xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện như phim: Giết người giống mình để cướp thân phận

Gia Minh (Theo The Straits Times)

(NLĐO) - Trên đường chạy trốn tội giết chồng, phát hiện một phụ nữ quá giống mình, Lois Riess xuống tay giết hại nạn nhân với hy vọng sống trong "vỏ boc mới".

Các quan chức văn phòng chưởng lý hạt Lee, bang Florida cho biết Lois Riess, 57 tuổi, nhận ra bà Pamela Hutchinson ở chung căn hộ cho thuê có nhiều đặc điểm giống mình.

Vì muốn ẩn náu dưới thân phận của bà Hutchinson, thị đã giết bà này. Nguyên nhân do Riess bị cả nước chú ý với mái tóc trắng xóa và bị đặt biệt danh là "bà ngoại chạy trốn".

Câu chuyện của phạm nhân Riess bắt đầu vào tháng 3-2018, khi chồng của Riess là ông David Riess, 54 tuổi, bị giết chết tại TP Blooming Prairie, bang Minnesota. Riess giả mạo tấm séc để đánh cắp 11.000 USD từ tài khoản của chồng, đi trốn về phía Nam tới bang Florida và dừng chân ở TP Fort Myers thuộc hạt Lee, theo các công tố viên.

Các nhà điều tra cho biết đoạn phim giám sát an ninh cho thấy hai người phụ nữ ở gần phòng nhau trong một căn hộ cho thuê ở Fort Myers vào ngày 4 và 5 - 4. Trong hai ngày tiếp theo, Riess xuất hiện trong video giám sát - đôi khi mang túi rác đến bãi đậu xe - nhưng nạn nhân Hutchinson hoàn toàn không thấy đâu.

Chuyện như phim: Giết người giống mình để cướp thân phận - Ảnh 1.

Phạm nhân Lois Riess nảy ra ý định giết người giống mình để sống trong vỏ bọc mới. Ảnh: AP

Sau khi giết bà Hutchinson, Riess tìm đường đến bang Texas và sử dụng thẻ tín dụng cũng như phương tiện của nạn nhân. Vào ngày 19-4-2018,  thị đang uống cocktail tại một nhà hàng bên bờ sông thuộc đảo phía Nam Padre, bang Texas thì bị hai cảnh sát liên bang bắt giữ.

Hôm 17-12, Riess nhận tội giết người cấp độ một bằng súng, trộm cắp xe cơ giới, trộm thẻ tín dụng và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của nạn nhân Hutchinson. Do thị hợp tác điều tra nên các công tố viên rút lại đề xuất tử hình.

Ông Samantha Syoen, phát ngôn viên của văn phòng chưởng lý hạt Lee, cho biết gia đình của bà Hutchinson ủng hộ thỏa thuận trên vì họ muốn Riess bị tống giam trong những ngày còn lại. "Nghi phạm này sẽ không bao giờ ra khỏi tù" - công tố  viên Amira Fox nói.

Phạm nhân Riess cũng không bị dẫn độ về bang Minnesota để đối mặt các cáo buộc liên quan đến vụ giết chồng. Con trai của Riess, anh Braden Riess, nói: "Bà ấy là một phụ nữ tốt song hình như có một con ác quỷ trong đầu đã xúi bà ra tay làm bậy".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo