xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Buôn lậu hàng "khủng"

XUÂN MAI

Vận chuyển tranh bằng du thuyền, nuốt vàng vào bụng hoặc nhét vào trực tràng là những cách che giấu hàng lậu không thể ngờ tới

Các công tố viên Tây Ban Nha vừa đề nghị mức án 4 năm tù đối với tỉ phú Jaime Botin vì cáo buộc buôn lậu tác phẩm nghệ thuật của danh họa Picasso, được chính phủ công nhận là bảo vật văn hóa.

Chuyển lậu quốc bảo

Ông Jaime Botin, 81 tuổi, hiện sở hữu tài sản cá nhân lên đến 2,3 tỉ USD. Các nguồn tin pháp lý Tây Ban Nha cho báo Telegraph (Anh) biết người thừa kế đế chế Ngân hàng Santander này được lệnh ra tòa hôm 8-9 sau khi bức tranh "Head of a Young Woman" bị thu giữ trên chiếc du thuyền của ông ở hòn đảo Corsica thuộc Pháp vào tháng 7-2015.

Nếu bị kết tội, ông Jaime Botin có thể đối mặt án tù và khoản tiền phạt lên đến 119 triệu USD. Thẩm phán cũng ra lệnh ông này phải trả 158 triệu USD cho các khoản phạt và chi phí khác.

Đáng nói, bức tranh trên được chính ông Botin mua hồi năm 1977 với giá 31 triệu USD. Năm 2012, nhà đấu giá Christie’s tại Tây Ban Nha đề nghị chính phủ cấp giấy phép xuất khẩu để bức tranh vẽ vào năm 1906 này được đưa ra bán ở thủ đô London - Anh. Yêu cầu trên bị từ chối và Bộ Văn hóa Tây Ban Nha tuyên bố bức tranh là bảo vật văn hóa quốc gia, cấm chủ sở hữu mang nó ra nước ngoài.

Khi "Head of a Young Woman" bị nhà chức trách đảo Corsica thu giữ, các luật sư của ông Botin phủ nhận thân chủ mình có ý định bán tác phẩm này. Họ biện hộ rằng ông chỉ đem nó đi cất giữ trong một căn hầm tại TP Geneva - Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha lại xem đây là hành động bất hợp pháp. "Bức tranh "Head of a Young Woman" là loại hàng hóa không thể xuất khẩu. Vì vậy, chính phủ Tây Ban Nha cho rằng đây là một vụ buôn lậu tài sản văn hóa" - người phát ngôn Bộ Văn hóa Tây Ban Nha nhấn mạnh. Madrid từng cảnh báo tỉ phú Botin rằng du thuyền của ông là nơi không thích hợp để giữ bức tranh. Trên du thuyền Adix, ông Botin còn lưu giữ một số tác phẩm khác trong bộ sưu tập của mình.

"Head of a Young Woman" sẽ được giữ tại Bảo tàng Reina Sofia ở thủ đô Madrid cho đến khi vụ án kết thúc. Ngoài hậu quả pháp lý, nhiều khả năng ông Botin còn chứng kiến bức tranh mà mình nắm giữ 40 năm qua trở thành tài sản quốc gia. 

Trước đó, tỉ phú Botin từng tuyên bố với tờ The New York Times rằng bức tranh là tài sản của ông, không phải của chính phủ Tây Ban Nha và ông có thể làm những gì mình muốn với nó.

Buôn lậu hàng khủng - Ảnh 1.

Bức tranh "Head of a Young Woman" Ảnh: Anadolu Agency

Buôn lậu hàng khủng - Ảnh 2.

Tỉ phú Jaime Botin Ảnh: EFE

Giấu vào chỗ hiểm

Cũng trong tháng rồi, 6 người Ấn Độ bị bắt tại sân bay quốc tế Imphal vì cố buôn lậu số vàng trị giá 278.000 USD. Dù đã nhét 35 thỏi vàng vào trực tràng nhưng hành vi mờ ám của những người này vẫn bị nhân viên hải quan phát hiện hôm 15-9.

Các quan chức hải quan cho biết sẽ mất thêm thời gian để xác định chủ sở hữu số vàng nặng 5,97 kg này vì những người bị bắt chỉ là vận chuyển. Ông Gaikhonlung Panmei thuộc bộ phận hải quan sân bay Imphal cho hay đây là lần đầu tiên vàng được buôn lậu bằng cách giấu vào trực tràng.

Một vụ buôn lậu vàng liều lĩnh khác ở Ấn Độ hồi đầu tháng 9 là nuốt 208 g vàng trị giá hơn 10.000 USD vào bụng. Nghi phạm Cheriyala Mannil Navas bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Karipur hôm 4-9 sau khi đáp chuyến bay từ Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Kế hoạch buôn lậu vàng của y bị phá sản sau khi đi qua cổng quét kim loại tại khu hải quan sân bay. Sau khi chụp X-quang bụng Navas tại bệnh viện, giới chức trách phát hiện 7 miếng vàng mắc kẹt trong ruột của y.

Na Uy cũng vừa chứng kiến một phiên tòa hiếm thấy liên quan đến chuyện buôn lậu. Ông Eirik Jensen, cựu sĩ quan cảnh sát từng phụ trách chống tội phạm có tổ chức ở thủ đô Oslo, hôm 18-9 đã bị kết án 21 năm tù vì nhận hối lộ khoảng 85.500 USD để giúp một kẻ buôn lậu ma túy tuồn 14 tấn nhựa cần sa vào Na Uy suốt 9 năm (2004-2013). 21 năm tù là mức án tối đa cho tội danh tham nhũng và ít khi bản án nặng như thế được đưa ra. Trong khi luật sư của Jensen nói thân chủ của mình phủ nhận mọi cáo buộc và có kế hoạch kháng án thì Gjermund Cappelen, đồng lõa của ông này, đã nhận tội buôn lậu ma túy và bị kết án 15 năm tù. Truyền thông đưa tin bản án của Cappelen đã được giảm để đổi lấy sự hợp tác của gã trong việc đưa tội lỗi của Jensen ra ánh sáng.

Theo cáo trạng, Jensen và Cappelen đã trao đổi hàng trăm tin nhắn trong hơn 10 năm qua, trong đó có thông tin được mã hóa về hoạt động của cảnh sát và hải quan. Thẩm phán Kim Heger cho rằng việc một sĩ quan cảnh sát cấp cao cố tình tiếp tay cho hành vi nhập ma túy là chưa từng có trong lịch sử pháp luật Na Uy. Viên sĩ quan biến chất này bị bắt năm 2014 và vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước thời gian qua. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo