08/09/2020 12:04

Bị đòi thẩm vấn, hai phóng viên Úc "chạy gấp" khỏi Trung Quốc

(NLĐO) - Hai phóng viên Úc đã nhanh chóng được đưa khỏi Trung Quốc đêm ngày 7-9 sau khi cảnh sát địa phương đòi thẩm vấn họ trong một vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, dẫn đến cuộc đối đầu ngoại giao hiếm thấy.

Hai phóng viên Úc Bill Birtles (của đài ABC News, làm việc tại Bắc Kinh) và Mike Smith (của tờ Australian Financial Review, làm việc tại TP Thượng Hải) đã lên chuyến bay về đến TP Sydney - Úc vào tối ngày 7-9. 

Chuyến đi trên diễn ra sau khi 2 phóng viên bị người của Bộ An ninh Quốc gia thẩm vấn.

Trước khi bay về nước, ông Birtles ẩn trú 4 ngày trong Đại sứ quán Úc ở Bắc Kinh, còn ông Smith chạy đến Lãnh sự quán Úc tại Thượng Hải. Cùng lúc đó, các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai bên về việc cho phép họ rời Trung Quốc an toàn. 

Bị đòi thẩm vấn, hai phóng viên Úc chạy có cờ khỏi Trung Quốc - Ảnh 1.

Hai phóng viên Michael Smith (trái) và Bill Birtles. Ảnh: ABC News

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tuần rồi khi các nhà ngoại giao Úc ở Bắc Kinh khuyến cáo ông Birtles nên rời Trung Quốc. Những cảnh báo tương tự cũng được gửi đến đài ABC News ở Úc, buộc đài này thu xếp để ông Birtles bay về nước. Theo kế hoạch ban đầu, phóng viên này lên đường vào sáng ngày 3-9.

Dù vậy, 7 cảnh sát đã tới nơi ông ở tối ngày 2-9 và cho biết ông bị cấm xuất cảnh, đồng thời cho biết cảnh sát sẽ liên lạc để thẩm vấn ông về "một vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia". 

Phóng viên Birtles sau đó gọi ngay cho Đại sứ quán Úc và thu xếp để được đưa đến đó và ở lại trong vài ngày tiếp theo. 

Ông ban đầu từ chối trả lời thẩm vấn của giới chức Trung Quốc do lo ngại về sự an toàn của mình. Tuy nhiên, đến ngày 6-9, cuộc thẩm vấn diễn ra sau khi Đại sứ Úc tại Trung Quốc Graham Fletcher đi cùng ông Birtles. Ngoài ra, hai bên còn đạt thỏa thuận rằng lệnh cấm xuất cảnh sẽ bị dỡ bỏ nếu phóng viên này chịu trả lời họ.

Một thỏa thuận tương tự cũng đạt được liên quan đến phóng viên Smith và người này trả lời thẩm vấn nhà chức trách địa phương chiều tối ngày 7-9. 

Bị đòi thẩm vấn, hai phóng viên Úc chạy có cờ khỏi Trung Quốc - Ảnh 2.

Phóng viên Bill Birtles về đến Sydney. Ảnh: ABC News

Vụ việc kịch tích nói trên diễn ra vài ngày sau khi Bắc Kinh công khai xác nhận vụ bắt giữ nữ phóng viên người Úc Cheng Lei làm việc cho truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Chiến dịch sơ tán 2 phóng viên Birtles và Smith đồng nghĩa lần đầu tiên kể từ những năm 1970, Úc không có phóng viên chính thức nào làm việc tại Trung Quốc. Trước đó, phóng viên Will Glasgow của tờ The Australian đã rời khỏi nước này. 

Ngoài ra, Bắc Kinh không cấp thị thực mới cho phóng viên của một vài báo đài Úc.

Cuộc đối đầu chưa từng có trên càng khiến quan hệ Úc - Trung thêm xấu đi sau khi hai bên tranh cãi về một loạt vấn đề, từ thương mại, gián điệp cho đến Hồng Kông và đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

P.Võ (Theo ABC News)

Tin liên quan

Viết bình luận

Bị truy tố, ông Trump như "hổ mọc thêm cánh"?
34 phút trước 548 1k
(NLĐO) – Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc thăm dò sơ bộ của Đảng Cộng hòa, bất kể bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn New York.
Ukraine sẵn sàng phản công, Nga tăng cường sản xuất vũ khí
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko xác nhận nước này đã thành lập thêm 8 lữ đoàn mới để chuẩn bị đợt cuộc phản công sắp tới.
Trí tuệ nhân tạo đối mặt nhiều áp lực
3 giờ trước 548 1k
Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý hôm 31-3 cấm sử dụng chatbot ChatGPT của Công ty OpenAI (Mỹ) ở nước này do nỗi lo về quyền riêng tư.
Mỹ: Cảnh sát nghẹn ngào tìm thấy cậu bé 2 tuổi trong miệng cá sấu
1/4/2023 548 1k
(NLĐO) - Thi thể của một cậu bé 2 tuổi mất tích ở St Petersburg, bang Florida - Mỹ được tìm thấy trong miệng của một con cá sấu ngày 31-3.
Ghế nóng "rực lửa" của thẩm phán trong vụ ông Trump bị truy tố

Ghế nóng "rực lửa" của thẩm phán trong vụ ông Trump bị truy tố

(NLĐO) - Thẩm phán New York Juan Merchan, người chịu trách nhiệm giám sát việc đại bồi thẩm đoàn truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải đối mặt với thách thức chưa từng có.