xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VN - UAE 1-2: Thua nhưng đáng khen

MẠNH DUY

Tuyển Việt Nam đáng được khích lệ sau thất bại sít sao trước UAE ở trận mở màn vòng loại bảng E Asian Cup 2015 vào tối 6-2

Nếu không bận tâm bởi kết quả của trận đấu, chắc chắn VFF và cả những người hâm mộ Việt Nam sẽ phải thầm cảm hơn HLV Hoàng Văn Phúc. Tuyển Việt Nam đã thua trước một đối thủ mạnh hơn nhưng cũng đã thể hiện được tất cả những gì tốt nhất họ có lúc này. Điều đáng khen nhất chưa hẳn là bàn thắng, lối chơi hay những tình huống nguy hiểm tạo ra trước khung thành nhà vô địch vùng Vịnh, người ta có thể nhìn thấy một đội tuyển được phục sinh sau  AFF Cup 2012.

Mới chỉ nhận cương vị quyền HLV trưởng tuyển Việt Nam chưa đầy một tháng nhưng HLV Hoàng Văn Phúc đã thổi vào đội tuyển một luồng sinh khí mới. Mạnh dạn sử dụng người trẻ, đặt niềm tin vào những cầu thủ Việt kiều, ông Phúc muốn truyền đi một thông điệp: Đội tuyển cần phải làm mới chính mình.
 
img
Tấn Tài (trái) cùng các tiền vệ đã có trận đấu khá tốt trước UAE khỏe và cao to. Ảnh: HẢI ANH

Ở góc độ này, ông và các học trò đã thành công. Về cơ bản, những cái tên trụ cột ở AFF Cup 2012 vẫn được ông Phúc giữ lại. Đó là Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết, Quốc Anh, Nguyên Sa, Văn Phong, Âu Văn Hoàn… Tuy nhiên, giữa những con người đó của 3 tháng trước và thời điểm này là một sự khác biệt làm không ít người hâm mộ ngỡ ngàng.

Quốc Anh, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 58 và sở hữu vô số cơ hội nguy hiểm, đang được vùng vẫy trong một không gian đúng sở trường. Tấn Tài, nhạc trưởng, giữ nhịp cho đội tuyển miệt mài kiến tạo cơ hội cho các đàn em, xứng đáng là thủ lĩnh đích thực. Văn Quyết, Thành Lương như cũng tìm lại được nhiệt huyết bên cạnh những Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn. Dù cả 2 còn cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới nhưng cũng đã tạo dựng một gương mặt rất khác của đội tuyển.

Bị thủng lưới trước, cũng là lần đầu tiên thủng lưới sau 3 trận đấu thử nghiệm đều vượt lên dẫn trước nhưng về tinh thần, các cầu thủ của ông Phúc cũng đáng nhận được sự khen ngợi. UAE với sức trẻ chơi dồn ép tuyển Việt Nam trên mọi phần sân. Nhà vô địch vùng Vịnh gồm toàn những cầu thủ có thể hình và thể lực lý tưởng. Về kỹ thuật và lối chơi, UAE cũng nhuần nhuyễn và dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều.

Vậy mà đội bóng đến từ Tây Á suýt chút nữa phải chia điểm ở sân Mỹ Đình. Đến tận những phút cuối cùng, nỗ lực của đội Việt Nam lại đưa bóng tìm trúng xà ngang đội khách. Có lúc Tấn Tài, Quốc Anh, Văn Quyết, Hồng Quân đã làm khung thành UAE chao đảo. Ở những tình huống dứt điểm cuối cùng, đội chủ nhà vẫn cần hoàn thiện độ sắc sảo để đánh bại chốt chặn cuối cùng trước khung thành UAE. Dù sao, đây là một tập thể vừa chỉ mới có gần 3 tuần tập luyện và chơi bóng cùng nhau. Công việc của HLV Hoàng Văn Phúc cần thêm rất nhiều thời gian nữa nhưng những nỗ lực của ông và các cầu thủ bước đầu đã được ghi nhận...
 

Ở lượt trận mở màn bảng B, Thái Lan thua đậm Kuwait 1-3 trên sân nhà, trong lúc Iran thắng Lebanon 5-0.

 

Ông Phúc có thể thành HLV trưởng chính thức

Sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét: “Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu nỗ lực với 100% khả năng của họ. Đáng khen nhất là hàng tiền vệ khi các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng trước đối thủ hơn hẳn họ về trình độ và thể hình, thể lực. Hàng thủ vẫn sẽ cần cải thiện khả năng chống bóng bổng cũng như bọc lót. Về 2 cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn, họ xứng đáng được ra sân trong đội hình xuất phát. Tôi tin cả 2 sẽ sớm trưởng thành”.

Trong khi đó, HLV Mahdi Ali của UAE khen ngợi đội tuyển Việt Nam, cho rằng chủ nhà đã có những phút chơi tấn công rất hay, đặc biệt là ở cuối hiệp 1. Ông Ali nói: “Tôi đặc biệt ấn tượng với đội trưởng (Tấn Tài) và cầu thủ đã ghi bàn (Quốc Anh). Đội Việt Nam chắc chắn đủ sức để cạnh tranh chiếc vé vào vòng sau với UAE và các đối thủ còn lại trong bảng. Dù vậy, chiến thắng của chúng tôi cũng là xứng đáng bởi chúng tôi mạnh hơn”.

Toàn đội sẽ chia tay ngay sau trận đấu này và tập trung trở lại vào ngày 11-3 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 22-3 với chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc) - đội vừa cầm chân Uzbekistan 0-0 đêm 6-2 dù bị đuổi 1 cầu thủ từ phút 59. Trong khi đó, theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, VFF sẽ cân nhắc chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc để ông Phúc chính thức trở thành HLV trưởng. Tuy nhiên, ông Hỷ cho biết VFF sẽ tôn trọng tuyệt đối nguyện vọng của ông Phúc do ông vẫn còn hợp đồng với CLB Trẻ Hà Nội T&T.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo