xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Việt ở nước ngoài hồ hởi với cúp vô địch

Đông Linh

Không chỉ đông đảo người hâm mộ trên khắp cả nước xuống đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo, người Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới cũng hướng về ngôi vô địch AFF Cup với tất cả tình cảm sâu sắc

Từ Garland (Texas - Mỹ), anh Han Nguyen, một kỹ sư, cho biết trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia diễn ra khoảng gần 9 giờ sáng ở Mỹ, lại là ngày cuối tuần nên bạn bè đã hẹn tụ tập xem chung tại nhà anh. Từ đầu giải, cả nhóm đã theo dõi được một số trận của tuyển Việt Nam không trùng với giờ làm việc và thực sự rất hào hứng với hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải lần này.

Người Việt ở nước ngoài hồ hởi với cúp vô địch - Ảnh 1.

Nhóm CĐV Việt kiều xuống đường ăn mừng thâu đêm tại TP HCM Ảnh: AN HUỲNH

"Tôi mê bóng đá từ nhỏ, qua Mỹ định cư hơn 10 năm nay vẫn luôn yêu thích các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự. Thành công có, thất bại cũng nhiều nhưng trong năm 2018, thật sự rất vui được chứng kiến sự trưởng thành của các cầu thủ Việt Nam, từ giải U23 châu Á, Á vận hội và giờ là AFF Cup. Chúng tôi theo dõi các trận đấu AFF Cup qua sopcast, YouTube và nhiều phương cách khác, miễn là xem được. Bạn bè tôi là đồng nghiệp ở công ty, là bạn học cũ và cả hàng xóm ngày xưa ở Việt Nam từng là "mối quen" của các trận đấu ở sân Thống Nhất.

Bàn thắng sớm của Anh Đức gần như đã quyết định luôn số phận trận lượt về và chúng tôi ăn mừng bằng những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và gửi tin nhắn cho những bạn ở xa. Bữa điểm tâm sáng của chúng tôi, vì thế, vui hơn thường khi. Lần vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam 10 năm trước, tôi không có cơ hội theo dõi nên rất quyết tâm phải xem bằng được thời điểm đăng quang lần này của đội bóng quê nhà. Do cộng đồng người Việt ở đây không nhiều nên xem cảnh người dân Việt Nam nô nức đổ ra đường ăn mừng chức vô địch qua truyền hình, chúng tôi thật sự rất xúc động. Tình yêu bóng đá của người Việt thật tuyệt làm sao!".

Lâm Hảo Vy, một sinh viên người Việt ở Zurich (Thụy Sĩ), kể cô và các bạn đã xem trận chung kết ngay tại ký túc xá qua màn hình laptop và có ngay một buổi tiệc liên hoan mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Hảo Vy cho biết bạn bè cô thuộc làu tên tuổi các tuyển thủ, nắm rõ "lý lịch chuyên môn" của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường từ thời Giải U23 châu Á và giờ thêm yêu mến những gương mặt tài năng như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu và nhất là thủ thành Lâm "Tây".

Chứng kiến Hảo Vy và bạn bè hồi hộp, reo vui và cuối cùng ôm lấy nhau gần rơi nước mắt khi tuyển Việt Nam nhận cúp vô địch, nhiều sinh viên các nước khác cũng tò mò ngó xem và chia sẻ niềm vui ấy, nhất là những sinh viên người Hàn, đồng hương của HLV Park Hang-seo. "Chỉ có thể nói là "ngẩn ngơ, ngỡ ngàng, ngùn ngụt, ngọt ngào, ngây ngất. Có dịp, chắc chắn tôi sẽ về Việt Nam theo chân đội tuyển" - Hảo Vy chia sẻ.

Còn với Khoa Đăng, một cựu học sinh Trường THPT Minh Khai, khi sang Florida (Mỹ) định cư cùng gia đình đã có dịp cộng tác làm bình luận viên cho một kênh truyền hình dành cho người Việt, tỏ ra vô cùng phấn khích. "Tôi không bỏ sót bất cứ trận nào của tuyển Việt Nam dù đa phần phải xem một mình. Riêng trận chung kết, tôi lái xe hàng trăm cây số từ đêm trước, cùng hơn một chục người bạn theo dõi cuộc so tài đỉnh cao này với dự báo chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà. Nhà bạn tôi là một tiệm nail, người làm công đều là người Việt nên ai cũng quan tâm đến trận đấu. Một trong số này còn kể với giọng tự hào "Tôi cùng quê Bình Dương với tiền đạo Anh Đức đó".

Tại Chiang Mai - Thái Lan, gần như cả đội tuyển thể hình Việt Nam đang tham dự Giải Vô địch thế giới 2018 đều dán mắt vào màn hình tivi để theo dõi và vỡ òa cùng chiến thắng của các tuyển thủ bóng đá. Một lực sĩ cho biết 3 danh hiệu vô địch thế giới của môn thể hình chắc chắn không thu hút sự quan tâm của dư luận bằng một tấm HCV khu vực của bóng đá. Dù sao đi nữa, các anh vẫn thật sự vui mừng với chiến công sau tròn 10 năm chờ đợi của môn thể thao vua! 

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng bằng tiếng Việt

Trên trang Facebook của mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2018. Ở dòng trạng thái tương đối dài bằng tiếng Hàn, vị tổng thống 65 tuổi này viết một đoạn bằng tiếng Việt với nội dung: "Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành chức vô địch tại "Giải bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Cup).

Được chứng kiến hình ảnh các CĐV Việt Nam giương cao cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc tại trận chung kết ngày hôm qua, tôi cảm nhận được rằng hai nước đã trở thành những người bạn ngày càng gần gũi thông qua bóng đá. Tôi càng vui hơn khi đây là thành tích huy hoàng do HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam, những người tôi đã trực tiếp gặp gỡ tại sân huấn luyện trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, giành được. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục được thấy những hình ảnh tuyệt đẹp của họ. Tôi mong rằng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và cùng mở ra một tương lai tươi sáng, cùng thịnh vượng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo