xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Quỷ đỏ” thua sốc Swansea, trắng tay thêm một giải đấu

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Trong bối cảnh gần như đã giương cờ trắng trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng, đêm 5-1, Man United tiếp tục bị loại khỏi FA Cup khi thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford trước Swansea.

Được thi đấu trên sân nhà và tất nhiên, được giới chuyên môn đánh giá cao hơn “Thiên nga đen” nhưng “Quỷ đỏ” đã phải nhận một thất bại toàn diện trước đội bóng Xứ Wales khi thua cả tỉ số lẫn mất người. Nỗi lo của Man United sẽ còn sâu sắc hơn khi ở lượt trận này, các đối thủ lớn của họ như Arsenal, Chelsea, Liverpool đều giành quyền đi tiếp.

 

Man United quá thiếu may mắn trước Swansea
Man United quá thiếu may mắn trước Swansea

 

Vắng bộ đôi tiền đạo chủ lực Wayne Rooney và Van Persie, nhiệm vụ ghi bàn của Man United được trao cho Chicharito cùng Welbeck trong khi Rio Ferdinand, Alexander Buttner và Shinji Kagawa có tên trong đội hình xuất phát. Đội chủ nhà giành thế trận áp đảo từ đầu và nếu như có thêm chút may mắn, Chicharito đã có thể ghi bàn từ pha dứt điểm cận thành.

Câu trả lời ngay sau đó của Swansea thật sự đích đáng khi trong một tình huống phản công phút 13, tiền vệ Alex Pozuelo đã thực hiện đường chuyền thuận lợi để Wayne Routledge lốp bóng vượt qua tầm với của thủ môn Anders Lindegaard, mở tỷ số cho Swansea.

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng 3 phút khi Man United có cơ hội gỡ hòa bằng bàn thắng của Chicharito. Đón quả tạt bóng chính xác của Alex Buttner, chân sút người Mexico ra chân rất nhanh, hạ thủ thành Tremmel.

 

Bàn thắng của Chicharito không đủ đem lại niềm vui cho đội chủ sân Old Trafford
Bàn thắng của Chicharito không đủ đem lại niềm vui cho đội chủ sân Old Trafford

 

Hai đội sau đó để lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, kể cả những phút đầu hiệp hai. Sau khi Rio Ferdinand bị chấn thương phải rời sân, người thay thế anh là Fabio cũng chỉ có mặt trên sân đúng 4 phút trước khi bị truất quyền thi đấu sau cú vào bóng thô thiển với Jose Canas. Với ưu thế hơn người trong khoảng 10 phút cuối, Swansea tăng cường tấn công và nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 đúng vào phút 90 do công của Wilfried Bony.

 

Tấm thẻ đỏ của Fabio đã làm thay đổi tình hình trận đấu
Tấm thẻ đỏ của Fabio đã làm thay đổi tình hình trận đấu

 

Đây mới là lần thứ nhì, Man United bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup trong vòng 29 năm qua và thất bại này thực sự đe dọa chiếc ghế của HLV David Moyes, người chỉ mang lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ thành Manchester từ đầu mùa đến giờ.

 

img
"Quỷ đỏ" thiểu não rời sân sau thất bại khó bào chữa

 

Trên sân Pride Park, hai bàn thắng của Mikel và Oscar trong vòng sáu phút (65’ và 71’) đã giúp Chelsea vượt qua Derby County với tỉ số 2-0, tiến thẳng vào vòng bốn. Trận này, HLV Mourinho đã có đến 6 thay đổi về nhân sự so với khi họ đối đầu cùng Southampton trong ngày đầu năm mới nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với đối phương.

 

Bàn thắng mở tỉ số của Mikel (12)
Bàn thắng mở tỉ số của Mikel (12)

 

Sau 45 phút đầu trận thi đấu nhạt nhòa, Chelsea đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai và John Obi Mikel  đánh dấu trận đấu thứ 300 của mình trong màu áo The Blues bằng pha đánh đầu ghi bàn mở tỉ số phút 65. Chelsea có thêm bàn thắng nữa sau đó ít phút do công của Oscar.

 

Niềm vui của The Blues
Niềm vui của The Blues

 

Cũng giành quyền đi tiếp vào vòng sau FA Cup là đội bóng chủ sân Anfield khi Liverpool vượt qua đội bóng hạng dưới Oldham Athletic. Trong lần hiếm hoi có mặt trong đội hình xuất phát của “Lữ đoàn Đỏ”, Iago Aspas  đã có được bàn thắng đầu tiên của mình kể từ khi đầu quân cho Liverpool. Cựu cầu thủ Celta Vigo mở tỉ số phút 54 và phút 82, từ pha dứt điểm của Raheem Sterling , trung vệ James Tarkowski lúng túng để bóng chạm người, đổi hướng bay thẳng vào lưới nhà. Một chiến thắng tuy không thật thuyết phục nhưng đủ để Liverpool đi tiếp, nhất là ở cuối trận, họ chỉ còn chơi với 10 người sau khi Daniel Agger dính chấn thương vì đã thay đủ ba vị trí trước đó.

 

Gerrard cùng đồng đội đưa Liverpool vào vòng 4
Gerrard cùng đồng đội đưa Liverpool vào vòng 4

 

Ở các trận đấu khác, đáng chú ý nhất là việc West Ham bị đối thủ đang chơi ở giải hạng Nhất là  Nottingham Forest đánh bại với tỉ số khó tin 5-0, trong đó, Jamie Paterson  ghi được một hat-trick chỉ trong vòng 14 phút của hiệp hai. Thật ra, West Ham cũng không hẳn được đánh giá cao hơn Forest khi bản thân họ cũng đang trầy trật trong cuộc chiến giữ suất ở giải Ngoại hạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo