xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Solskjaer và "điệp vụ bất khả thi" ở Man United

Đông Linh

Kết quả gây sốc nhất lượt trận mở màn vòng bảng Champions League chính là màn thua ngược muối mặt của Man United trên sân của Young Boys mà hậu quả khôn lường đang được giới chuyên môn mổ xẻ.

Chỉ 24 giờ trước khi bước vào trận đấu trên đất Thụy Sĩ, HLV Ole Gunnar Solskjaer mạnh mẽ tuyên bố "Man United đang đứng trước cơ hội rất tốt để vào đến chung kết giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu ở cấp độ CLB". Nhà cầm quân người Na Uy có cơ sở cho niềm tin của chính mình sau một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng và bước đầu gặt hái thành tích trong mơ khi đang chiếm giữ ngôi đầu Giải Ngoại hạng sau 4 vòng đấu.

Tuy nhiên, những gì người hâm mộ chứng kiến ở Berne chỉ là một Man United bạc nhược, thiếu tính chiến đấu và nhất là không biết cách đứng vững trong tình cảnh bị thiệt quân dù đang dẫn bàn. Solskjaer có thể đã tăng cường chất thép, kinh nghiệm và cả sức trẻ cho đội hình "Quỷ đỏ" mùa này khi lần lượt đưa về trung vệ Varane, tiền vệ tấn công Sancho và đặc biệt là siêu tiền đạo Ronaldo.

Mặc dù vậy, thất bại của Man United trước Young Boys đã lờ mờ hiện ra ngay từ khi Solskjaer lên danh sách với sự chủ quan khinh địch thấy rõ. Chẳng nhà cầm quân nào lại xáo trộn đội hình đang chơi ăn ý và hiệu quả, vậy mà Solskjaer lại "cất" Mason Greenwood vào ghế dự bị, không dùng cả Nemanja Matic mà thay vào đó là Van de Beek chẳng mấy khi được đá chính hay Fred nhỏ con, từng bị mất hút ở trước dàn cầu thủ cơ bắp của Wolverhampton.

Solskjaer và điệp vụ bất khả thi ở Man United - Ảnh 1.

Các cầu thủ Man United không tin đội nhà thua ngược trước Young Boys. Ảnh: REUTERS

Không ai lường trước tình huống mất người khi Aaron Wan-Bissaka vào bóng quyết liệt không cần thiết và phải nhận thẻ đỏ. Hậu vệ cánh người Anh đã khiến kế hoạch của Solskjaer tan thành mây khói chỉ sau 35 phút thi đấu. Những sự điều chỉnh nhân sự sau đó của ông thầy người Na Uy càng khiến lối chơi của "Quỷ đỏ" thêm rối rắm.

Thống kê cho thấy cả trận Man United chỉ có đúng 2 cú sút về phía khung thành của Young Boys, ít nhất trong tổng số 138 lần đội bóng này ra sân ở Champions League. Cả hai cú sút này đều của Ronaldo, đem về một bàn thắng và một lần bị thủ môn cản phá. Người ta cũng nhận ra Ole Gunnar Solskjaer thực sự kém duyên với Champions League, bởi ông đã thua đến 7 lần chỉ sau 11 trận dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Thay vì nghĩ đến trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2009, Man United giờ phải lo không bị loại mùa thứ hai liên tiếp ngay ở vòng bảng Champions League. "Quỷ đỏ" cần thắng cả 3 trận sân nhà đồng thời kiếm từ 1-3 điểm ở hai trận sân khách còn lại để có thể đi đến tận cùng giấc mơ.

Một thông tin kém vui: Ngay sau thất bại trên sân Young Boys, các hãng cá cược đã chấp nhận đặt tỉ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2) nếu Solskjaer bị sa thải ở cuối mùa trong trường hợp Man United tiếp tục trắng tay. Thậm chí, tỉ lệ cược 40/1 đã xuất hiện cho khả năng Solskjaer trở thành HLV đầu tiên của nhóm Big Six bị sa thải dù Man United đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo