Báo Independent (Anh) cho biết tai nạn xảy ra trên đường Lavender Hill, gần nhà ga xe lửa Clapham Junction, Tây Nam Thủ đô London – Anh trước 7 giờ ngày 10-8 (giờ địa phương).
Chiếc xe buýt 2 tầng chạy tuyến số 77 lao vào một cửa hàng làm tài xế cùng 8 người khác bị thương. Hai nữ hành khách mắc kẹt ở tầng trên sau đó được giải cứu.
Cảnh sát cho biết các nhân viên y tế đã điều trị cho một số hành khách ngay tại hiện trường. Một hành khách nói rằng tài xế xe buýt "ngất" một thời gian ngắn trước khi xảy ra va chạm.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt nằm trên vỉa hè, trước mặt là các mảnh vụn và kính vỡ rơi xuống từ cửa hàng Trung tâm Thiết kế nhà bếp Poggen Pohl.
Ông Andrew Matthews, 34 tuổi, hành khách trên xe buýt, kể: "Tôi ngồi ở tầng trên, phía sau xe buýt. Lúc xảy ra tai nạn, tôi nhận ra chiếc xe đang trôi và nghemột tiếng động lớn. Sau khi xe dừng, mọi người la hét. Tôi phát hiện người phụ nữ bên tay phải mình đang kêu cứu. Có rất nhiều máu".
Bà Amy Mullineux, 40 tuổi, làm nghề y tá, nói: "Tài xế bảo với tôi rằng ông ta bị mất ý thức trước vụ tai nạn. Ông không nhớ xe buýt đâm phải cái gì".
Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Sở Giao thông vận tải London cho biết họ đã mở cuộc điều tra.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!