày 7-1-2019. Vị luật sư tiết lộ sẽ tập trung vào lời khai của Hương với cảnh sát vào ngày 15-2-2017 rằng 4 nghi phạm Triều Tiên đã yêu cầu cô thực hiện "trò đùa" với ông Kim Jong-nam - lời khai mà tòa từng cho là đáng tin cậy.

Trong khi đó, luật sư của Siti Aisyah, ông Gooi Soon Seng, cho biết sẽ gọi 10 nhân chứng (bao gồm các chuyên gia) khi phiên tranh tụng của nữ bị cáo Indonesia diễn ra vào ngày 1-11 sắp tới. Cũng có mặt tại phiên tòa, Đại sứ Indonesia tại Malaysia, ông Rusdi Kirana, cho biết Indonesia tôn trọng phán quyết nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ cho bị cáo Siti.

Các luật sư cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị, trong đó có nhiều nghi phạm chính liên quan với Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia còn 2 nữ bị cáo chỉ là chốt thí. Ông Hisyam lập luận việc Hương trở lại sân bay sau khi xảy ra vụ ám sát là hành động của một người vô tội. Trong khi đó, ông Gooi cho rằng các bằng chứng chống lại bị cáo Indonesia là "yếu và gián tiếp" khi chỉ dựa vào cảnh quay của camera giám sát và dấu vết chất độc VX trên quần áo của cô. Quá trình tranh tụng của các bị cáo dự kiến kéo dài vài tháng. Nếu bị kết tội, cả hai sẽ phải đối mặt với án tử hình. 

"Mong tòa xử đúng người, đúng tội"!

Trong lúc phiên xét xử diễn ra tại Malaysia vào sáng 16-8, người thân của Đoàn Thị Hương cũng đứng ngồi không yên tại quê nhà ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Sáng sớm, rất đông người thân, hàng xóm tới nhà ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1954, bố của Đoàn Thị Hương) để cùng ngóng tin về phiên xử. Trong căn nhà nhỏ, ông Thạnh rất lo lắng cho số phận con gái mình. "Hơn 1 năm qua, gia đình tôi lúc nào cũng ngóng chờ tin tức. Do cuộc sống khó khăn, điều kiện không cho phép nên gia đình không thể sang Malaysia dự phiên tòa được. Tôi rất hy vọng con gái mình được tuyên trắng án" - ông Thạnh chia sẻ.

Sau nhiều giờ chờ đợi, đến gần trưa 16-8, khi tay tin con gái không được tuyên vô tội mà phiên tòa vẫn tiếp tục, ông Thạnh rất buồn. "Tôi rất buồn và thất vọng vì kết quả không được như gia đình mong muốn. Sự việc giờ đã thế rồi, gia đình rất mong các cấp các ngành, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia giúp đỡ và mong phiên tòa diễn ra công bằng, xử đúng người, đúng tội" - anh Đoàn Văn Đính, anh trai Đoàn Thị Hương, cho hay.

PHONG SƠN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo