xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CIA và những kế hoạch ám sát Fidel Castro kỳ dị

P.Nghĩa (Theo BBC, Mirror)

(NLĐO) – Cựu vệ sĩ Fabian Escalante của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tiết lộ Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng lên kế hoạch ám sát ông bằng vỏ sò nhồi thuốc nổ, bút tẩm độc, thậm chí lợi dụng cả người yêu cũ của ông là Marita Lorenz.

Xì gà nổ tung

Nhiều kịch bản ám sát được CIA thai nghén dựa trên sở thích hút xì gà của ông Fidel. Năm 1960, một quan chức CIA được giao một hộp xì gà loại ông Fidel ưa thích với lời căn dặn tẩm vào đó botulinum - loại chất độc gây chết người mạnh nhất.

Tuy nhiên, sau đó CIA đổi ý, chuyển sang phương án nhồi thuốc nổ để làm xì gà phát nổ. Năm 1967, một cảnh sát New York tuyên bố chính mình được đề nghị thực hiện kế hoạch đó khi ông Castro tới Liên Hiệp Quốc vào năm 1960. Nhưng trên thực tế, âm mưu này không diễn ra.

Sò phát nổ và đồ lặn tẩm độc

Ngoài xì gà, trong tổng số 637 (hoặc 638, tùy nguồn) âm mưu ám sát ông Fidel có nhiều kế hoạch liên quan đến ý thích lặn biển của lãnh tụ Cuba.

Các tài liệu công bố dưới thời chính quyền Tổng thống Bill Clinton xác nhận CIA có thời điểm nghiên cứu về những loài động vật thân mềm biển Caribbean cho mục đích ám sát ông Castro. Kế hoạch của cơ quan này là nhồi thuốc nổ vào một chiếc vỏ sò được sơn màu sặc sỡ để thu hút cố lãnh tụ Cuba.

CIA biết rằng ông Castro là một thợ lặn cừ khôi và có sở thích bơi lội. Vì vậy, chắc chắn ông sẽ không cầm lòng được nếu nhìn thấy chiếc vỏ sò đặc biệt nói trên.

Cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ảnh: KEYSTONE
Cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ảnh: KEYSTONE

Một ý tưởng khác là CIA tạo ra một bộ đồ lặn nhiễm nấm có thể gây ra một căn bệnh suy nhược. Theo Mirror, luật sư người Mỹ James B Donovan được CIA tuyển dụng để trao bộ đồ lặn khi ông đến Cuba gặp ông Castro để bàn về việc phóng thích những tù nhân tham gia sự kiện Vịnh Con heo.

Tuy nhiên, theo tài liệu CIA, ông Donovan lại tặng chủ tịch Cuba một bộ đồ lặn khác - hoàn toàn an toàn.

Bút tẩm độc

Về cây bút tẩm độc, CIA tuồn cho một điệp viên cấp cao Cuba công cụ ám sát này. Nó chứa một cây kim rất nhỏ có thể bắn ra lượng thuốc độc đủ làm chết người. Nhưng điệp viên Cuba “chê” cây bút không đủ phức tạp và yêu cầu CIA cung cấp một thiết bị “tinh vi hơn”. Kế hoạch ám sát bằng bút độc cũng theo đó tiêu tan.

Người yêu cũ

Trong số 637 âm mưu ám sát cố lãnh tụ Cuba, CIA còn lợi dụng cả người yêu cũ của ông, Marita Lorenz. Bà này nhận thuốc độc để tìm cách bỏ vào đồ uống của Castro khi về nước vào năm 1960. Tuy nhiên, bà bị ông Fidel nghi ngờ.

Theo tờ The New York Daily News dẫn cuộc phỏng vấn với Lorenz, ông hỏi bà có làm việc cho CIA không rồi đưa cho người yêu cũ một khẩu súng và nói: “Em không thể giết tôi. Không ai có thể giết được tôi”. Lorenz cho biết sau đó ông mỉm cười và nhai điếu xì-gà trên miệng. “Tôi đánh rơi khẩu súng và ngã vào vòng tay của ông ấy” – bà hồi tưởng.

Bà Marita Lorenz. Ảnh: BBC
Bà Marita Lorenz. Ảnh: BBC

Thuốc nổ và thuốc gây ảo giác

Gần đây nhất, năm 2000, CIA đặt một lượng thuốc nổ lớn (90 kg) bên dưới bục phát biểu trong chuyến thăm Panama của ông Castro. Đội ngũ cận vệ của cố lãnh đạo Cuba sau đó phát hiện ra khối thuốc nổ khiến âm mưu của CIA bất thành. Bốn người đàn ông, bao gồm một người Cuba lưu vong kiêm đặc vụ CIA Luis Posada, bị bỏ tù nhưng cuối cùng được ân xá.

Trong một nỗ lực hạ uy tín của ông Castro, CIA dự định phun thuốc gây ảo giác vào đài phát thanh nơi ông phát biểu. Ý tưởng là muốn Castro lảo đảo để người dân Cuba nghĩ rằng ông bị mất trí, do vậy sẽ mất lòng tin vào lãnh đạo của họ.

"Ám sát" bộ râu

Bộ râu nổi tiếng của ông Fidel cũng trở thành mục tiêu "tiêu diệt". CIA cho người rắc muối tali vào giày của Castro khi ông ra nước ngoài với hy vọng bộ râu của ông bị rụng xuống. Nhưng kế hoạch thất bại vì ông Castro đột ngột hủy chuyến thăm.

Áo giáp đạo đức

Lãnh tụ Fidel Castro từng nói: "Nếu sống sót qua các lần ám sát có trong thi đấu Olympic, tôi sẽ giành huy chương vàng".

Ông rất cẩn trọng để tránh bị ám sát. Nhưng vào năm 1979, ông gây ngạc nhiên khi đến New York dự họp và phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Khi các phóng viên trên máy bay hỏi ông có mặc áo chống đạn không, lãnh tụ Cuba cởi áo để lộ ngực trần và nói: "Tôi có áo giáp đạo đức".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo