28/01/2015 08:48

Bão tuyết không quá mạnh, cơ quan khí tượng Mỹ xin lỗi

(NLĐO) - Tại TP New York - Mỹ, hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường khi bão tuyết ở vùng Đông Bắc đã tan và cơn bão không mạnh như cảnh báo.

Trận bão tuyết không mạnh như dự đoán và cơ quan Khí tượng Thủy văn Mỹ đã lên tiếng xin lỗi về những dự đoán "sai lầm lớn", tạo ra sự hoảng loạn trong công chúng. Một nhà khí tượng thời tiết quốc gia ở bang New Jersey cho rằng các dự báo cần phải chính xác hơn.

Dù vậy, Thị trưởng TP New York Bill de Blasio cho rằng “phòng xa hơn hối tiếc”. Lượng tuyết rơi tại thành phố này dày khoảng 30 cm. Dự báo trước đó là tuyết rơi dày đến 90 cm, khiến chính quyền quyết định đóng cửa toàn thành phố vào nửa đêm 27-1. Thành phố được mệnh danh “không bao giờ ngủ” bỗng chốc hóa thành phố ma.

 

NYC Mayor: ‘We dodged a bullet’
Một người rảo bước trên đường ở Times Square, New York. Ảnh: AP

 

Back to business ... A person drives a sweeper while brushing snow off a walking path in

Trận bão tuyết đã không mạnh như dự đoán và cơ quan Khí tượng Thủy văn Mỹ đã ngỏ lời xin lỗi.

Ảnh: AP

 

Các bang ở Đông Bắc Mỹ đã dỡ bỏ lệnh khẩn cấp về cơn bão tuyết. Các thống đốc bang New York, New Jersey và Connecticut rút lại lệnh cấm đi lại, vốn được áp đặt một ngày trước đó, và hệ thống tàu điện ngầm của TP New York tái hoạt động sau khi bị tạm ngưng trong 10 giờ.

Một số nơi như Long Island thuộc New York hay bang Massachusetts bị xem là ảnh hưởng nặng nề nhất với tuyết phủ dày khoảng 60 cm và chịu sức gió có lúc trên 130 km/giờ. Một số vùng bị mất điện do gió mạnh. Tại Long Island, một thiếu niên thiệt mạng khi trượt tuyết bằng phao và không có thương vong nào liên quan đến bão tuyết được trình báo.

Tuyết được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào sáng 28-1 ở miền Đông New England, trong đó có thể có nơi rơi dày đến 53 cm.

 

Not that bad ... A man walks down an empty street during what would normally be the morni
Giao thông đã trở lại bình thường ở New York. Ảnh: AP

 

Eerie ... Union Square, Manhattan, during Winter Storm Juno. Picture: Samantha Soh, Faceb
Một người tranh thủ chụp ảnh lúc vắng người. Ảnh: FACEBOOK

 

H.Bình (Theo Reuters, News.com.au)

Tin liên quan

Viết bình luận

Siêu bão Mawar tiến sát đất liền với sự khó lường
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Siêu bão Mawar tiếp tục di chuyển vào đất liền với sức gió lên đến 225 km/h và đang đe doạ tới nhiều quốc gia.
Sốc với cô bé 8 tuổi nâng được tạ 60 kg
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Bé gái Arshia Goswami, đến từ Panchkula ở Haryana - Ấn Độ, đã khiến cả cộng đồng mạng kinh ngạc khi mới 8 tuổi mà nâng được tạ nặng 60 kg.
Mỹ "chốt" được thỏa thuận trần nợ ngay trên bờ vực vỡ nợ
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Báo chí thế giới đồng loạt đưa tin Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận dự kiến về việc nâng trần nợ, chấm dứt bế tắc kéo dài có nguy cơ khiến chính phủ Mỹ vỡ nợ.
Nga tuyên bố đánh chặn cả siêu tên lửa Storm Shadow lẫn HIMARS
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Nguồn tin giấu tên từ quân đội Đức cho biết Ukraine đang kêu gọi nước này viện trợ tên lửa Taurus của do Thụy Điển - Đức sản xuất, với tầm bắn đủ sức vươn tới Moscow từ bên kia biên giới.
Chê người khác “béo, lùn” ở New York, coi chừng trả giá

Chê người khác “béo, lùn” ở New York, coi chừng trả giá

(NLĐO) - Thị trưởng TP New York – Mỹ vừa ký ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình (body-shaming), do đó nếu ai chê bai người khác đại loại như “mập ú” hay “lùn tịt” … sẽ phải hầu toà.