xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Mỹ bị kiện vì còng tay học sinh khuyết tật

P.Nghĩa (Theo Straits Times, Daily Mail)

(NLĐO) – Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) vừa công bố đoạn video một phó cảnh sát trưởng hạt Kenton, bang Kentucky, còng tay 2 học sinh mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và kiện người này ra tòa.

Sĩ quan Kevin Sumner, người xuất hiện trong đoạn video, đã còng tay một cậu bé 8 tuổi và một cô bé 9 tuổi, cả hai em đều mắc chứng ADHD.

Đài CNN cho biết do cậu bé chỉ nặng 24 kg, quá nhỏ để còng cổ tay nên ông Sumner tra còng vào bắp tay của cậu. “Hãy làm theo yêu cầu nếu không cháu sẽ gánh chịu hậu quả” – viên sĩ quan ra lệnh trong khi cậu bé hét toáng lên: “Ôi. Đau quá”.

 

Cậu bé bị còng tay trong đoạn video. Ảnh: Youtube
Cậu bé bị còng tay trong đoạn video. Ảnh: Youtube

 

Theo ACLU, cái còng được gỡ ra sau 15 phút. Còn bé gái 2 lần bị còng tay sau lưng, cũng ở bắp tay to vẻ rất đau đớn. “Cả 2 đứa trẻ bị trừng phạt vì có hành vi không đúng liên quan đến khuyết tật của các em” – ACLU cho hay.

Mẹ của cậu bé cho biết con trai bà lo lắng và sợ hãi khi nhìn thấy các viên chức trong nhà trường, kể từ khi vụ việc trên xảy ra.

Tất cả 3 sự cố xảy ra năm 2014 và ông Sumner đang bị ACLU thay mặt 2 đứa trẻ kiện ra tòa. Viên sĩ quan bị cáo buộc vi phạm Đạo luật về người Mỹ tàn tật (ADA). Luật Kentucky cấm xâm phạm thân thể học sinh khuyết tật trong trường học. Khoảng 12 % học sinh ở các trường công bị khiếm khuyết cơ thể nhưng 75 % trong số chúng thường bị người lớn “bắt nạt”.

Trong một diễn biến liên quan, văn phòng pháp y quận Columbia – Mỹ hôm 4-8 kết luận cậu bé Jack Garcia (9 tuổi) - bị còng tay và đánh đập đến chết chỉ vì ăn một miếng bánh sinh nhật – đã thiệt mạng do chấn thương đầu.

Cách đây 1 tháng, Jack qua đời tại một bệnh viện ở Washington. Cảnh sát cho biết Garcia bị “tra tấn” tại nhà riêng ở TP Hagerstown, bang Maryland hôm 30-6 vừa qua do mẹ cậu, Oriana Garcia (26 tuổi), thấy thiếu một miếng bánh sinh nhật và đổ lỗi cho con mình ăn vụng.

 

Cậu bé Jack Garcia. Ảnh: AP
Cậu bé Jack Garcia. Ảnh: AP

 

Từ trái qua: Oriana Garcia, Jacob Andrew Barajas và Robert Leroy Roy Wilson. Ảnh: AP
Từ trái qua: Oriana Garcia, Jacob Andrew Barajas và Robert Leroy 'Roy' Wilson. Ảnh: AP

 

Em trai của Oriana, Jacob Andrew Barajas (23 tuổi), sau đó còng tay đứa cháu để bạn trai cô này, Robert Leroy 'Roy' Wilson (30 tuổi), đánh cậu bé bằng găng tay đấm boxing và kiếm tre, trừng phạt về tội ăn cắp. Khi cậu bé bất tỉnh, Oriana vẫn không gọi y tế cho tới lúc cậu thở dốc. Cậu bé tử vong ngày 5-7.

Cả 3 người bị cảnh sát buộc tội giết người cấp độ 2 và lạm dụng trẻ em nhưng tất cả đều phủ nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo