xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thảm họa" King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chủ nhà Leicester đòi được "món nợ" thất bại ở tứ kết League Cup trước chính Man City khi quật ngã đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tại vòng đấu ngày Lễ Tặng quà.


Xem Man City gục ngã ở King Power:

Nếu như thất bại 2-3 cách đây ít ngày trước Crystal Palace được Pep Guardiola giải thích do nhân sự thiếu hụt cộng thêm việc phải nhận quả phạt đền nghiệt ngã thì trong chuyến làm khách tại sân King Power đêm 26-12, Man City gần như có được thành phần mạnh nhất của mình khi Danilo, De Bruyne, Aguero và cả nhạc trưởng David Silva đều kịp trở lại. Thầy trò Pep Guardiola rõ ràng đã rất sốt ruột trước sự bứt phá của Liverpool và nhiệm vụ của Man "xanh" không gì hơn việc duy trì thứ hạng trước khi có những cuộc toan tính sau kỳ nghỉ Đông.


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 2.

Sergio Aguero ghi bàn mở tỉ số cho Man City nhưng...

Chỉ cần 14 phút để Man City có bàn mở tỉ số, vượt lên trước đội chủ sân King Power khi Bernardo Silva chuyền bóng cho Sergio Aguero dứt điểm đơn giản, dễ dàng đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel.


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 3.

Marc Albrighton phá lưới Man City 2 lần trong vòng một tuần

Tuy nhiên, niềm vui của Man City chỉ kéo dài đúng 5 phút. Jamie Vardy thoát xuống bên cánh trái rất nhanh và lập tức treo bóng vào sâu ở trung lộ để Marc Albrighton bay người đánh đầu, đánh bại thủ môn Ederson. 1-1 cho Leicester và cả cầu trường King Power gần như phát cuồng với bàn thắng này. Ghi bàn trong 3 trận liên tiếp là điều hiếm thấy đối với Marc Albrighton.


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 4.

Thủ môn Kasper Schmeichel lăn xả bảo vệ cầu môn Leicester

Man City lập tức dồn lên tấn công nhưng hết De Bruyne, Sergio Aguero rồi cả Leroy Sane đều không thể biến cơ hội thành bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Màn đáp trả của Leicester cũng mãnh liệt không kém với cú sút thẳng vào người thủ môn Ederson của Jamie Vardy, cú sút góc hẹp của James Maddison và một lần trung vệ John Stones của Man City phải lăn xả phá bóng trên vạch vôi cầu môn.


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 5.

Ricardo Pereira tung đòn sát thủ, kết liễu Man City

Thế trận giằng co đến tận phút 81 và khán giả có mặt tại sân King Power thêm một lần được hưởng niềm vui khó tả. Marc Albrighton đá phạt góc, Leroy Sane phá bóng đến chân Ricardo Pereira của đội chủ nhà và hậu vệ biên này tung ngay cú sút trái phá vào góc cao khung thành Man City. Thua trận, Man City còn mất người ở phút 89 khi Fabian Delph đạp rất nguy hiểm vào chân của Pereira và phải nhận thẻ đỏ.


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 6.

Fabian Delph nhận thẻ đỏ, Man City thua toàn diện

Thua trận thứ nhì liên tiếp trong vòng vài ngày, Man City rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp ngay trên là Tottenham 1 điểm và bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đến 7 điểm. Leicester sau khi lần lượt quật ngã Chelsea và Man City đã tạm vươn lên thứ 7, xếp ngay sau nhóm Big Six.


Man United giành chiến thắng với HLV mới:


Trong khi đó, trận đấu ra mắt khán giả nhà của tân HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer đã biến  sân Old Trafford thành một sàn diễn của lối đá tấn công, giúp các Manucian thưởng thức đêm vũ hội khó quên. Anthony Martial bất ngờ dính chấn thương khiến sơ đồ tấn công của Man United có phần biến động khi mất mũi nhọn lợi hại nhất. Tuy nhiên, thay vào đó, hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" đã có một ngày thăng hoa, nhất là Paul Pogba, tác giả "cú đúp" vào lưới Huddersfield…


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 8.

Nemanja Matic ghi bàn mở tỉ số cho Man United

Với thời lượng cầm bóng lên tới 74,6%, Man United liên tục dồn ép trên phần sân đội khách với 10 pha dứt điểm và 5 trong số đó trúng đích. Phút 28, sau tình huống đá phạt góc cánh phải, Nemanja Matic nhanh chân đẩy bóng vào lưới trong tư thế trống trải, không người kèm.


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 9.

Paul Pogba lập cú đúp trước Huddesfield

Sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer tung thêm Ashley Young và Ander Herrera vào sân, tăng cường sức tấn công cho "Quỷ đỏ". Paul Pogba liên tiếp tỏa sáng với các bàn thắng phút 64 và 78, trong đó, cú nã đại bác nâng tỉ số lên 3-0 thực sự là một siêu phẩm mang thương hiệu Pogba. HLV Solskjaer sau trận đã phải nhận xét: "Đó là một Pogba mà tôi từng biết, người hiểu rõ phải làm gì để đưa Man United đến chiến thắng".


Thảm họa King Power, Man City mất luôn ngôi nhì bảng - Ảnh 10.

HLV Solskjaer hài lòng với màn trình diễn của Pogba

Huddersfield gỡ được bàn danh dự ở cuối trận và chung cuộc, Man United giành chiến thắng 3-1, giữ nguyên khoảng cách 8 điểm với top 4 nhưng tình cảnh đã thực sự rất khác so với thời Mourinho.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo