xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Người đàn ông tỉnh dậy trong nhà xác đã chết

Xuân Mai (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Một người đàn ông Ấn Độ tỉnh dậy ngay trước cuộc khám nghiệm tử thi diễn ra hôm 11-10 được thông báo đã tử vong 2 ngày sau đó,

Trước đó, người đàn ông vô gia cư tên Prakash bất tỉnh gần trạm xe buýt được cảnh sát đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Lokmanya Tilak ở TP Mumbai chẩn đoán ông qua đời vì nhiều chứng bệnh khác nhau hôm 11-10. Tuy nhiên, trước khi tử thi được khám nghiệm, nhân viên bệnh viện đã hoảng hốt khi thấy người đàn ông 45 tuổi thở trở lại. Họ vội vàng đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt.

 

Người đàn ông vô gia cư tên Prakash đã chết. Ảnh: Daily Mail
Người đàn ông vô gia cư tên Prakash đã chết. Ảnh: Daily Mail

 

Sau khi người đàn ông trên tỉnh dậy trong nhà xác, cảnh sát và bác sĩ không ngừng đổ lỗi nhau về vụ việc.

Sau đó, có thông tin nói bác sĩ Rohan Rohekar đã yêu cầu nhân viên đưa ngay thi thể người đàn ông vào nhà xác mà không chờ khoảng hai giờ đồng hồ đợi thi thể lạnh đi phòng trường hợp người chết sống lại. Hành động này được cho là trái với quy định của bệnh viện.

 

Bệnh viện Lokmanya Tilak. Ảnh: Daily Mail
Bệnh viện Lokmanya Tilak. Ảnh: Daily Mail

Sau khi người đàn ông này chết thật hôm 13-10, phía cảnh sát và bệnh viện nhất trí rằng nguyên nhân tử vong là những nhiễm trùng bệnh nhân mắc phải.

Thanh tra cảnh sát cấp cao Yeshudas Gorde cho biết: "Đây là trường hợp bất cẩn nghiêm trọng của bác sĩ. Chúng tôi sốc khi thấy bệnh nhân còn sống sau khi được thông báo đã chết. Cảnh sát đã yêu cầu giám đốc bệnh viện tiến hành cuộc điều tra về vụ sơ suất và báo cáo cho chúng tôi”.

Bác sĩ Suleman Merchant, giám đốc bệnh viện, biện hộ rằng không hiếm trường hợp các bác sĩ không nhận thấy mạch đập của bệnh nhân nếu cơ thể họ bị sốc hoặc chấn thương. Ông Merchant nói thêm bác sĩ chẩn đoán sai đã bị khiển trách nhưng do là nhân viên mới nên không thông thạo các quá trình.

Tình trạng thi thể vô danh không phải là hiếm tại Ấn Độ. Cảnh sát Mumbai vẫn thường xuyên đối mặt với những trường hợp xác chết không có người thân đến nhận và các nhà xác vốn đã chật chội nhưng vẫn bị “ép” tiếp nhận thêm các thi thể này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo