xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không có chuỗi 9 trận toàn thắng đầu mùa, cũng chẳng xuất hiện kỷ lục 18 chiến thắng liên tiếp như mong đợi khi Liverpool phải chiến đấu vô cùng chật vật để cầm hòa được Man United ở trận derby nước Anh đêm 20-10.

4 lần hành quân đến "đất dữ" Old Trafford nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng, Liverpool dưới triều đại Jurgen Klopp tiếp tục cho thấy sự bất lực của mình khi phải làm khách tại sân của Man United, cho dù đội hình hiện tại của "Quỷ đỏ" bị đánh giá kém nhất trong 3 thập niên trở lại đây. Cho rằng lối chơi phòng ngự nhiều tầng của đối thủ đã phá nát sức tấn công của Liverpool ở tất cả những lần đôi bên chạm trán suốt hơn 3 năm qua, nhà cầm quân người Đức ngay lập tức bị một "người cũ" của Man United – đồng nghiệp Jose Mourinho phản bác.

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 1.

HLV Solskjaer xây dựng thế trận phòng ngự phản công hiệu quả cho Man United

Trong một ngày vắng bóng Mohamed Salah trên hàng công, lối chơi của Liverpool trở nên rời rạc, vô hồn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù nhường hẳn quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng rõ ràng, Man United gần như "lột xác" hẳn với màn trình diễn hay nhất kể từ đầu mùa giải.

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 2.

Vắng Salah, Firmino gần như "mất dạng" ở Old Trafford

Liên tiếp đón nhận nhiều tin vui khi thủ môn De Gea kịp quay lại khung gỗ còn phía trên, Victor Lindelof, Wan-Bissaka, Daniel James đồng loạt có tên trong đội hình xuất phát, Man United đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với lối chơi phòng ngự phản công mạch lạc, sẵn sàng tràn lên phần sân của đối thủ, đủ để khiến Liverpool bị "ngộp".

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 3.

Pha bóng mà Liverpool ấm ức phản ứng quyết định trọng tài

Bước ngoặt của hiệp đấu đầu tiên đến ở phút 36 sau pha phối hợp phản công mẫu mực của đội chủ nhà. Lindelof lấy bóng từ Divock Origi và ngay lập tức McTominay tung đường chuyền cho "máy chạy" Daniel James thoát đi rất nhanh bên cánh phải. Bóng được tạt vào trung lộ và Marcus Rashford băng vào sút tung lưới thủ thành Alisson, người cũng vừa chính thức trở lại sau chấn thương hồi đầu mùa. Liverpool bực tức khiếu nại khi cho rằng Lindelof đã phạm lỗi với Origi trước đó nhưng VAR vẫn tư vấn cho trọng tài Martin Atkinson công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 4.

Marcus Rashford đánh bại thủ thành Alisson Becker

Chỉ vài phút sau, Sadio Mane đua tốc độ và cả sức mạnh với Victor Lindelof trước khi đưa được bóng vào khung thành Man United. Tuy nhiên, VAR lại không ủng hộ đội khách khi xác định chân sút người Senegal đã để bóng chạm tay. 1-0 cũng là tỉ số của 45 phút đua tài đầu tiên với ưu thế rõ ràng thuộc về chủ nhà Man United.

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 5.

Sadio Mane bị VAR từ chối pha lập công cuối hiệp 1

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh về nhân sự lẫn lối chơi của HLV Jurgen Klopp giúp Liverpool thi đấu tốt hơn, tiếp tục chủ động triển khai tấn công nhưng không sao xuyên phá nổi hàng phòng ngự vững chắc của "Quỷ đỏ". Tưởng chừng chiến thắng và 3 điểm đã nằm trong tay Man United thì đến phút 85, chính hệ thống phòng thủ lớp lang rất có tổ chức của đội chủ nhà lại vô tình mở toang cửa cho đối thủ bắn phá. Đường chuyền từ cánh trái của Andy Robertson – như đánh giá của cựu danh thủ Gary Neville là "rất bình thường" - đã tạo cơ hội cho cầu thủ vào thay người Adam Lallana đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn De Gea.

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 6.

Siêu dự bị Adam Lallana lập công cho Liverpool

Trận đấu được cộng thêm đến 5 phút và đây chính là khoảng thời gian hấp dẫn nhất của màn đại chiến vòng 9 giải Ngoại hạng Anh. Man United thi đấu quá hay nhưng vẫn phải chấp nhận chia điểm trước một Liverpool bản lĩnh và tràn đầy sức mạnh. Khoảng cách 15 điểm và 13 bậc trên bảng xếp hạng giữa hai đội không nói lên được bất cứ điều gì ngoài việc Liverpool chẳng thể tạo nên các kỷ lục còn Man United chắc chắn sẽ gượng dậy mạnh mẽ trong thời gian tới nếu giữ được ngọn lửa như đã thể hiện ở Old Trafford.

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 7.

Liverpool lần đầu sống bằng "hơi thở" các cầu thủ dự bị

Nghẹt thở đại chiến, Liverpool suýt thua Man United tại Old Trafford - Ảnh 8.

Jurgen Klopp lại lỡ hẹn với "đất dữ" Old Trafford

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo